Đời này kiếp này tôi không bao giờ quên những gì chồng và gia đình đã đối xử với mình. Tôi đi khỏi nhà với hai bàn tay trắng cùng cái thai trong bụng đang lớn dần.
Từ lúc lấy chồng đến khi chia tay mới gần một năm, tôi không nhớ nổi mình đã phải khóc bao nhiêu lần, đau khổ đến không thiết sống.
Tôi lấy chồng gần một năm thì chồng nghe mẹ, bỏ rơi lúc tôi đang có bầu bốn tháng. Tôi đau khổ, tuyệt vọng đến không thiết sống, may tôi vẫn còn người thân bên cạnh động viên nên dần tôi vượt qua cú sốc này. Đến tận giờ tôi vẫn không thể ngờ được người tôi luôn yêu thương lại bạc tình, nhẫn tâm với mình. Ngay cả giọt máu của anh, anh cũng chẳng thèm quan tâm.

Tôi hận anh và gia đình anh đến hết cuộc đời này, không thể nào quên được. Từ ngày bước chân về nhà chồng, tôi đã cảm nhận được sự căng thẳng đến lạnh lùng của gia đình anh. Vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng được 6 tháng thì chuyển ra ngoài ở, nhưng sáu tháng đó đối với tôi là cả thời gian dài vô cùng. Mẹ chồng luôn kiếm chuyện chửi tôi, không biết bao nhiêu lần vô cớ ông bà chửi. Nhưng cho dù bị xúc phạm thậm tệ, tôi cũng chưa hề hé răng cãi lại ông bà nửa câu.
Tôi muốn cuộc sống được yên ổn, muốn có một gia đình hạnh phúc mà cuối cùng cũng không làm được. Chồng tôi nhu nhược, nghe mẹ, sợ mẹ nên chưa bao giờ dám nói lại mẹ. Thấy bố mẹ xúc phạm tôi, anh chỉ biết ngồi yên, không hề có phản ứng gì. Tôi không thể ngờ rằng bà luôn kiếm chuyện, lý do là bà ghen với tôi, bởi trong mắt bà, chồng tôi là người con luôn ở cạnh bất cứ đâu. Lấy tôi về làm vợ, tình cảm bị chia sẻ nên bà đã hạnh hạ tôi. Đến lúc tôi có bầu với anh bà cũng không tha.
Bà xui anh bỏ mẹ con tôi để về ở cùng với bà. Tôi đã ra đi trong đau khổ bởi vẫn còn yêu anh. Tôi biết anh vẫn còn tình cảm với tôi nhưng giữa hiếu và tình anh đã chọn hiếu, bỏ hai mẹ con tôi. Tôi chưa gặp hoàn cảnh nào giống mình, mẹ chồng quá nhẫn tâm và sống không có một chút tình người.
Gần một năm về làm dâu, chưa một ngày tôi được hạnh phúc, mặc dù chồng tôi là thầy giáo, có ăn có học, nhưng gia đình chồng chửi tôi liên tục. Đã mấy tháng chia tay nhưng anh chưa một lần hỏi thăm tôi và đứa con sắp chào đời có khỏe không. Đời này kiếp này tôi không bao giờ quên những gì chồng và gia đình đã đối xử với mình. Tôi đi khỏi nhà với hai bàn tay trắng cùng cái thai trong bụng đang lớn dần. Hy vọng cuộc sống của tôi sẽ tốt đẹp hơn khi con ra đời. Đối với tôi bây giờ con là tất cả.
Nhumotgiacmo1 đã bình luận
Sao me chong ban tan nhan va ich ky qua vay,ngay den chau ba ay ma con k xot thi noi gi den ban nua, cong them nguoi chong nhu nhuoc minh nghi ban rut lui cang som cang tot. Dung buon ban a,ban van co the lam lai tu dau ma, biet dau ban laj tim duoc mot nguoi tot va xung dang hon. Chuc ban vuot qua kho khan hien tai
Ngoisaomm đã bình luận
Ôi! Mình cũng gần giống hoàn cảnh của bạn! Nhưng mình hơn bạn chút là chồng mình vẫn yêu thương vợ, nhưng lại đi làm xa, và cũng nghe lời bố mẹ! Bố mẹ chồng mình là giáo viên! Nhưng cũng hay lấy cớ này cớ nọ để chửi mình, mình làm bất kỳ việc gì cũng bị soi mói! Mình sống trong gia đình đó vô cùng mệt mỏi, nhưng mình có con rồi! Mọi người nói mình sống cam chịu, mình cũng thấy đúng, cam chịu để cho con có bố chứ thật ra giờ mình vẫn phải nuôi con, nuôi thêm cả chồng nữa! Gánh nặng trên vai khiến mình mệt mỏi! Nhiều lúc chỉ muốn dứt bỏ gia đình đó để đưa con đi thật xa. Nhưng mình lại không làm nổi!
Thôi! Bạn ơi! dẫu gì thì việc đã rồi! Giờ bạn phải sống vì con! Phải nuôi con thật tốt để gia đình chồng cũ thấy rằng! không có họ, bạn sống tốt và vui vẻ hơn nhiều! Bạn vẫn còn trẻ, vẫn còn có cơ hội gặp 1 người đàn ông xứng đáng hơn ! Chúc bạn sẽ sống tốt và đặc biệt là đừng buồn nhhiều nữa, vì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa của bạn đó! chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc mới!
Thân ái
thithi-hot mit đã bình luận
sao hoàn cảnh của chị lại giồng em quá vậy ,cưới chồng đúng 1 năm sống chung đã có 1 đứa con trai .nhưng lúc sinh em bé mới dược 3 tháng 10 ngày em phải ra đi ,vì không chịu nổi những lời độc địa của mẹ chồng và em chồng .còn chông thì từ sáng tới tối lúc nào cũng đi ,chẳng biết vợ mình như thế nào ,có tháy tủi thân không .vậy mà còn nhắn tin cho gai nũa chứ ,thật không thể chịu nổi .bây h ,làm mẹ đơn thân để giải thoat cho chình bản thân mình chị ak .những người đó không xứng đáng .cứ để thời gian bù đắp cho mình vậy
Le Ngoc Mai đã bình luận
hay song chi chinh ban than ban va tuong lai con cua ban va ca nhung nguoi than cua ban nua. nung con nguoi nhu the tot nhat ban ko nen suy nghi nhieu a huong den con yeu cua minhva suc khoe cua minh nua. roi no se qua thoi . co gang song that tot nhe ban