Ngày xưa tôi đã để ý thương 1 người nhưng chờ đợi hoài người ấy cũng không lên tiếng nói thương tôi, cho đến khi tôi gặp chồng tôi hiện tại và nhận lời lấy anh dù không hề yêu anh. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản rằng lấy nhau 1 thời gian sẽ nảy sinh tình cảm nhưng tôi đã sai lầm!

Thật không may, chúng tôi có quá nhiều điểm khác biệt không thể hoà hợp được dù cho hiện tại chúng tôi đã có 1 đứa con chung. Tôi cũng không thể nào quên được người xưa.
Oái ăm hơn là sau ngày cưới tôi mới biết rằng người tôi chờ đợi năm xưa cũng rất yêu tôi nhưng anh mặc cảm không nói ra vì tưởng rằng lúc đó tôi đang yêu người bạn thân của anh (nhưng thật sự tôi và người đó chỉ là bạn). Và anh cũng không hề biết tôi từng rất yêu anh!
Đến thời điểm hiện tại anh vẫn chưa lập gia đình nhưng không biết vì lý do gì? Thời gian gần đây tôi gặp lại anh, tình cảm năm xưa lại trỗi dậy mãnh liệt hơn nhưng tôi có cảm giác trái tim anh dường như đã không còn dành cho tôi nữa rồi!
Mặc dầu có vẻ anh cũng quan tâm đến tôi nhưng tôi càng không thể nói ra tình cảm của mình, cộng thêm việc hiện tại tôi đã có gia đình và 1 đứa con, liệu anh có chấp nhận không? Hiện tại hôn nhân của tôi rất tẻ nhạt, chuyện đổ vỡ là sớm muộn thôi. Nếu không có anh xuất hiện thì cũng chẳng cứu vãn được gì! Giờ tôi chẳng biết nên làm gì cho đúng.
Nói ra tình cảm thật của mình, dẫu anh có từ chối thì tôi cũng khỏi phải ân hận, day dứt như bao nhiêu năm qua? Hay là im lặng để cho mọi việc lùi vào dĩ vãng như đã từng làm? Tôi nên làm gì đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
vo danh đã bình luận
ai có người mới mà chả nói hôn nhân hiện tại tẻ nhạt, xưa rồi bạn ơi. Loại con gái như bạn có chồng tơ tưởng ng khác thì chỉ bỏ chồng sớm, làm gì có đc hạnh phúc