Mời đọc giả xem:Thân em như hạt mưa sa (phần 1), Thân em như hạt mưa sa (phần 2), Thân em như hạt mưa sa (phần 3), Thân em như hạt mưa sa (phần 4), Thân em như hạt mưa sa (phần 5), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 6), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 7), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 8), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 9), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 10), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 11), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 12), Thân em như hạt mưa sa…? (phần 13)
…”Từ lúc em và con về về tới nhà anh chỉ ngồi và nghĩ, thật không ngờ bản sao của mình lại hoàn hảo mĩ mãn như vậy. Thật sự là anh không dám xưng bố với con bởi không biết có phải mình không đủ tư cách hay vì cố gắng kiềm giữ tình cảm, dù không thể đến được với nhau. Em hãy hứa đừng thay đổi số máy như anh để ông bà và mọi người cùng quan tâm tới con cháu”. Đọc tin nhắn của anh, tôi lặng đi lần nữa. Anh vẫn bỏ mẹ con anh thật sao? Anh sẽ sống hạnh phúc được chứ. Gần 2 tháng trôi qua anh vẫn im lặng, tôi vẫn mong chờ anh nghĩ lại, một chút thời gian thôi…
Chị chủ cửa hàng dưới HN gọi tôi xuống làm và ở luôn tại cửa hàng sau khi chị và GĐ lên thăm mẹ con tôi, thấy con tôi ngoan nên nói cứ cho xuống cùng, sau này cứng cáp tính tiếp. Phần vì buồn chán ở nhà chẳng biết làm gì, đàn vịt nuôi lại bị chuột ăn và chết dịch gần hết, tôi liều quyết định ôm con xuống HN làm việc, dù biết mức lương chẳng đáng kể, có chỗ ăn ở nhưng lương cũng chỉ đủ chăm sóc con. Tôi vẫn đi, một phần cũng vì muốn trở lại công việc may mặc cho quen dần, rồi dần dần sắp xếp sau. Một phần tôi lại hi vọng khoảng cách gần một chút con có thể được gặp bố.

Bạn bè cũng vui mừng chào đón mẹ con tôi trở xuống, tôi cũng cho anh biết mình đã xuống HN và cũng mong anh thi thoảng lên thăm con. Anh cũng đồng ý. Ngày ngày tôi đứng bán hàng, đo đạc cho khách may quần áo, con chơi ngay cạnh, rồi nấu cơm nước sinh hoạt chung cùng GĐ anh chị chủ bữa trưa. Tối 2 mẹ con tự nấu nướng sinh hoạt một mình ở cửa hàng vì GĐ chị chủ không ở đó. Trong thời gian đó tôi đâu biết rằng anh đã lên kế hoạch cưới gấp người con gái kia.
Sau 2 tuần tôi xuống HN anh chưa một lần lên thăm và gọi hỏi han, tôi cũng không liên lạc vì chờ đợi anh, rồi anh cũng gọi nhưng đau đớn thay anh nói muốn cho tôi nói chuyện với “Chị ấy”. Tôi ngắt máy kiềm chế không khóc, rồi thấy tin nhắn của chị ấy nhắn cho tôi: “Chị muốn nói chuyện với em vì anh T giờ mới cho chị biết chuyện của anh ấy với em, chị rất buồn, mong em cho chị với anh ấy một con đường đi”. Tôi không biết nên nói thế nào? Tôi còn nói gì đây? Nói xin chị đừng cướp anh ấy của mẹ con em hay mình và con không thể sống thiếu anh ấy, hãy thương và thông cảm cho mình?
Họ đang yêu nhau, lao vào nhau tràn trề cuộc sống màu hồng, phụ nữ luôn mềm lòng nhất là nếu anh vẫn không quay lại với tôi liệu rằng chị vẫn từ bỏ? Tôi chỉ nhắn cho chị rằng: Tôi mong anh và chị sống hạnh phúc nếu thực sự hợp nhau yêu thương nhau. Và nói với anh sau này đừng tìm nhắn gọi mẹ con tôi nữa… Có thể đó là sai lầm liên tiếp của tôi nên tôi từ người tới trước lại thành kẻ thứ 3 như chị và GĐ anh nói 5 năm sau khi mọi việc vỡ lở. Người đàn ông hèn nhát ấy chưa từng chịu trách nhiệm với việc làm của mình, người chỉ biết nghĩ tới bản thân không nghĩ cho người khác, quay lại nói những lời yêu thương với tôi.
Anh ta thổn thức “Khi về bên mẹ con em anh mới thực sự sống thật với mình, khi gần mẹ con em anh mới thấy nhẹ nhõm tinh thần và hạnh phúc. Anh hối hận, day dứt lương tâm vì bỏ mẹ con tôi và nói anh quay lại để tìm lại tình yêu đích thực của mình. Mẹ con tôi giờ là tất cả với anh, sống với vợ anh chỉ là nghĩa vụ. Anh không muốn mất thêm bất cứ điều gì ở mẹ con em với anh nữa. Nếu em bỏ anh đoạn tuyệt tình đi lấy thằng đàn ông khác thì nên nhớ cả 3 sẽ cùng chết đừng nói anh độc ác, hãy vững tâm ở anh, cùng anh vượt qua sóng gió.
Em không phải là kẻ thứ 3, thứ4 gì cả mà là duy nhất trong lòng anh. Anh nhớ em phát điên rồ, thương em thương con mà anh chẳng biết làm thế nào để bù đắp… nhiều lắm. Tôi không thể viết ra hết. Để ngày hôm nay sau 5năm tôi và chị đối diện (Tất nhiên chỉ trên điện thoại chứ chưa gặp mặt). Chị nói tôi: “Mày muốn gì? Nếu dám sinh con ra thì phải tự mà nuôi nó, không nuôi được khổ quá thì vứt về cho bố mẹ anh ấy nuôi, ngày trước khi hỏi cưới tao anh ấy với GĐ anh ấy nói: Mày lá đứa con gái bố láo toét, gia đình lộn xộn không có giáo dục, thằng bé chưa chắc đã phải con anh ấy, thương mày nên anh ấy phải nhận”.
Tại sao anh nói dối chị ấy, cả GĐ anh nữa: Anh đã gặp con trước khi quyết định bỏ đi lấy vợ. “Bản sao” của anh như thế mà anh vẫn nói chưa chắc phải con mình sao? là anh thương em nên mới nhận sao? GĐ anh nữa, bố mẹ anh đấy… giá như ngày đó em gặp chị thì có lẽ cả 2người đàn bà không phải cùng tổn thương thế này. Nhưng em lại cố nén cái đau đớn ấy để mong chị bình tâm chuyện trò cùng em, những chắp nối hiểu lầm được tháo gỡ, em vẫn lại nhận lỗi lầm về mình dù em biết mình luôn chịu thiệt thòi và lại luôn đứng ra gánh chịu tất cả bởi…
Anh vẫn im lặng, anh thản nhiên nói “cứ bình thường, như vậy cũng tốt”. Em rất tôn trọng vợ anh, càng nghe chị ấy tâm sự em càng thấy cảm phục dù lòng mình đau nhói nhưng đã lường trước mọi việc mình sẽ phải chịu tổn thương rất lớn. Anh đã không biết trân trọng hạnh phúc, biết là anh cũng khổ tâm nhưng anh phải biết chỉ có anh là trong cuộc rõ tất cả. Anh cứ để mọi chuyện xảy ra, khi tất cả mọi thứ đổ ập xảy đến tôi bị gánh chịu hết, còn anh im lặng để rồi khi tất cả qua đi anh lại nói xin lỗi, rồi mong tôi bình tâm tin anh sẽ giải quyết và cùng anh vượt qua sóng gió… Anh vẫn thế!
trang bin đã bình luận
Bạn đang tự hành hạ mình và làm khổ con. Cái loại đàn ông đấy mà bạn còn vương vấn sao? Quên hắn ta đi. Nếu ba
Bạn không muốn con bạn bị tổ thương thêm, không muốn con bạn coi thường bố nó thêm nưã thì bạn quên hắn ta đi. Loại đàn ông rác rưởi. Còn gia đình anh ta không đáng giá nưả xu. Ông bà âý thất đức. Nhân nào quả âý thôi bạn ạ. Gieo cây đắng thì gặt trái đắng. Haỹ keó con bạn tránh xa bọn người khốn nạn âý ra. Chúc bạn sáng suốt, đủ niềm tin và nghị lực đê vượt qua.
Linh đã bình luận
Theo doi tat ca cac phan, toi luon hi vong ban se manh me hon o cac phan sau nhung toan that vong! Rat buc xuc boi nhung suy nghi doi khi toi tu hoi: Co phai chi bi DIEN khong?
Ban qua luy tinh roi do, loai nguoi nhu the ma ban cu suy nghi ,hi vong mai that vo nghia?Anh ta la nguoi mau lanh, vo cam, nhan tam….. Gia dinh anh ta cung vay, mot lu nguoi lon that duc, 1 dai gia dinh nhu the ko co 1 ng co Tam…roi ho se bi tra gia!
Neu toi la ban, toi da tu m sinh con, nuoi con -du vat va,dau don may cung ko lien he voi lu khon nan kia. Du bon ho co cau xin nhin mat con,chau toi cung quyet KHONG CHO chu dung noi chuyen cu nuoi hi vong. Cai con nguoi kia neu lam dam cuoi chac gi ban do kho hon bay gio? Hay se kho 1 noi kho khac lon hon, phai chiu dung 1 thang chong vo cung ich ki chi biet chi trich nguoi khac ma ko biet cam nghi cua ng khac…1 gia dinh nha chong vo nhan tinh kia… Ban co nghi lam dau nha do ban de tho ko? Toi nghi ban may man vi thoat duoc khoi anh ta! Dung bao gio mo mong, hi vong vao con nguoi do, Hay manh me len, Con ban KHONG CAN nguoi CHA VO TRACH NHIEM ay va cung can tranh xa cai dong doi THAT DUC ay moi nen nguoi duoc….
Toi dang lo bon ho se danh CHAU neu vc ho ko sinh dc con….toi mong ban hay bao ve con minh den cung!
La mot nguoi me(toi moi sinh chau duoc gan 4 thang- toi hieu cam xuc cua 1 ng me nhu chi), la 1 nguoi vo-rat hanh phuc vi co ng chong rat tot, nha chong tuyet voi-Me chong khong cho toi dong tay lam viec nha tu khi sinh den nay da 4 thang- Ong ba ,chong thay phien cham con dau, bong am chau…. the ma doi khi toi con Stress boi nhung lan con quay khoc… Toi that rat Kham phuc chi! Chi da rat manh me nhung chi 1 dieu duy nhat nua la QUEN han ng dan ong vo trach nhiem ay la chi chua lam duoc…toi tha thiet mong chi hay BIET KHINH va BIET HAN nhung nguoi da lam chi va con chi khon kho – Co nhin thay ho chi cung LO di- Coi nhu dua con la mon qua cho so phan cua chi- No la cua chi- Dong giong cua chi- Khong co bo.
Mong con luon ngoan, me con khoe manh, cuoc song chi ngay cang kha hon de TRA THU bon ho.
Linh đã bình luận
Theo doi tat ca cac phan, toi luon hi vong ban se manh me hon o cac phan sau nhung toan that vong!
Ban qua luy tinh roi do, loai nguoi nhu the ma ban cu suy nghi ,hi vong mai that vo nghia?Anh ta la nguoi mau lanh, vo cam, nhan tam….. Gia dinh anh ta cung vay, mot lu nguoi lon that duc, 1 dai gia dinh nhu the ko co 1 ng co Tam…roi ho se bi tra gia!
Neu toi la ban, toi da tu m sinh con, nuoi con -du vat va,dau don may cung ko lien he voi lu khon nan kia. Du bon ho co cau xin nhin mat con,chau toi cung quyet KHONG CHO chu dung noi chuyen cu nuoi hi vong. Cai con nguoi kia neu lam dam cuoi chac gi ban do kho hon bay gio? Hay se kho 1 noi kho khac lon hon, phai chiu dung 1 thang chong vo cung ich ki chi biet chi trich nguoi khac ma ko biet cam nghi cua ng khac…1 gia dinh nha chong vo nhan tinh kia… Ban co nghi lam dau nha do ban de tho ko? Toi nghi ban may man vi thoat duoc khoi anh ta! Dung bao gio mo mong, hi vong vao con nguoi do, Hay manh me len, Con ban KHONG CAN nguoi CHA VO TRACH NHIEM ay va cung can tranh xa cai dong doi THAT DUC ay moi nen nguoi duoc….
Toi dang lo bon ho se danh CHAU neu vc ho ko sinh dc con….toi mong ban hay bao ve con minh den cung!
La mot nguoi me(toi moi sinh chau duoc gan 4 thang- toi hieu cam xuc cua 1 ng me nhu chi), la 1 nguoi vo-rat hanh phuc vi co ng chong rat tot, nha chong tuyet voi-Me chong khong cho toi dong tay lam viec nha tu khi sinh den nay da 4 thang- Ong ba ,chong thay phien cham con dau, bong am chau…. the ma doi khi toi con Stress boi nhung lan con quay khoc… Toi that rat Kham phuc chi! Chi da rat manh me nhung chi 1 dieu duy nhat nua la QUEN han ng dan ong vo trach nhiem ay la chi chua lam duoc…toi mong chi hay BIET KHINH va BIET HAN nhung nguoi da lam chi va con chi khon kho – Co nhin thay ho chi cung LO di- Coi nhu dua con la mon qua cho so phan cua chi- No la cua chi- Dong giong cua chi- Khong co bo.
Mong con luon ngoan, me con khoe manh, cuoc song chi ngay cang kha hon de TRA THU bon ho.
linhchi đã bình luận
chi ah. hay de cho dau kho di vao di vang di chi ah dung niu keo va nghi ve no nua. vi chinh ban than em cung dang dau kho tot cung hoan canh cua em gan tuong tu nhu chi. em cung nghi nhieu rui minh cu chim dam mai trong dau thuong dau giai quyet duoc gi chi ah.
em cung sap sinh chau rui, sinh ra mot dua con khong cha ma em con khong nuoi noi no. em cung dau kho, kho tam lam chi ah. thoi so phan da an bai rui. nhung em nghi cuoc doi minh con tuoi sang lam khong the dung tai day duoc nen em luon tu tin va song lac quan. hay vui len chi nhe
luyến đã bình luận
sao trên đòi lại có loại đàn ông khốn nạn và gia đình vô đạo đức không hiểu biết như thế không biết
thế mà vẫn lao đầu vào làm gì cho đau đầu ra
thật hết chuyện kể
Tường Vy đã bình luận
Nếu là mình mình sẽ hắt sọt rác từ cái lúc mang thai rồi .Em dại nhất là để bạn bè người thân gọi điện để tác động anh ta.Loại đàn ông nó mà bỏ rồi ,mình cnàg thế náo càng khinh .Em dại quá