Hình như cô ấy vẫn chưa thể quên được người yêu cũ cho dù người đó đã đối xử không tốt với cô ấy, cho dù giờ đây cô ấy cũng rất yêu em nhưng người ấy luôn xen vào giữa chúng em…

Em và cô ấy quen nhau được 4 tháng rồi. Em rất yêu cô ấy và cô ấy cũng rất yêu em. 2 đứa cũng có thời gian bên nhau và có những kỉ niệm đẹp nhưng em cảm thấy cô ấy cứ dấu em điều gì đó. Điện thoại của cô ấy thì cài mã không cho em đụng vào, mỗi tối em điện thoại cho cô ấy thì máy báo chờ hơn nửa tiếng và nó cứ tái diễn như thế.
Cô ấy đã yêu người đó được 3 năm nhưng người đó thì có tính vũ phu, cô ấy đã chia tay người đó và gặp em. Em và cô ấy học chung trường với người yêu cũ của cô ấy nữa. Em không muốn cô ấy tiếp tục bị người đó cứ dở tính vũ phu và em muốn bảo vệ cô ấy. Em sẵn sàng làm tất cả vì cô ấy mà không suy nghĩ gì cả.
Cô ấy nói yêu em nhìêu lắm và khi quen cô ấy em đã nói là không quan tâm quá khứ của cô ấy. Có thế nào và dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em vẫn luôn bên cô ấy. Nhưng đôi lúc em thấy được cô ấy và người đó vẫn liên lạc nhắn tin với nhau… Thêm nữa, gia đình cô ấy thì lúc nào cũng nói tới người đó cả hình như là không muốn chấp nhận em…
Giờ em phải làm sao đây mong các anh chị cho em lời khuyên. Em xin cảm ơn!
huy đã bình luận
Có thể là cô ấy yêu em thực lòng nhưng liệu bạn có nghĩ rằng cô ấy có điều khó nói (có liên quan đến người yêu cũ). Bạn phải tìm hiểu về vấn đề đó xem như thế nào!
chúng mình chia tay khi vẫn còn yêu đã bình luận
Còn yêu và còn nhớ là hai chuyện khác nhau hoàn toàn bạn à .Làm sao có thể quên tất cả mọi thứ trong quá khứ ,trừ khi mình mất trí .Vì vậy bạn đừng bận tâm cô ấy nghĩ gì .Mà hãy xem cô ấy làm gì ,hiểu ko?Chúc bạn hạnh phúc .