Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Không bao giờ để con mình phải nhận kẻ bạc tình làm bố!

“Khi một người không còn yêu mình nữa thì mình vẫn phải ngẩng cao đầu. Mặc dù bị thất bại trong tình yêu, ngay cả dũng khí đứng lên cũng không có, nhưng nhất định phải học được cách leo lên từ chính nơi mình đã ngã, phải cười mà giấu đi nước mắt, phải để nỗi đau trong tim mà nở nụ cười”.

Khi vào mục hạnh phúc gia đình đọc những bài viết của mọi người mà tôi không sao cầm được nước mắt vì thương cho chính bản thân mình thương cho đứa con sắp chào đời là đứa trẻ không cha.

Câu chuyện của tôi bắt đầu cách đây bốn năm về trước ngày đó tôi gặp và quen anh qua một người bạn, anh rất ít nói thường hay im lặng khi mọi người bàn luận thế rồi qua những tin nhắn, những câu chuyện xã giao tôi và anh đã trở nên tâm đầu ý hợp và tình yêu đến từ khi nào cả hai đều không hay biết. Cuộc sống thật hạnh phúc, tôi như đứa trẻ được cưng chiều hết mực. Anh yêu thương tôi và chăm sóc tôi chu đáo, chưa bao giờ anh để tôi buồn.

Những cử chỉ ân cần như cách anh cài quai mũ bảo hiểm khi tôi đi làm xa, anh lo cho tôi khi trời trở rét… Nhưng ở đời nào ai học được chữ ngờ…, bên nhau được một năm tròn anh lặng lẽ về quê cưới vợ và vẫn yêu thương tôi hết lòng chỉ đến khi người vợ của anh gửi đơn kiện chồng mình tội lăng nhăng bỏ bê vợ con tôi mới biết được sự thật.

Không bao giờ để con mình phải nhận kẻ bạc tình làm bố! 1
Phải để nỗi đau trong tim mà nở nụ cười.

Đau khổ, niềm tin tan nát cả sự thương yêu cũng như nghị lực tôi đã cạn kiệt, nhìn anh đau khổ van xin tôi đừng rời xa anh tôi đã mềm lòng ở lại. Anh nói vì anh muốn làm tròn trách nhiệm với gia đình vì tôi là đứa con gái gốc Hoa không thể lấy được một người trong quân đội và lại làm ở ban cơ yếu như anh nên anh mới làm như vậy. Tôi cứ ngỡ anh thật lòng, nên rất thương anh thương một người lính gần 40 tuổi đầu mà trong tay không có một thứ tài sản nào quý giá cả về vật chất lẫn tinh thần.

Trước ngày anh ra tòa ly hôn chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch có một đứa con để cả hai luôn bên nhau. Tôi không cần anh cho tôi đám cưới vì lý lịch của mình. Khi biết tôi mang thai cả anh và tôi rất hạnh phúc nhưng số tôi có lẽ là hồng nhan bạc mệnh chỉ còn 10 ngày nữa tôi sinh con thì anh lẩn tránh tôi không còn yêu thương tôi nữa. Anh không gọi điện cũng không nhắn tin, luôn kiếm cớ chửi mắng tôi thậm tệ và anh còn lật lọng rằng đứa bé không phải là con của anh.

Đau khổ nhục nhã nhưng vì con tôi đã cầu mong anh cho tôi một cơ hội để con còn có bố nhưng anh lạnh lùng xin lỗi tôi vì đã yêu người khác và tôi biết người khác của anh chính là người anh đã từng yêu ngày xưa khi chưa biết tôi. Tôi đã khóc và suy sụp rất nhiều, đi làm như người mất hồn lúc nào cũng mong điện thoại của anh, tin nhắn của anh nhưng càng chờ đợi tôi càng thất vọng và cuối cùng tôi nhận ra một điều: “Khi một người không còn yêu mình nữa thì mình vẫn phải ngẩng cao đầu. Mặc dù bị thất bại trong tình yêu, ngay cả dũng khí đứng lên cũng không có, nhưng nhất định phải học được cách leo lên từ chính nơi mình đã ngã, phải cười mà giấu đi nước mắt, phải để nỗi đau trong tim mà nở nụ cười”.

Và tôi biết cách trả thù tốt nhất với kẻ phụ mình là phải sống thật mạnh mẽ và nuôi con nên người mãi mãi không bao giờ để con mình phải nhận kẻ bạc tình làm Bố. Và hãy thản nhiên bước tiếp chặng đường đời của mình với câu nói: “Anh đi rồi. Nhớ khép cửa lại!” ./.

Lai Châu ngày 19/3/2013

tueman2013 - 22/03/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Không thể tha thứ cho bản thân mình
  • Khi người tình gài bẫy
  • Anh không muốn cưới dù em đã có thai
  • Tôi là người thất bại thảm hại
  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng

Bình luận

  1. Káo Mẹ. đã bình luận

    23/03/2013 at 1:16 Chiều

    “Anh đi rồi nhớ khép cửa lại..”Mình tự chạy ra mà khép cửa thôi,cài then thật chặt không chúng nó phá cửa quay lại đấy”.Mình đã sống vậy cũng chỉ vì không muốn sau này hối hận thôi,Nhưng con người ta lòng tham vô đáy,càng được thể đòi hỏi nhiều hơn,.nên giờ mình vĩnh viễn đóng cửa chặt,tự mình trân trọng mình trước lúc đợi họ trân trọng nghĩ tới,sống vui vẻ tốt hơn,không bao giờ nhìn lại quá khứ nữa.Cố lên những bà mẹ đơn thân như chúng ta…

    Trả lời
  2. Lê Tuệ Mẫn đã bình luận

    25/03/2013 at 11:11 Sáng

    THƯ GỬI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÁNG THƯƠNG CỦA ĐỜI EM
    Lẽ đời khi bị phụ tình bị người đàn ông bỏ rơi với đứa con trong bụng thì bất cứ người con gái nào cũng phải đau đớn kiệt quệ trong một thời gian dài nếu như không phải là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời …Nhưng với tôi một đứa con gái sống vất vả mồ côi cha từ nhỏ bản tính mạnh mẽ tự lập nên sau 7 ngày bị bỏ rơi lại mạnh mẽ đứng lên bằng chính đôi chân của mình và lúc này đây việc mong chờ điện thoại tin nhắn của anh ta chỉ còn là mơ hồ. Tôi muốn chôn anh ta vào dĩ vãng mà sau khi gửi lá thư này cho anh ta…..
    Anh/
    Có lẽ lúc này a đang vui sướng hả hê vì rũ bỏ được em và con lắm phải không ? anh đang say trong tình yêu mới mà quên đi đạo đức làm người, tự mình biến thành kẻ vô liêm sỉ ngẫm kỹ lại em thấy mình thật ngốc khi không nhận ra điểm khác biệt giữa người và loài vật ở anh con người thì sống có lý trí còn vật thì sống bằng bản năng. Và anh cũng chỉ là kẻ sống bằng bản năng chắp nối sự kiện em thấy nực cười khi anh vỗ ngực mình và cô ta là những người sống có đẳng cấp có học thức …không ăn ở quán cóc mà ăn ở nhà hàng đi xe hơi ….em biết anh lừa dối em và con từ lâu rồi nhưng vì em không muốn con em không có bố không muốn yêu thương của mình bị lừa dối ngoạn mục nên em nhẫn nhịn điều mà chưa từng có ở đứa con gái như em
    Rất nhiều lần em đã nói với anh 40 tuổi đầu mà trong tay chẳng có gì đáng giá gia đình không, con cái không ….anh nói vì em coi thường nên không có anh làm cho có …đừng đổ lỗi cho em anh ạh cuộc hôn nhân thứ nhất của anh anh cũng đổ lỗi vi em anh mới lấy họ làm vợ … lần này anh cũng lại nói …vì em.. tất cả những gì em phải chịu hôm nay là do em ngu ngốc nên chuốc lấy giống như anh nói là tự nguyện chứ không ép buộc gì anh bạc quá nên em không cần nói nữa
    Kế hoạch này anh đã thực hiện và âm thầm lừa em và con từ lâu rồi ngay cả việc không nhận con anh cũng đã tính toán rất kỹ nhưng anh ơi hãy nhớ một câu: “ Nhân tính không bằng trời tính” Qua một time ngắn đau khổ tìm hiểu kỹ lý do thay đổi của anh em chợt nhận ra rằng anh thật sự là một kẻ đáng thương ….vì nghèo cuộc đời không có gì đáng gía, anh từ bỏ em và con vì em nghèo không có nhà cao không có xe hơi và không đáp ứng được sự sĩ diện của anh với bạn bè hàng xóm ngày tết anh gian dối hầu hạ người đó đưa đi chơi xuân khắp mọi nơi đó cũng là hình ảnh của 4 năm về trước anh đã làm như vậy với em rồi từ “Vợ Yêu” anh gọi họ em cũng đã được anh gọi trong 4 năm qua những gì anh làm cho cô ta hôm nay đều là những gì anh làm cho em những năm về trước ..đây không phải tình yêu thật sự mà là sự trao đổi ngầm giữa những kẻ cùng đẳng cấp như lời anh nói với em về cô ta anh phải thật sự cố gắng nhé cố gắng làm sao để cô ta sinh con cho anh tử tế, cố gắng làm sao để cô ta cho anh đứng tên trong bìa đỏ nhà đất, cố gắng làm sao để được sở hữu chiếc xe hơi cô ta đang đi và cô gắng làm sao phải giữ được hạnh phúc đừng để đến lúc bị tống cổ ra khỏi nhà với tình yêu và mấy bộ quân phục anh nhé như thế em sẽ đau lòng lắm Bố của con em mà lại là thằng cầu bơ cầu bất thế sao em không giỏi để kiếm tiền bao trai nên không thể giúp gì được anh lúc đó đâu vì vậy viết cho anh những dòng này mong anh sống tốt hơn để phúc cho con còn từ nay em sẽ sống tốt thật đàng hoàng con của em không cần anh đâu bây giờ không cần, sau này không cần và mãi mãi không bao giờ con cần anh ./.
    Lai Châu 25/3/2013

    Tuệ Mẫn

    Trả lời
  3. tin lầm anh đã bình luận

    18/06/2013 at 3:48 Chiều

    Đàn ông là lũ khốn thế đấy .Chưa được thì ngọt ngào, no mồi rồi biến .Tốt nhất đừng tin quá, rồi lại đau

    Trả lời
  4. tin lầm anh đã bình luận

    18/06/2013 at 3:53 Chiều

    Đừng cô ta lạnh lùng thế bạn.thực ra cô ta còn đáng thương hơn bạn vì lấy phải thằng như anh ta/Bạn may đấy ,chứ sống với loại người này cũng ko hạnh phúc đâu

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Bài viết nổi bật

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Huyết áp cao nên ăn gì để mau hạ?

Huyết áp cao nên ăn gì để mau hạ?

Rối loạn nội tiết tố nữ: nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

Rối loạn nội tiết tố nữ: nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

4 nguyên nhân gây tăng huyết áp mà bạn không ngờ tới

4 nguyên nhân gây tăng huyết áp mà bạn không ngờ tới

Thuốc điều trị tiểu buốt – Những điều cần biết, cách sử dụng an toàn

Thuốc điều trị tiểu buốt – Những điều cần biết, cách sử dụng an toàn

Bị khô hạn nên ăn gì uống gì để cô bé luôn trơn mượt

Bị khô hạn nên ăn gì uống gì để cô bé luôn trơn mượt

Lý giải hiện tượng khô hạn sau sinh phụ nữ nào cũng nên biết

Lý giải hiện tượng khô hạn sau sinh phụ nữ nào cũng nên biết

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
banner-footer
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình