Tôi hỏi anh có yêu tôi không, anh nó có. Tôi hỏi anh có yêu người kia không, anh cũng có. Sao tình yêu của anh rộng lớn vậy. Tôi vô tình biết mình có thai với anh nhưng anh lại nói em không nên giữ lại vì như vậy ảnh hưởng đến tương lai của em. Anh đã lựa chọn rồi.
Tình yêu giữa hai tỉnh của chúng tôi kéo dài được 2 năm, gia đình của anh đã về nói chuyện với nhà tôi nói cho chúng tôi yêu nhau, nhưng sau 1 tháng không gặp mặt anh với lý do anh giờ là chỉ huy nhiều việc. Nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện bằng những tin nhắn lời yêu thương vậy mà một ngày anh gọi tôi ra cổng quỳ xuống xin tôi tha thứ cho anh. Vì mẹ anh không đồng ý, với lý do này mà đòi chia tay thì chúng tôi đã rời xa nhau từ lâu rồi, vượt qua bao nhiêu khó khăn. Những ngày nghỉ tôi đi xe bus đến nhà anh chơi vì anh đi làm mệt cuối tuần muốn ở nhà nghỉ ngơi.

Tôi thương anh không tính toán điều đó coi quan niệm của các cụ là cọc đi tìm trâu là không được. Tôi luôn nghe theo những gì anh nói. Vậy mà anh đã về phản bội tôi với lý do anh làm cho người khác có bầu 5 tháng, giờ anh không còn lựa chọn nào khác, nếu anh không cưới thì cô ý sẽ mất việc không còn gì nữa. Tôi hỏi anh có yêu tôi không, anh nó có. Tôi hỏi anh có yêu người kia không, anh cũng có. Sao tình yêu của anh rộng lớn vậy. Tôi vô tình biết mình có thai với anh nhưng anh lại nói em không nên giữ lại vì như vậy ảnh hưởng đến tương lai của em. Anh đã lựa chọn rồi.
Tôi không hiểu tôi là gì trong mắt anh, anh thương người ta vì người ta sẽ mất tất cả nếu anh không cưới, còn tôi thì sao? Tôi sẽ như thế nào đây? 29 tuổi với một mối tình bị tổn thương tôi còn cơ hội làm lại cuộc đời không, còn đứa con chưa thành hình của tôi nữa? Anh đã đưa tôi đi phá một lần với lý do tuổi của em năm nay mà cưới không tốt, chúng mình để năm sau nhé, rồi chúng ta sẽ có nhưng đứa con khác và khi đó anh chăm sóc em. Nhưng lời nói đó nghe ngọt ngào làm sao, giờ đây những gì anh nói và làm thì sao? Tôi không muốn nhớ tới anh nữa nhưng mà những hình ảnh về anh luôn hiện diện trong đầu tôi, đi xe cũng nhớ, đi làm cũng vậy.
Những đêm mất ngủ, nằm nhớ về những gì anh đã nói với tôi. Hôm nay sau 1 tuần anh rời xa tôi, một tuần đau khổ đã qua đi làm quyết định mình phải thay đổi và chọn cho mình một chiếc váy xinh xắn nhưng trong lòng thì sao? có yên để sống tiếp không. Trong bụng cồn cào với sinh linh đang hình thành trong bụng, anh hãy nói xem tôi nên làm gì? Về nhà nói gì với mẹ đây, tôi sẽ giấu mọi người được bao lâu khi mọi chuyện không thể giấú được nữa? Tôi không đủ can đản làm việc mà ngày 11/10 tôi đã làm nữa, như vậy thật là ác với con tôi. Tôi quyết định sinh và nuôi nó. Dù sao tôi cũng nên nói để anh biết, cảm ơn anh đã cho tôi có một tình yêu mộng mơ và tương lai nhạt nhoà của tôi.
dmp_ruby đã bình luận
Nếu bạn đã quyết thì cứ giữ đứa bé dù điều đó là cả thử thách lớn với cđ bạn nhưng trước tiên haỹ mừng vì mình đã thoát được một kẻ không ra gì
Hoai Le đã bình luận
That buon. Dan ong la vay day ban ah. Xin duoc chia se cung ban. Hay giu lai dua be. Roi gia dinh, nguoi than se hieu va thong cam cho ban. Hay yeu thuong dua be that nhieu, no se la nguon dong vien giup ban vuot qua moi kho khan trong cuoc song. Dieu quan trong nhat la ban phai that vung vang de vuot qua duoc moi kho khan. CHuc ban som lay lai duoc can bang va song that hanh phuc!
thao đã bình luận
cảm ơn bạn đã động viên mình.mình gủi bài dc 2 tháng rui.jo cs of minh ổn hơn mạc dù vẫn ko chánh dc phút trạnh lòng, cô đơn… phai sống tốt cho con of mình