Luật nhân quả đôi khi nghiệm lại thấy quá nghi ngờ nhưng dù sao đó cũng là niềm an ủi cho bản thân và sống tốt hơn. Cánh cửa này đóng sẽ mở ra cánh cửa khác tốt hơn hay xấu hơn là do mình có rút kinh nghiệm của lần trước hay không.
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của bạn trong bài viết: “Tôi thấy sợ lòng dạ con người thật đấy“, và hoàn toàn đồng cảm với bạn chỉ khác là tôi là một người chồng.
Hôn nhân có thể nói sau khi kết hôn cả hai người sẽ ra đi trên một con thuyền vượt qua đại dương nơi đầy những bão tố phong pha không tránh khỏi. Cuộc hôn nhân nào cũng vậy bởi có ai mà hoàn hảo đâu. Sau khi ra khơi với con thuyền mới biết bao nhiêu nguy cơ rình rập và có thể có những lỗ rò rỉ mà mình không biết và đôi khi biết nhưng do chủ quan nên để đến khi lỗ rò rỉ đó lớn quá rồi sẽ gây đắm thuyền.

Người ta nói đồng vợ đồng chồng là hoàn toàn đúng, để cứu được thuyền và tiếp tục đi cần sự góp sức của cả hai vợ chồng và nguyên nhân của rò rỉ có lỗ ở cả hai người chứ không chỉ riêng một ai. Thuyền sắp đắm, cả hai nhận ra và cần có sự trợ giúp bằng cả trái tim. Nếu một trong hai thờ ơ không hợp tác thì thuyền sẽ đắm. Trong bối cảnh này cả hai phải nhảy ra để thoát thân, bỏ luôn con thuyền cũ để có thể xây dựng con thuyền khác. Cả hai cũng có thể lạc nhau trên biển và cũng có thể dìu nhau khi nhận ra thật sự cần nhau khi đắm thuyền.
Nhân tiện đây tôi cũng xin chia sẽ với những ai đã từng là vợ là chồng để tránh khỏi những đáng tiếc trong hôn nhân. Những lỗ nhỏ có thể là nguyên nhân cho nước ào ạt vào sau này. Đa số mọi người đều chủ quan nên khi phát hiện những lỗ nhỏ nên tìm hiểu nguyên nhân và lấp ngay sai sót. Phụ nữ hay đàn ông khi đã thay lòng thì không gì có thể níu kéo được. Luật nhân quả đôi khi nghiệm lại thấy quá nghi ngờ nhưng dù sao đó cũng là niềm an ủi cho bản thân và sống tốt hơn. Cánh cửa này đóng sẽ mở ra cánh cửa khác tốt hơn hay xấu hơn là do mình có rút kinh nghiệm của lần trước hay không.
kieu trang đã bình luận
Thật là triết lý và chí lý nữa!