Có lẽ ai trong đời dù có gia đình rồi hay chưa có gia đình thì cũng đều có một góc riêng của mình hay đó là một tình yêu đặc biệt. Và thật may mắn nếu như tình yêu ấy lại được đơm hoa kết trái.
Tôi và anh thì khác, chúng tôi cả hai đều có tình cảm dành riêng cho nhau nhưng có lẽ do bản tính nhút nhát nên chúng tôi đã không có cơ hội để hiểu về nhau và đã lạc mất nhau ngay khi chuẩn bị rời giảng đường đại học. Buồn và thật buồn khi ngày anh đến lớp với lời mời dự đám cưới. Tôi chẳng biết nói gì và cũng chẳng hỏi anh một lời vì bình thường chúng tôi cũng không mấy khi nói chuyện với nhau. Anh thì nghĩ tôi không để ý đến anh và tôi cũng thế. Chuyện anh cưới vợ ngay lúc đó tôi cũng nghĩ là hiển nhiên chứ không biết rằng anh và cô ấy chưa từng yêu nhau mà đám cưới là do khi anh buồn quá không làm chủ được mình nên có một vài sự cố xẩy ra.

Ngày cưới của anh tôi không đến dự, rồi tôi cũng không có cơ hội gặp lại anh khi anh ôn thi tốt nghiệp rồi cuốn vào vòng xoáy của cơm áo gạo tiền. Còn tôi lo bảo vệ luận văn và ra trường với biết bao những thách thức của số phận và vấn đề mưu sinh, công việc và cuộc sống. Tôi vẫn luôn nhớ về anh mỗi ngày và mong muốn biết được về anh nhưng tất cả chỉ là mờ mịt. Những ngày đầu mới ra trường thỉnh thoảng tôi có chút thông tin nhỏ nhoi về anh rồi sau đó được nửa năm thì không còn thông tin gì nữa.
Cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì. Có ai tin rằng một ngày đẹp trời sau nhiều năm không tin tức anh xuất hiện trước tôi. Không còn là người bạn lạnh lùng ngày nào, thay vào đó là một người đàn ông tự tin với tình cảm nồng ấm. Tôi cũng không còn là cô bé nhút nhát ngày nào, tôi tự tin và nói với anh ngay lần đầu gặp lại: Bây giờ em sẽ không nhút nhát như ngày xưa nữa, nếu em muốn điều gì em sẽ nói. Những ngày sau đó thật hạnh phúc và ngọt ngào khi chúng tôi luôn bên nhau và bắt đầu hiểu về nhau.
…………..
Sóng gió cuộc đời tôi cũng đã qua đi khi có anh luôn ở bên truyền sức mạnh cho tôi nhưng giờ đây anh lại đang phải trải qua sóng gió. Tôi thương và yêu anh vô cùng, tôi biết anh mệt mỏi nhưng tôi tin anh sẽ vượt qua được tất cả. Tôi sẽ luôn bên anh và cùng cố gắng với anh. Và cho dù ngày mai có như thế nào thì anh hãy luôn nhớ rằng em chỉ muốn ở bên anh và cùng anh đi hết con đường còn lại trong cuộc đời của chúng ta. Em yêu anh thật nhiều, anh yêu của em ạ!
violet7905 đã bình luận
Mong sao sóng gió sẽ qua để những người yêu nhau và thực sự cần nhau sẽ được hạnh phúc bên nhau.
Lephuong đã bình luận
Ước gì chuyện của tôi cũng kết thúc có hậu như vậy.