Cuộc sống gia đình buồn nhất là khi có người thứ ba xen vào. Sự đau khổ không chỉ dành riêng cho những ấm ức, dằn vặt giữa vợ chồng mà nếu như không khéo léo đưa vợ chồng mình về đúng quỹ đạo thì con cái sẽ là những người đáng thương và chịu nhiều mất mát.
Chào chị ! Em có đọc qua tâm sự của chị trong bài viết: “Chấp nhận mối quan hệ của chồng hay sống vì con cái, hay…?“, và em rất thương hoàn cảnh của chị.
Em kém chị hai tuổi và có một em bé nên em rất thông cảm cho chị và em đồng ý như chị đã nói là mối quan hệ đó đã đi quá giới hạn nhưng em không đồng tình khi chọn cách ly dị để chia sẽ cùng chị. Bởi vì em rất quan trọng mái ấm gia đình và em sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả vì con cái.

Theo em bây giờ chị nên dành một ít thời gian để chỉnh chu lại bản thân mình và vui bên con cái. Hãy bình tĩnh nhẹ nhàng không nên manh động vì rất có khả năng chị sẽ mất chồng, con chị mất cha đó. Chị hãy dành thời gian để chia sẻ cùng chồng, chuẩn bị tâm lý hỏi thăm về cô gái ấy và tìm cách khi chồng sơ hở tiếng nói chị hạ gục địch thủ luôn. Chị hãy hạ đối thủ bằng lý trí, sự thông minh vốn có của phụ nữ chứ đừng manh động chị nhé.
Còn ly hôn thì đáng thương nhất vẫn là những đứa trẻ, thiệt thòi nhất vẫn thuộc về chúng đúng không chị? Em nghĩ chị cũng không muốn điều đó xảy ra đúng không? Em cũng có một thời nằm trong hoàn cảnh gần giống như chị bây giờ và em cũng dùng phương kế này, cuối cùng một thời gian thì anh ấy cũng ngộ ra không đâu bằng gia đình cả . Em chúc chị vui và hạnh phúc chị nhé!
yen đã bình luận
nói như thế chung chung quá, biết áp dụng thế nào đây?