Thật sự tôi cảm thấy rất mệt mỏi cho dù mình có nói gì thì chồng tôi vẫn ham chơi và không thể bỏ qua… gái gú. Tôi không biết tại sao mình lại bước vào vết xe đổ ngày nào của mẹ…

Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nhưng cuộc sống của gia đình tôi cũng thuộc vào khá giả. Gia đình tôi có thể nói là một sự hội tụ của đủ thể loại… người trong xã hội. Tôi cô đơn lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình vì tôi phải chứng kiến cảnh mẹ tôi thì lo cho con riêng của mẹ còn bố thì nhu nhược bị chi phối bởi các con… của bố.
Vì khi lấy mẹ tôi, bố tôi đã có 9 người con riêng còn mẹ tôi có một chị con riêng. Tôi là con chung nhưng không biết làm sao hài hòa để mọi người không tranh giành đố kị nhau nữa. Tôi thất vọng lắm, rồi đến một lần tôi và mẹ bắt gặp bố đang quan hệ với người phụ nữ khác trong chính ngôi nhà của gia đình tôi thì tôi thất vọng hoàn toàn.
Tôi đâm ra chán nản và cũng đúng lúc đó chị gái tôi dẫn một người đàn ông về bắt tôi lấy và mẹ cũng vì sĩ diện riêng của mình mà ép buộc tôi lúc đó tôi mới 19 tuổi. Tôi chán nản nhắm mắt đưa chân. Tưởng rằng họ sẽ tốt với mình nhưng không ngờ đúng lúc tôi mang thai và sinh em bé anh ấy lại phản bội tôi. Như bố đã phản bội mẹ vậy. Tôi đã tha thứ cho anh ấy nhưng không ngày nào sự ám ảnh về bố và chồng tôi làm cho tôi được yên.
Thật sự tôi cảm thấy rất mệt mỏi cho dù mình có nói gì thì chồng mình vẫn ham chơi và không thể bỏ qua… gái gú. Tôi không biết tại sao mình lại bước vào vết xe đổ ngày nào của mẹ, tôi biết mình thật vội vàng khi quyết định lấy chồng. Tôi phải làm gì bây giờ nữa đây? Mong mọi người hãy giúp đỡ tôi.
Nguyễn Thi Kim Thanh đã bình luận
Thà kết thúc đau khổ còn hơn đau khổ hoài không kết thúc ,một mục nhọt mình be hoài ,nó càng đau nhứt ,thà lể ra để đau một lần rồi sẽ hết đau , đó là sự thật trong cuộc sống ,hãy manh mẽ lên em nhé
dmp_ruby đã bình luận
Dũng cảm làm lại từ đầu đi em, em vẫn còn trẻ lắm…
mẹ đơn thân đã bình luận
“Thà chọn một kết thúc buồn, còn hơn chọn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc”. Cố gắng lên bạn,thà đau 1 lần còn hơn cứ phải đau hoài. Tuơng lai còn dài mà, hãy mạnh mẽ làm chủ cuộc đời mình. Mình cũng sinh ra trong 1 gia đình không hạnh phúc, mình đã từng hi vọng vào cuộc sống hôn nhân, cứ hi vọng chồng của mình sẽ hiểu và đem lại hạnh phúc cho mình, hi vọng chồng sẽ bù đắp những mất mát của mình trước đây, nhưng thực tế không như ta nghĩ, cái gọi là tình yêu họ giành cho mình nó không đủ lớn để họ có thể bỏ những thú vui khác, vậy thì mình cũng buông tay thôi. Bây giờ mình đã lựa chọn con đường làm mẹ đơn thân, tự mình dựa vào mình và con để mà cố gắng, chúc bạn có những quyết định sáng suốt.
lamdauxunguoi đã bình luận
Toi cung giong ban.nhung hian canh gia dinh thi k giong.ban hay.wuyet dinh cho cuoc doi m.va hay suy nghi cho chac.vahay.co song cho that tot