Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Mình nên chờ đợi hay nên quên em?

Mình đã cố gắng níu kéo em ấy nhưng tất cả nhưng tin nhắn em ấy nhắn lại cho mình lại làm mình thêm đau đớn hơn. Rồi mình nghĩ nếu như em ấy còn yêu mình thì rồi em cũng sẽ quay về với mình nên mình quyết định sẽ chờ em ấy thêm 1 thời gian có thể lúc đó hết giận em ấy sẽ thay đổi lại suy nghĩ.

Mình năm nay 24 tuổi đã đi làm được nửa năm, còn em ấy năm nay 22 tuổi đang còn học đại học năm thứ 3. Hiện tại bọn mình đều sống ở Hà nội. Mình và em ấy quê ở Quảng Bình cũng ở gần nhà nên cũng đã biết nhau từ lâu. Nhưng hồi đó bọn mình chỉ dừng lại ở mối quan hệ biết nhau chứ chưa phát sinh tình cảm gì cả. Cho đến mồng 2 tết năm nay, bọn mình tình cờ đi liên hoan ở cùng nhà của một người bạn của mình. Trong khi ăn em ấy lúc nào cũng đưa mắt nhìn mình và sau buổi liên hoan ấy bọn mình đã bắt đầu phát sinh tình cảm với nhau, rồi cả 2 trao số điện thoại cho nhau. Bọn mình đã hẹn hò và trao nhau nụ hôn ngay trong đêm ấy.

Yêu nhau được khoảng 1 tuần thì em ấy kể cho mình nghe em ấy đã từng có người yêu trước đó, 2 người học cùng trường, cùng lớp và đã yêu nhau được 2 năm. Nhà người yêu cũ của em ấy ở tận trên Hòa Bình, nên bố mẹ em ấy nếu biết chuyện sẽ không bao giờ đồng ý cho 2 người đến với nhau đặc biệt khi nhà em ấy lại chỉ có 2 chị em nên em ấy đã nói lời chia tay người đó được khoảng 20 ngày trước để tìm kiếm một người gần nhà hơn. Em ấy bảo mình do mới chia tay nên nếu có chuyện gì xảy ra thì mong mình đừng giận rồi buông tay em ấy vì em ấy yêu mình thật lòng. Mình nghĩ 20 ngày cũng đã đủ để cho em ấy quên đi người đó nên đã đồng ý.

Ít ngày sau đó thì bọn mình ra Hà Nội, mình và em ấy ở trọ cách nhau cũng khá xa. Em ấy ở trọ 1 mình nên sau khi ra được ít hôm em ấy bảo mình đến ngủ với em ấy. Vì mình yêu em ấy nên có những đêm, gió rét trời mưa mình cũng không quản đường xa để đến với em ấy. Cứ thế tần suất mình đến ở với em ấy ngày một nhiều hơn và tình cảm của mình và em ấy cứ thế mỗi ngày một sâu đậm hơn.

Đến ở với em ấy được khoảng 2 tuần thì mình có đề nghị với em ấy về chuyện đó, rồi em ấy khóc và bảo mình là đã trót trao cho người yêu trước rồi, em ấy mong mình tha lỗi cho em ấy. Thực sự lúc đó mình không còn kiềm chế được cơn tức giận nữa nên đã nói lời chia tay với em ấy. Nhưng chỉ một ngày sau, mình suy nghĩ kỹ và đã quyết định quay trở lại với em ấy, vì mình yêu em ấy thật lòng nên mình chấp nhận quá khứ của em ấy. Thế nhưng càng ngày mình cảm thấy tình cảm của bọn mình càng ngày càng nhạt đi, cái gì đến quá dễ dàng rồi cũng thường đi nhanh nhưng thực sự mình không nghĩ nó sẽ xảy ra  với bọn mình.

 mình rất đau, và nhớ em ấy vô cùng.
Mình rất đau, và nhớ em ấy vô cùng.

Rồi đến một ngày gần đó, em ấy nhắn tin cho mình, do đang giận trong người nên mình không nhắn lại, nhưng mình nghĩ nếu mình không nhắn lại thì em ấy cũng sẽ nhắn lại cho mình rồi hỏi lý do vì nhiều lần trước đều thế. Nhưng lần này em ấy cũng không thèm nhắn lại. Mấy tiếng sau đó thì em ấy nhắn bảo mình tối không phải đến vì em ấy đến nhà bạn ngủ và em ấy cảm thấy bọn mình không hợp nhau nên em ấy phải suy nghĩ lại khi yêu mình. Thế rồi từ chuyện đó bọn mình cãi vã và quyết định chia tay nhau. Nhưng  sau đó mình cảm thấy mình yêu em ấy rất nhiều và muốn được quay lại với em ấy. Nhưng em ấy bảo là tình yêu em ấy dành cho mình chỉ là tình yêu ngộ nhận, em ấy không thể yêu người mà em ấy không yêu và em ấy còn tình cảm với người yêu cũ. Thực sự là mình không tin, vì mình nghĩ khi con gái giận rồi chia tay thì thường hay nói vậy, với cả yêu nhau, mặn nồng với nhau gần 2 tháng mình hiểu rõ tình yêu em ấy dành cho mình là chắc chắn không thể nào là giả dối được. Mình đã cố gắng níu kéo em ấy nhưng tất cả nhưng tin nhắn em ấy nhắn lại cho mình lại làm mình thêm đau đớn hơn. Rồi mình nghĩ nếu như em ấy còn yêu mình thì rồi em cũng sẽ quay về với mình nên mình quyết định sẽ chờ em ấy thêm 1 thời gian có thể lúc đó hết giận em ấy sẽ thay đổi lại suy nghĩ.

Nhưng hôm nay thì mình thực sự sốc, bao nhiều hy vọng của mình dường như bị dập tắt khi em ấy bảo em ấy đã quay lại với người cũ và đang đi với người đó lên nhà người đó trên Hòa Bình. Mình không tin nên hỏi bạn bè của em ấy thì đó đúng là sự thật. Thực sự là từ lâu nay mình vẫn nghĩ em ấy chỉ yêu người đó ở giới hạn Hà Nội chứ mình không nghĩ là em ấy đã về trên nhà người đó ở trên Hòa Bình nhiều lần rồi. Mình suy sụp hoàn toàn vì mình còn yêu em ấy nhiều lắm, mình không thể tin được những gì đang diễn ra nữa. Rồi mình nhắn tin khuyên em ấy đừng nên quay lại với người yêu cũ, vì cả 2 sẽ không đến được với nhau, rồi lại phải xa nhau, lại càng khiến cả 2 đau khổ thêm, mình bảo em ấy hãy kiếm một người mà tương lai được xác định rõ ràng hơn. Nhưng em ấy nhắn lại bảo em ấy đã quyết định là sẽ lấy người đó, người mà em ấy yêu. Nhưng mình hiểu là bố mẹ của em ấy sẽ không bao giờ đồng ý cả.

Bây giờ mình rất đau, và nhớ em ấy vô cùng. Tình yêu của mình dành cho em ấy vẫn sâu đậm như những ngày còn yêu nhau. Nếu không thể đến được với nhau thì mình không biết đến bao giờ mới có thể quên được em ấy nữa. Mọi người hãy giúp mình với, mình có nên tiếp tục chờ đợi em ấy, chờ đến một ngày mà em ấy có những suy nghĩ như cái lần chia tay với người cũ của em ấy không, hay là mình sẽ cố gắng quên em ấy để đi tìm một tình yêu mới cho riêng mình.

Thesvpam

thesvpam - 03/04/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn trẻ , Tâm sự tình yêu

Bài viết liên quan

  • Lựa chọn 1 trong 2 cách
  • Mất em là tôi mất đi hi vọng về sự sống còn lại của mình
  • Phát hiện mình bị cắm sừng ngày 14/2
  • Cháu rất cần sự giúp đỡ
  • Làm sao để quên đi người con gái trong trái tim mình?

Bình luận

  1. ngan đã bình luận

    01/05/2013 at 11:17 Chiều

    Có lẽ là nên dừng lại, dường như bạn đang vướng phải ‘con cá mất là con cá to’. Tôi không hiểu là bạn yêu cô ấy ở điểm nào mà bạn lại bao dung đến vậy.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Bài viết nổi bật

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Huyết áp cao nên ăn gì để mau hạ?

Huyết áp cao nên ăn gì để mau hạ?

Rối loạn nội tiết tố nữ: nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

Rối loạn nội tiết tố nữ: nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

4 nguyên nhân gây tăng huyết áp mà bạn không ngờ tới

4 nguyên nhân gây tăng huyết áp mà bạn không ngờ tới

Thuốc điều trị tiểu buốt – Những điều cần biết, cách sử dụng an toàn

Thuốc điều trị tiểu buốt – Những điều cần biết, cách sử dụng an toàn

Bị khô hạn nên ăn gì uống gì để cô bé luôn trơn mượt

Bị khô hạn nên ăn gì uống gì để cô bé luôn trơn mượt

Lý giải hiện tượng khô hạn sau sinh phụ nữ nào cũng nên biết

Lý giải hiện tượng khô hạn sau sinh phụ nữ nào cũng nên biết

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
banner-footer
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình