Người đàn ông khi còn trẻ dễ mắc nhiều nhưng sai lầm mà họ khó nhận ra nhưng khi về già họ sẽ phải hối hận về những gì mình đã làm.
Cuộc sống gia đình mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tôi cũng đã đọc những dòng tâm sự của bạn trong bài viết: “Nỗi buồn của người vợ“, tôi rất hiểu và thật sự chia sẻ với chị.
Chị ạ, mình phải hiểu anh ấy là người của nhà nước, mà nghề nghiệp của anh ấy không được phép làm những việc như vậy. Thế mà anh vẫn còn lao vào chơi, không hề nghĩ đến những hậu quả mà chắc chắn anh sẽ phải gánh chịu những hậu quả.

Anh đã không quan tâm tới chị thì thôi, nhưng con anh ấy cũng vậy bỏ không thèm quan tâm, và đã như vậy anh lại còn gái gú lăng nhăng bên ngoài, vợ con thì bỏ mặc, mà quan tâm tới người con gái khác,… Chị nói chị muốn vợ chồng sống ly thân một thời gian… Em thấy chị suy nghĩ như vậy đúng đấy chị, mình sống không vì mình mà mình sống tất cả vì con. Nếu một thời gian, anh ấy thay đổi thì mình quay về cũng không có muộn. Còn anh ấy vẫn như vậy thì theo em nghĩ chị cũng phải cân nhắc một khi người ta không cần mình nữa thì cũng thôi chị ạ.
Người đàn ông khi còn trẻ dễ mắc nhiều nhưng sai lầm mà họ khó nhận ra nhưng khi về già họ sẽ phải hối hận về những gì mình đã làm. Nếu chị chấp nhận cuộc sống nuôi con khôn lớn, và khi con chị lớn,, chồng chị muốn chị tha thứ là một chuyện, lúc đó anh ấy còn phải xin cả sự tha thứ của chính con chị vì đã thiếu trách nhiệm với con chị ạ.
Khi chị đã làm hết những việc mà trách nhiệm và tình cảm của một người vợ rồi mà anh ấy vẫn không thay đổi thì chị cứ bỏ mặc anh ấy để đến khi anh ấy hiểu khi anh ấy không còn ai ở bên cạnh anh đấy sẽ phải suy nghĩ lại thôi không có gì là khác cả. Em hi vọng anh ấy sẽ nhanh chóng suy nghĩ lại và về với chị.
bao minh đã bình luận
Tôi thì không đồng ý với phương án ly thân lắm, thường thì ly thân rất dễ đi đến ly hôn. Nếu có thể nhìn nhận lại, muốn nhìn nhận lại thì chỉ cần để cho nhau bình tĩnh lại, có thời gian suy nghĩ là ổn. Còn phải người chẳng muốn nhìn nhận điều gì thì thật khó.