Hạnh phúc là đấu tranh chưa nói chồng mình là người đàn ông hấp dẫn thì phải “đấu tranh” để giữ cũng là việc phải làm chứ chị, tại sao ta phải nhanh bỏ để nhường cái hạnh phúc của ta cho người khác.
Cuộc sống hôn nhân, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Em đã đọc những dòng tâm sự của chị trong bài viết: “Đau đớn khi biết chồng ngoại tình“. Em có một ý kiến nhỏ muốn góp ý với chị và cũng mong phần nào chia sẻ cho vơi bớt nỗi buồn của chị.
Tôi nghĩ việc đầu tiên chị hãy chia sẻ để anh ấy biết được cảm xúc đau đớn và bị tổn thương của chị, và cũng để xem thái độ và phản ứng của anh ấy như thế nào. Thường đàn ông thành đạt giỏi giang lắm tiền thì rất khó giữ làm của riêng mình chị ạ.
Em biết nhiều người chấp nhận im lặng để giữ gia đình vì con cái và vì nhiều điều khác nữa. Hơn nữa đàn ông rất ít khi bỏ vợ con vì người tình. Nhưng chồng chị có tiền mà, sao không đòi hỏi, làm nũng chồng đưa đi du lịch, đưa đi mua đồ xịn, làm đẹp và thỉnh thoảng lôi chồng đi khách sạn đổi gió, đòi chồng đưa vợ con đi ăn nhà hàng một cách ngẫu hứng cho anh ấy bớt có thời gian với cô kia.

Chị hãy khéo léo giữ anh ấy bên mình nhiều hơn (trong khoảng thời gian mà 2 người đó hay hẹn hò ý) để cô kia khó chịu. Chỉ cần cô kia gây cho chồng chị cảm giác khó chịu trong khi chị vẫn dịu dàng, quan tâm, chủ động gần gũi là chị có cơ hội thành công rồi.
Là phụ nữ có gia đình rồi không phải cứ chồng say nắng là bỏ luôn được chị ạ, chịu đựng thì cũng đau khổ, phải khéo léo mà giữ hạnh phúc của mình chị ạ. Hạnh phúc là đấu tranh mà chưa nói chồng mình là người đàn ông hấp dẫn thì phải đấu tranh để giữ cũng là việc phải làm chứ chị, tại sao ta phải nhanh bỏ để nhường cái hạnh phúc của ta cho người khác. Trừ khi tình cảm thật sự cạn mà không giữ được nữa thì lúc đó cũng đành. Chúc chị thành công và hạnh phúc.
Linh hoang đã bình luận
Đúng đấy, đàn ông ưa ngọt mà. Họ đến với người tình bởi sự mới mẻ và ngọt ngào. Nếu người vợ ngọt ngào thì khó lòng chồng muốn dứt áo.