Nhìn những đứa bé xung quanh em càng khao khát hơn. Mỗi khi nhìn xung quanh ai cũng có gia đình đầy đủ em cũng rất tủi thân nên càng ao ước có thêm con để anh em nó đỡ côi cút, cùng mình ríu rít chia sẻ những buồn vui.
Em đã đọc những dòng tâm sự chia sẻ của chị trong bài viết: “Tôi khao khát được làm mẹ một lần nữa“, em là một người có hoàn cảnh gần giống với chị, người có cùng cảnh ngộ đơn thân nuôi con một mình nhưng em thì khác chị một điều rằng kinh tế của em giờ đây mới gọi là tạm ổn đủ để nuôi dạy con.
Con trai em mới 5 tuổi, em đã 29 tuổi rồi nhưng hoàn cảnh của em là chưa từng có một gia đình hoàn chỉnh như chị vì em bị bỏ rơi khi mang thai con được 4 tháng, người ta bỏ em đi lấy vợ. Em cũng từng có suy nghĩ giống chị mong có thêm một đứa con nữa, em vẫn thích được làm mẹ lần nữa để được chăm sóc con nhỏ, em thích lắm chị ạ.

Biết rằng hoàn cảnh của mình như vậy là không nên, bạn thân của em cũng nói cứ sinh tiếp đứa nữa vì sau này con trai em lớn rồi có mỗi một đứa nó buồn lắm. Nhà thêm anh thêm em cho vui, em cũng đọc được rất nhiều tâm sự về hạnh phúc gia đình, sinh con nuôi dạy con, nhưng em vẫn khao khát làm mẹ lần nữa.
Nhìn những đứa bé xung quanh em càng khao khát hơn. Mỗi khi nhìn xung quanh ai cũng có gia đình đầy đủ em cũng rất tủi thân nên càng ao ước có thêm con để anh em nó đỡ côi cút, cùng mình ríu rít chia sẻ những buồn vui. Nhưng em lại không thể yêu và tin tưởng người đàn ông nào nữa, em muốn ở vậy nuôi con và chăm sóc con mình thôi, và cũng không muốn đi xin con từ người khác bởi rất phức tạp, mà đi thụ tinh nhân tạo thì em chưa nghĩ tới. Em rối ren quá nên chỉ dám suy nghĩ chút vậy thôi.