Tôi có chồng sau thời gian chia tay tình đầu gần 5 năm, người yêu đầu tiên của đời tôi đã bỏ tôi đi cưới người con gái khác vì tôi không được xinh đẹp như anh mơ ước. Chia tay anh trong sự uất hận đau khổ vì tôi quá yêu anh, sau đó tôi cũng có vài mối tình thoáng qua nhưng đều đi vào quên lãng.
Anh vẫn hay tìm tôi dù đã có vợ, tôi biết anh cũng yêu tôi, anh vẫn hỏi thăm bạn bè về tôi, biết tôi làm ở đâu, làm gì và ở đâu… nhưng tôi không gặp, không nghe điện thoại. Tôi ghét anh đến tận đáy lòng nhưng vẫn nhớ anh nhớ từng kỷ niệm sâu sắc của tôi và anh đã trải qua hơn 3 năm đại học.

Tôi đã quen chồng tôi bây giờ và chúng tôi cưới nhau, lúc đó tôi đã 27 tuổi dù không yêu nhưng cũng có thích và cũng cảm mến trước tình yêu của anh dành cho tôi. Sau khi cưới nhau chúng tôi đã sống cùng nhau hơn 2 năm chúng tôi chưa có con vì chồng tôi bị vô sinh, chồng tôi rất tình cảm, yêu thương tôi hết lòng dù không giàu nhưng cũng không để tôi thiếu thốn gì cả vì chúng tôi có 1 cửa hàng nhỏ nên cũng đủ sống.
Tôi biết khi tôi viết lên tâm sự này anh cũng sẽ không biết và không đọc được, và có lẽ mọi người cũng cho rằng tôi là người phụ nữ không đàng hoàng, không chung thủy. Bạn bè ai cũng cho rằng tôi hạnh phúc mà không ai biết rằng tôi vẫn chưa có được niềm hạnh phúc được làm mẹ, nhưng dù có hay không tôi vẫn nhớ đến anh – mối tình đầu của tôi, hầu như nhớ mỗi ngày.
Có niềm vui gì cũng chỉ vơi đi nổi nhớ đó được vài ngày thôi, có khi nhớ quá tôi chỉ muốn gặp anh, điện thoại hay chỉ nhắn tin cho anh với lý do bạn bè cũ. Thời gian gần 1 năm nay tôi đã nghe điện thoại anh với tâm trạng vui vẻ, không ghét anh, dù không gặp nhau lần nào sau lần chia tay đó. Có khi tôi muốn gặp anh nhìn thấy anh cho vơi nỗi nhớ nhưng tôi không tự tin vì tôi vẫn xấu như ngày xưa.
Tôi phải làm gì bây giờ, tôi nhận ra tôi chỉ yêu anh – người đàn ông đầu tiên của tôi nên không thể quên được, có lẽ anh cũng không biết nỗi lòng tôi. Nếu hỏi ý kiến mọi người chắc chắn ai cũng khuyên tôi nên quên đi nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu và tôi sẽ giữ tình cảm đó trong lòng? Xin cho tôi một lời khuyên.
đừng dại đã bình luận
Đúng như vậy, bạn đã biết mọi người sẽ can ngăn và tôi cũng vậy. Hãy biết trân trọng những gì đang có, thường thì “con cá mất là con cá to”, có khi những tình cảm đẹp đẽ mà bạn đã và đang giành cho người cũ sẽ chết đi nếu 2 bạn ở gần nhau, là vợ chồng. Có nhiều cách để có thể làm mẹ bạn à: http://meyeucon.org/tag/thu-tinh-nhan-tao/