Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Vì người tình, chồng bắt tôi ký đơn ly dị

Đã năm lần bảy lượt anh viết đơn đòi li dị chỉ với một lí do là vợ chồng chung sống không hợp nhau . Tôi đã không kí và tuyên bố rằng tôi chỉ kí đơn li dị anh khi anh viết đúng lí do vào trong đơn là vì có người thứ ba nên tôi không muốn sống với vợ con tôi nữa nhưng anh lại không đủ can đảm viết lên những điều đó.

Những ngày vừa qua, cuộc sống đối với tôi thực sự là địa ngục. Chúng tôi đang có một gia đình yên ổn và đang lo chạy vạy để được chuyển công tác về gần thành phố thì chồng tôi đột ngột muốn trở lại trường cũ. Mặc dù cả gia đình quan tâm và tìm mọi cách giúp anh ấy trong công việc nhưng anh chẳng hề có sự cố gắng. Chồng tôi cứ lấy hết lí do này nọ để được sang khu tập thể của trường dan díu với người tình. Dù tôi biết nhưng không nói nửa lời bởi tôi nói lúc nào cũng chỉ nhận được những lời sỉ vả và những cái bạt tai như trời giáng của chồng tôi. Vì mối quan hệ ấy, anh đã lừa dối vợ con và cả gia đình hai bên, dùng cả tiền lương và tiền tiết kiệm để chi cho cô ta.

Trước kia, khi chưa lấy nhau anh đã từng nói rằng anh chỉ có em và những đứa con anh sẽ cố gắng vì gia đình. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối không có một chút nghi ngờ là chồng ngoại tình, tôi đã sống hạnh phúc bên chồng con bốn năm. Tôi đã tin anh dù hiểu môi trường làm việc của anh, với các cô gái đã đi làm, luôn có nhiều cạm bẫy. Sự thật đau lòng, chỉ vừa ra khỏi nhà, anh đã sa vào vòng tay của người khác.

Cô ta sinh năm 1983, là giáo viên cùng trường với chồng tôi. Chính cô ta là người đã rất nhiều lần nhắn tin, gọi điện cho chồng tôi, kể cả lúc một hai giờ sáng đang nằm ngủ cạnh vợ thấy chuông điện thoại lại ra ngoài nghe có khi đến cả tiếng mới vào, tôi có hỏi thì anh bảo em chú gọi điện hỏi thăm. Tôi im lặng theo dõi , anh thì cứ mặc nhiên làm mọi chuyện trước mặt tôi.

Khi tôi phản đối nói với anh thì anh lớn tiếng chửi mắng tôi.
Khi tôi phản đối nói với anh thì anh lớn tiếng chửi mắng tôi.

Tôi đã chứng kiến cảnh cô ta gục đầu vào chồng tôi và ôm ấp.Rồi cô ta có thai. chồng tôi đã đưa cô ta đi nạo thai. Hai người cứ thế quấn quýt với nhau như vợ chồng anh không hề nghĩ đến vợ con. Thời gian đó tôi sống như một cái bóng không nói chuyện, không giao tiếp với ai. Sáng đến cơ quan hết giờ thì về. Bạn bè thương tôi đã khuyên là nên li dị chồng để có cuộc sống thanh thản nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy thương con quá , bởi nó còn quá nhỏ và dễ bị tổn thương.

Khi bị tôi lên tiếng và phản đối cách sống của anh, anh đã không thừa nhận mối quan hệ đó, rồi chửi mắng đánh đập tôi thậm tệ. Anh đã mất hết bạn bè, học sinh anh không còn kính trọng anh nữa nhưng anh vẫn không tỉnh ngộ cứ lao vào như con thiêu thân. Bạn tôi nói rằng tôi cần phải gặp ban chấp hành công đoàn và lãnh đạo nhà trường để trình bày mọi việc bởi nhẽ một cơ quan công sở văn hóa lại cứ để chuyện đó xẩy ra mà không có sự lên tiếng sao. Tôi đã nghĩ xấu chàng thì hổ ai, tôi đã có gắng bảo vệ danh dự cho anh và nói nhẹ nhàng với anh để anh sửa đổi dần. Sự thật lại không như tôi nghĩ anh đã đem hết tiền bạc chơi bời cùng cô ta, trở thành gánh nặng cho tôi và ngày nào cũng có người tìm đến đòi tiền.

Tôi cứ nghĩ, tại sao một người như cô ta, một người làm nghề dạy người đứng trước bao nhiêu học sinh lại có thể làm điều như vậy. Sao không sống một cuộc sống lương thiện tử tế để kiếm một tấm chồng mà cứ phải đi tranh vợ cướp chồng và phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Đã năm lần bảy lượt anh viết đơn đòi li dị chỉ với một lí do là vợ chồng chung sống không hợp nhau . Tôi đã không kí và tuyên bố rằng tôi chỉ kí đơn li dị anh khi anh viết đúng lí do vào trong đơn là vì có người thứ ba nên tôi không muốn sống với vợ con tôi nữa nhưng anh lại không đủ can đảm viết lên những điều đó. Bây giờ tôi đã quá quen với cách sống của anh, một người đàn ông phụ bạc nhưng lại hèn nhát. Tôi vẫn sống với con và một người “chồng” để cho con có một gia đình thực sự. Tôi đã nghĩ sống như thế nào thì nhận thế ấy, ở đời đều có sự công bằng bởi ông trời không cho ai tất cả mà cũng chẳng lấy hết của ai cái gì. Tôi sẽ cố gắng sống và làm những điều tốt nhất cho con.

phamthilan852 - 25/03/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện ngoại tình , Chuyện vợ chồng , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Đau đớn chồng bỏ vợ con em và đi theo cô bạn thân của em
  • Chồng sẵn sàng rời bỏ gia đình, để phục vụ cho con đường tiến thân
  • “Say nắng” đồng nghiệp tôi mất cả gia đình
  • Tôi chỉ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này
  • Tôi muốn giải thoát cho mình…

Bình luận

  1. violet7905 đã bình luận

    27/03/2013 at 9:48 Chiều

    Xã hội có người nọ người kia bạn ạ. Và ở môi trường nào cũng có những con người khác nhau và họ có những tư tưởng khác nhau.. Tôi thì nghĩ khác, nếu anh ta đối xử với bạn không tốt và không quan tâm đến con thì bạn cũng không cần thiết phải giữ anh ta làm gì, con bạn cũng không cần một người bố như vậy. Quan trọng bạn đủ tự tin vaeef khả năng của mình để nuôi dạy con tốt. Chúc bạn và con thật bình an vầ viu vẻ

    Trả lời
  2. Giọt sương mai đã bình luận

    01/04/2013 at 4:38 Chiều

    Đừng hỏi tại sao tôi thế này mà anh thế kia. Điều gì đúng và tốt thì chị cứ làm, theo lương tâm của mình. Hãy bắt tay vào hành động. Hãy làm những gì mang đến hạnh phúc cho bạn và cho con.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Bài viết nổi bật

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Huyết áp cao nên ăn gì để mau hạ?

Huyết áp cao nên ăn gì để mau hạ?

Rối loạn nội tiết tố nữ: nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

Rối loạn nội tiết tố nữ: nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

4 nguyên nhân gây tăng huyết áp mà bạn không ngờ tới

4 nguyên nhân gây tăng huyết áp mà bạn không ngờ tới

Thuốc điều trị tiểu buốt – Những điều cần biết, cách sử dụng an toàn

Thuốc điều trị tiểu buốt – Những điều cần biết, cách sử dụng an toàn

Bị khô hạn nên ăn gì uống gì để cô bé luôn trơn mượt

Bị khô hạn nên ăn gì uống gì để cô bé luôn trơn mượt

Lý giải hiện tượng khô hạn sau sinh phụ nữ nào cũng nên biết

Lý giải hiện tượng khô hạn sau sinh phụ nữ nào cũng nên biết

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
banner-footer
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình