Cha mẹ sinh ra mình không phải là để cho mình chết vì kẻ thú tính. Em cũng không nghĩ đến việc trả thù làm gì, vì làm thế cũng không thể lấy lại được những gì đã mất, mà chính mình lại thấy đau thêm và đương nhiên mình cũng có phần ngang vai với kẻ đó.
Em gái! Tôi đã đọc những dòng tâm sự của em trong bài viết: “Tôi muốn anh phải gánh tất cả những gì đã lấy đi của tôi“.
Em thân mến, em có thấy khi mùa thu đến, lần lượt lá rời cành để lại thân cây trơ trụi không? Chắc hẳn cây cũng không bao giờ muốn thế. Nhưng rồi mùa Xuân lại đến, những lộc non xanh biếc lại đua chen nhau nảy mầm và đó cũng xem như một vòng tròn quy luật sống. Nhưng cũng thật không may cho một số lá non lại gặp phải lũ sâu bọ hủy hoại. Hỏi có cây nào không đau đớn? Nhưng rồi thân xác của kẻ cười người khóc cũng đều về cát bụi… Con người ta chắc cũng có gì đó như vậy thì phải!

Cuộc đời ai cũng có những thăng trầm luôn theo sát hành trình sống. Muôn ngàn vạn trạng, không nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Thật khó có thể tìm ra được thời nào đó mà xã hội không có những kẻ sở khanh. Còn những kẻ đó tồn tại thì đời sống còn nhiều cay đắng. Em đã không may mắn và gặp phải kẻ đó. Vậy theo tôi em hãy dành cho kẻ đó một ân huệ là vô cảm với hắn. Và hãy giải thoát những gì không có lợi ra khỏi lòng mình mà sống em ạ.
Cha mẹ sinh ra mình không phải là để cho mình chết vì kẻ thú tính. Em cũng không nghĩ đến việc trả thù làm gì, vì làm thế cũng không thể lấy lại được những gì đã mất, mà chính mình lại thấy đau thêm và đương nhiên mình cũng có phần ngang vai với kẻ đó. Bây giờ em cứ kệ hắn đi. Nếu em có thể thì cứ thương hắn trong sự chuẩn mực đi. Vì đó là cách tốt nhất để cứu vớt một con người tội lỗi hoàn lương. Làm được điều đó thật em sẽ là bậc cao nhân đó. Trời hại mới sợ không có đường tránh chứ người hại đâu có sợ.
Em ạ quỹ thời gian của mỗi người đều có hạn, em đừng để lãng phí vào những đau khổ, vẫn biết là rất khó nhưng phải học cách quên em ạ. Trước hay sau gì tôi khẳng định em sẽ được chứng kiến kẻ đó phải trả giá cho em. Nợ thì phải trả, đó là luật công bằng sẽ chính xác từng dấu chấm, dấu phẩy. Em đừng chấp tội hay phán xét người. Hãy để cho họ từ đâu mà có mặt trên trần gian này thì cứ để từ đó sẽ phải phán xét và kết tội cho họ em nhé!
Chúc em luôn bình an và vui khỏe!
hoang linh đã bình luận
đúng là bạn ấy nên quên đi những điều đã qua và bắt đầu cho mình một ngày mới. Chẳng để làm gì khi cứ phải mất thời gian vào những điều đau đớn không đáng quan tâm của quá khứ