Vì con cái bận bịu nên chúng tôi cũng hay cãi nhau suốt, thậm chí có lúc anh còn đánh tôi. Tôi rất hận anh nhưng nghĩ vì con nên tôi đã bỏ qua nhưng tình cảm anh dành cho tôi ngày càng tồi tệ hơn…

Tôi lấy anh năm nay tính đến cũng đã 6 năm rồi. 3 năm đầu tôi sống cùng bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi là người gia trưởng nên cuộc sống của tôi về làm dâu như một ô sin chịu bao nhiêu cay đắng . Lúc đó tôi có một cô con gái đầu 3 tuổi nên cũng chịu khó để vượt qua và anh ấy cũng không bao giờ thấy động viên tôi, thậm chí anh còn cãi nhau với tôi vì bố mẹ mặc dù chưa bao giờ tôi hỗn với bố mẹ anh ấy một lời nào cả.
Nhưng 3 năm sau chúng tôi ra ở riêng và có thêm cháu gái thứ 2, năm nay cháu được 3 tuổi nhưng cuộc sống cứ đưa đẩy chúng tôi phải va chạm. Vì con bận bịu nên chúng tôi cũng hay cãi nhau suốt thậm chí có lúc anh còn đánh tôi. Tôi rất hận anh nhưng nghĩ vì con nên tôi đã bỏ qua. Rồi chúng tôi mua được căn nhà ngay cạnh nhà ông bà nội, tôi đã không muốn về đó nhưng chồng đã thuyết phục tôi nên tôi đã đồng ý quay. Năm ngoái chúng tôi sinh thêm một cậu con trai, tôi mừng vì có lẽ hạnh phúc đã đến với tôi nhưng không…
Tình cảm anh dành cho tôi ngày càng tồi tệ hơn vì anh rất nghe lời cha mẹ, mà ông bà thì không báo giờ nói điều tốt của tôi cả nên có lần anh lại đánh tôi. Tôi rất buồn. Thời gian gần đây tôi thấy anh cứ nhắn tin và gọi điện nhưng nếu tôi xuất hiện lại thôi. Tôi không biết bây giờ mình phải làm gì đây? Vì tôi phải chăm 3 đứa con thơ dại. Tôi mệt mỏi lắm, mong các bạn cho tôi lời khuyên.
thanh đã bình luận
Những va chạm trong cuộc sống vợ chồng là điều thường gặp, nhất là lại ở gần bố mẹ chồng thì càng phức tạp hơn. Vấn đề là các bạn phải kịp thời hàn gắn những rạn vỡ đó để vợ chồng hiểu và chia sẻ cho nhau nhiều hơn. Tôi thấy những dấu hiệu dạn vỡ rất lớn ở gia đình của bạn rồi đó
thanh đã bình luận
Bạn giống hệt hoàn cảnh của mình , chỉ có điều con đầu lòng của mình là con trai .Cuối cùng bọn mnìh đã ly thân, hy vọng trong thời gian đó anh ta đối xử khác với mình.Nhưng không bạn à.Cái sự nghe lời anh em bố mẹ càng thể hiện rõ .Khi đi làm ăn xa anh ta không hề gửi tiền về nuôi conmà mình nghe nói gửi về cho anh trai.Nói chung giang sơn dễ đổi bản tình khó rời .Bạn chịu đựng được thỉơ, không thì ly hôn .Chứ đừng mong sống hạnh phúc từ con người đó .Bạn add nick này nói chuyện với mình nhà:hoatuongvy120882
Hien đã bình luận
Troi ah tai sao ban dong y xay nha gan ong ba noi cho met. Ly than mot thoi gian xem sao neu thay thoai mai va chong ban k thay doi thi ly hon van chua muon.
Carold đã bình luận
Loại người như vậy li thân là người ta bỏ mình luôn đi ấ chứ