Cuộc sống gia đình sẽ buồn biết bao khi có người thứ 3 xen vào. Tình yêu không nhất thiết phải là sự chiếm hữu. Hy sinh cho người mình yêu và là người bạn tri kỷ cũng sẽ là hạnh phúc.
Tôi đã đọc những dòng tâm sự của em trong bài viết: “Tôi yêu anh người đã có gia đình“, tôi thấy em đang có vấn đề. Em nói em không ép anh ấy, nhưng em nói sẽ chờ đợi anh ấy có khác gì nhau đâu. Em đang là người thứ ba xen vào cuộc sống của gia đình người ta.

Em nghĩ em tốt ư? Nếu em là người tốt thì ngay từ đầu em phải xem gia đình họ bế tắc ở đâu và tìm đến chị ấy để giúp họ hòa hợp hơn chứ. Việc làm đó em không làm mà thay thế vào đó là sự lén lút quan hệ với chồng người khác, tình cảm của em dành cho anh ấy làm anh ấy trỗi dậy lòng tham của người đàn ông. Và bây giờ em chờ đợi gia đình anh ấy tan vỡ… những lẽ sống tốt đẹp không hề có trong con người em.
Tôi không khuyên gì em nhiều đâu nhưng nếu như em thực lòng yêu người đó thì hãy để họ được hạnh phúc bên gia đình họ, giúp họ có được hạnh phúc trọn vẹn, có vợ và con. Em đừng làm những điều như bây giờ nữa, tương lai của em đang ở phía trước và còn có rất nhiều người đàn ông độc thân tốt đẹp phù hợp và dành riêng cho em. Hãy cứng rắn lên và chấm dứt mọi việc khi còn chưa quá muộn em ạ.
hoang linh đã bình luận
Tình yêu khó nói lắm bạn ơi. Lý trí nó bảo làm thế này nhưng trái tim lại nói khác. Biết con đường phía trước chông gai đó nhưng vẫn cứ đi.