Tôi hụt hẫng vì anh không còn quan tâm tôi như xưa, những lần gặp gỡ nhau cũng thưa dần. Có điều tôi băn khoăn là anh rất ngại khi phải tiếp xúc với bố mẹ tôi, ít ra vào nhà tôi, trừ khi tôi bảo. Khi bên nhau chưa bao giờ anh nói đến tương lai của 2 đứa.

Tôi năm nay 25 tuổi, bạn trai tôi 29 tuổi. Chúng tôi quen và yêu nhau đến nay cũng gần 1 năm. Anh là mối tình đầu của tôi, tôi ngoại hình khá, công việc ổn định, tôi bỏ qua rất nhiều người để đến với anh vì ở anh tôi thấy được sự ấm áp, ân cần. Có thể nói ở cái tuổi này thì chúng tôi cũng không còn trẻ trung gì nữa, khi yêu anh tôi cũng đã khóc rất nhiều vì sự vô tâm của anh.
Tôi hụt hẫng vì anh không còn quan tâm tôi như xưa, những lần gặp gỡ nhau cũng thưa dần. Có điều tôi băn khoăn là anh rất ngại khi phải tiếp xúc với bố mẹ tôi, ít ra vào nhà tôi, trừ khi tôi bảo. Khi bên nhau chưa bao giờ anh nói đến tương lai của 2 đứa. Có lần anh gửi nhầm cho tôi 1 tin nhắn rằng anh không muốn bị ràng buộc bởi cái gì cả, bởi vậy nên đến giờ anh vẫn chưa lấy vợ.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều vì cái tin nhắn đó nhưng tôi cũng không hỏi anh. Phải chăng anh không hề có ý định nghiêm túc nào khi đến với tôi? Tôi phải làm sao đây? Lòng tôi đang nặng trĩu khi nghĩ đến anh. Phải chăng chúng tôi nên dừng lại ở đây? Mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.
dmp_ruby đã bình luận
Đừng im lặng nữa, hãy nói những gì bạn đang nghĩ, đang hoài nghi với anh ấy. Và có thể mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng bạn không đáng bị chịu đựng nhiều hơn nữa. chúc bạn vui
THOCON đã bình luận
hoàn cảnh của bạn và mình gần như nhau. mình nghĩ thế này. bạn hãy thẳng thắn nc xem sao. để biết anh ấy thế nào. sau đó hãy qđ, hãy sống cho mình đi, đừng hi sinh tuổi trẻ. mình cũng đã làm thế, giờ mình cho a ấy 1 tháng suy nghĩ, k cưới thì chia tay để mình tìm hp mới
Nhung Nhung đã bình luận
cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến cho mình, đến giờ tình yêu của mình đã kết thúc, ban đầu mình thấy thật hụt hẫng, trống trải nhưng rồi theo thời gian mình cũng suy nghĩ được nhiều điều, mình xứng đáng với hạnh phúc khác to lớn hơn:)
nhí nhố cô nương đã bình luận
chia tay sớm đi bạn.