Em giờ đã là sinh viên năm cuối, trong thời gian học ở trường em đã gặp và yêu anh. Trong thời gian yêu nhau em và anh luôn ở cạnh nhau vì học chung 1 trường nhưng gần 3 tháng nay em phải đi thực tập nên em và anh phải xa nhau. Có khi nào đây là lí do khiến anh phản bội em?
Nhiều người cho rằng tình yêu sinh viên thì khó có được kết quả tốt đẹp. Nhưng em và anh không tin vào những chuyện như vậy, hai người đã có những dự định riêng cho tương lai, những dự định đó được gia đình em và anh ủng hộ và tạo điều kiện để hai đứa có thể đến được với nhau. Mọi chuyện tưởng chừng như đã an bài như thế, vậy mà đến hôm nay em mới biết rằng em đã bị anh phản bội. Gần 3 tháng trở lại đây em đã nhận thấy sự thay đổi ở anh, anh ít nhắn tin gọi điện cho em hơn, những lời quan tâm theo đó mà cũng vơi dần.

Vì cảm thấy tình yêu của mình có điều gì đó không ổn, em có nói với anh về những gì mình đang suy nghĩ. Kết quả là em bị mắng vì không tin tưởng vào tình yêu, rồi những lời hẹn ước của anh lại khiến em tin tưởng mà không có ý kiến gì nữa. Cho đến hôm nay em trở lại trường để lấy thêm tài liệu phục vụ cho việc thực tập thì em phát hiện ra rằng có 1 số điện thoại lạ hay gọi cho anh. Em hỏi anh là ai vậy, anh nói rằng đó là người anh họ của anh, lúc đầu thì em tin vì anh lưu số điện thoại đó là “anh Dan”.
Nhưng trong 1 ngày số điện thoại đó lại gọi liên tục và mỗi lần nghe điện thoại anh đều đi ra ngoài. 1 lần số điện thoại đó lại gọi đến mà anh lại đi thể dục em nghĩ là anh họ của anh thì em có thể nghe được. Nghe được giọng con gái, hỏi ra mới biết không có “anh Dan” nào ở đây hết. Em tò mò lục lại nhật kí điện thoại của anh thì biết số điện thoại này được anh lưu là “khi con”. Vì biết em sắp về nên anh đổi thành tên khác để em không nghi ngờ.
Khi em hỏi về mối quan hệ của hai người thì anh đã thừa nhận tất cả, anh nói rằng vì người ta nói yêu anh nên anh đáp lại chỉ để chơi bời tí thôi. Em tự hỏi có khi nào em cũng chỉ là người để anh “chơi bời tí thôi”? Giờ em phải làm sao? Tin tưởng để tiếp tục hay buông tay để từ bỏ?
dmp_ruby đã bình luận
Đúng là người yêu bạn đang… chơi bời tí đấy. Nhưng nếu thêm một chút nữa thì bạn cũng sẽ biến thành trò đùa cho anh ta thôi