Đàn ông ai cũng thích vợ đẹp con ngoan mà. Đừng đổ lỗi cho riêng chồng và cũng không nên tự ti về bản thân mình quá. Tự tin và luôn cố gắng đó là những gì mà phụ nữ hiện đại cần có.
Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình đã đọc những dòng tâm sự của bạn trong bài viết: “Vợ chồng tôi có nên xa nhau để suy nghĩ lại cuộc sống gia đình“.
Cuộc sống hôn nhân là vậy, hầu như gia đình nào cũng trải qua những giai đoạn như thế này. Và có lẽ vì là phụ nữ nên chúng ta hay nhạy cảm những vấn đề đi sớm về muộn của chồng thôi bạn à. Nhưng theo mình bạn nên dành 1 ít thời gian suy ngẫm xem bạn có làm gì cho anh ấy buồn không?

Theo mình nghĩ cách tốt nhất bây giờ bạn nên nhẹ nhàng trao đổi cùng anh ấy, vợ chồng ít thời gian nói chuyện tâm sự với nhau quá cũng sẽ dễ nảy sinh nhiều vấn đề và dễ làm cho tình cảm vợ chồng nhạt đi và ngày càng không hiểu về nhau. Bạn cũng dành một ít thời gian chỉn chu mình lại và xem lại bạn có mặn nồng chuyện chăn gối cùng anh ấy hay không, bởi vấn đề này rất quan trọng trong hạnh phúc gia đình.
Về vấn đề việc nhà, nếu việc nhà nhiều quá bạn có thể thuê người giúp việc nhà để có thời gian để mình lo cho chồng và con. Đàn ông ai cũng thích vợ đẹp con ngoan mà. Đừng đổ lỗi cho riêng chồng và cũng không nên tự ti về bản thân mình quá. Còn nếu chồng bạn có bồ bên ngoài thì bạn nên nhẹ nhàng kéo anh ấy về chứ nhất định không nên từ bỏ nhé . Hãy vì con bạn à đừng bi quan nhé. Chúc bạn hạnh phúc nhé!
Sương Mai
violet7905 đã bình luận
Đúng, hạnh phúc gia đình cần phải có sự cố gắng của cả vợ và chồng và phải có sự trao đổi thông tin để vợ chồng hiểu nhau thì mới cùng nhau xây dựng hạnh phúc được.