Tôi mơ hồ về anh quá, đám cưới xong tôi mới biết anh chẳng lo gì cho cuộc sống của tôi và anh hết. Sau khi đám cưới còn chưa thuê được nhà, anh về với tôi có cái xe máy anh mua lại của em anh, vài bộ quần áo. Anh còn nói tôi hãy xem lấy anh như hai bàn tay trắng đi. Tôi quá thất vọng về anh.
Tôi lấy chồng được 6 tháng, sau đó đi công tác nước ngoài 6 tháng, như vậy đến nay tính từ thời điểm chúng tôi kết hôn với nhau được 1 năm rồi. Trước lúc cưới, tôi đã cảm thấy có vấn đề gì đó ở anh ấy nhưng tôi nghĩ không có vấn đề gì quá lớn vì anh năm nay cũng đã 36 tuổi rồi, trình độ đại học, làm cơ quan nhà nước và cũng đi làm được 10 năm rồi nên đủ chín chắn và trưởng thành. Tôi nhỏ hơn anh 9 tuổi, chúng tôi làm cùng cơ quan nhưng khác phòng. Lúc anh tìm cách chinh phục tôi đến khi cưới là gần 2 năm, trong khoảng thời gian đó tôi có người yêu và tôi cũng nói rõ ràng với anh là tôi không yêu anh, tôi có người yêu rồi, cũng như có những hành động quyết liệt để từ chối tình cảm của anh.

Bẵng đi một thời gian, tôi và người yêu chia tay, lúc đó tâm trạng tôi bị chấn động và cái gì đến cũng đến. Tôi đến với anh, tôi nhận lời làm vợ anh vì cho đến lúc đó anh vẫn còn theo đuổi tôi, bên cạnh đó bạn bè cơ quan cũng khuyên tôi nên lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Anh yêu tôi nhiều như vậy, tất nhiên anh sẽ chiều chuộng tôi và không làm tôi khổ. Quả thật, lúc lấy anh tôi không hề có tình yêu mà chỉ có cảm giác thích dành cho anh. Tôi nghĩ một người đàn ông như vậy có thể làm chồng tốt. Nhưng thật sự có những sự việc tôi không ngờ tới. Anh nói với tôi rằng sau khi cưới sẽ về nhà em gái anh ở vì em gái anh đã theo chồng về quê chồng làm ăn sinh sống.
Anh đã trả một phần tiền giá trị căn nhà, giờ tôi và anh về cố gắng dành dụm trả góp nữa thôi. Tôi cũng hỏi anh có thể lo đám cưới được không, thì anh nói anh đã để dành 50 triệu đồng để làm đám cưới, có mang gửi mẹ cất, có gửi mẹ 1 cây vàng nữa, nên không phải lo. Tôi vốn không muốn lấy chồng rồi mà chưa ổn định gia đình bởi lẽ tôi vừa học xong cao học, tôi còn ở trọ với em gái đang học đại học nên không có dư dả gì, tôi chưa muốn kết hôn nếu không yên tâm về cuộc sống.
Đám hỏi xong, còn khoảng 20 ngày nữa làm đám cưới, anh hỏi tôi là tôi có tiền không đưa phụ anh làm đám cưới, anh nói tiền anh gửi ba mẹ thì vì mẹ anh làm nhà nên trả tiền vật liệu xây dựng hết rồi. Tất nhiên tôi không có tiền đưa cho anh, và tôi và anh cũng tranh cãi khá gay gắt về chuyện đó, tôi cũng nói với anh tôi muốn hủy đám cưới nhưng sau đó anh nói là con thì phải có hiếu với ba mẹ, từ từ ba mẹ đưa cho.
Sau đó mấy ngày anh mang cho tôi tiền để tôi và anh đi chụp hình cưới, đặt nhà hàng, mua nhẫn, v.v. Bên cạnh đó, anh nói với tôi giờ nhà đó em gái anh không bán nữa và hai vợ chồng cô ấy sẽ quay về ở lại, tôi và anh phải ra ngoài thuê trọ ở. Sự việc bất ngờ anh không thể kiểm soát được, mong tôi thông cảm. Tôi cũng chấp nhận vì dù sao lỡ đám hỏi rồi, dù có hơi nghi ngờ anh nhưng tôi không nghĩ anh lừa dối tôi. Nhưng bay giờ thì tôi biết là anh nói dối tôi chứ thật ra nhà đó là của em gái anh, anh chưa hề mua hay trả tiền cho cô ấy nhưng nói vậy để tôi và gia đình tôi yên tâm. Một việc nữa là đám cưới của tôi tổ chức ở quê tôi, quê anh và ở cả nơi chúng tôi công tác. Đám cưới ở nhà anh chúng tôi nhận tiền mừng từ họ hàng nhà anh, có người trao phong bì, có người trao nhẫn, nhưng sau đó tất cả phong bì mẹ anh bảo anh đưa hết cho mẹ và không thông qua tôi, tôi cũng không được biết trong đó có những gì, ai tặng bao nhiêu, thậm chí tiền công đoàn cơ quan trao tôi cũng không hề được cầm. Và tất nhiên, mẹ anh không hề cho lại chúng tôi một đồng nào trong khi ba mẹ tôi gọi cả tôi và anh để cho tiền hồi môn sau đám cưới.
Chúng tôi tổ chức lại ở nơi công tác thì dư được một ít, những tưởng tôi có thể cất để dành nhưng anh bảo tôi đưa cho mẹ anh 10 triệu để mẹ anh hỗ trợ tiền mẹ làm đám cưới. Tôi vẫn đưa và mẹ anh vẫn lấy, ngày đó tôi vẫn nhớ mẹ anh nói tụi bây đưa làm gì, để lo cho tụi bây đi. Thế nhưng 1 tháng sau lại chính mẹ anh nói tôi đưa thêm 10 triệu nữa vì còn lỗ. Tôi không hiểu gia đình anh ấy như thế nào mà lại làm như vậy với tôi. Thái độ của mọi người trước khi tôi đưa tiền rất khác, em gái anh lớn tuổi hơn tôi nên xưng chị gọi tôi là em, tỏ thái độ khinh thường với tôi, chỉ đến khi tôi trao cho mẹ 20 triệu thì vui vẻ như chưa hề có thái độ đó. Một việc nữa là sau đám cưới, tất cả vàng nhẫn hai bên gia đình cho anh bảo tôi bán hết để anh trả tiền làm đám hỏi, đám cưới, cộng với tiền lương hai vợ chồng nữa để trả hơn 20 triệu tiền cưới. Bên cạnh đó anh nợ cơ quan hơn 10 triệu nữa cũng bảo tôi đi trả.
Anh còn bị bất lực hay yếu sinh lý gì đó tôi không rõ, từ ngày tôi và anh lấy nhau chúng tôi chưa bao giờ quan hệ thực sự vì anh không cương cứng được. Anh nói anh không muốn quan hệ vì muốn tránh thai vì tôi sắp đi công tác nước ngoài, vì đám cưới lo nhiều nên mệt mỏi, vì anh lớn tuổi nên chuyện đó không mạnh mẽ, vì anh nhậu và hút thuốc nhiều nên bị ảnh hưởng (trước khi cưới tôi anh nhậu và hút thuốc rất nhiều). Tuy nhiên tôi khuyên anh đi khám, anh nói anh bình thường. Tôi không hiểu tại sao anh lại cưới tôi. Một việc nữa và trong thời gian tán tôi anh có yêu một chị sau đó lơ là với tôi. Đến khi hai người chia tay thì anh tán tôi tiếp và chúng tôi làm đám cưới. Chuyện đó tôi không hề biết cho đên tận sau khi cưới nhau tôi mới nghe mọi người nói. Trong khi anh luôn khẳng định anh yêu tôi tha thiết, anh có người yêu vì tôi hững hờ và từ chối anh quá lạnh lùng nên quen chị cho… bõ ghét.
Tôi mơ hồ về anh quá, đám cưới xong tôi mới biết anh chẳng lo gì cho cuộc sống của tôi và anh hết. Sau khi đám cưới còn chưa thuê được nhà, anh về với tôi có cái xe máy anh mua lại của em anh, vài bộ quần áo. Anh còn nói tôi hãy xem lấy anh như hai bàn tay trắng đi. Tôi quá thất vọng về anh. Giờ tôi đang đề nghị ly hôn với anh, anh quay sang năn nỉ và thuyết phục tôi. Nhưng ngoài những sự việc trên còn nhiều chuyện nữa đã khiến tôi cạn kiệt tình cảm với anh. Tôi chỉ muốn thoát khỏi anh càng sớm càng tốt.
phamtrang đã bình luận
dam mam qua chang khac nao la bi lua ah
Ngọc Ánh đã bình luận
haizzz, hôn nhân mù quáng
Ngọc Ánh đã bình luận
em nghĩ chị nên chia tay a ta càng sớm càng tốt.
dmp_ruby đã bình luận
Cơn ác mộng hôn nhân…
thảo nguyên đã bình luận
Tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này , bạn thử nghĩ xem hai bạn có tình yêu đã đành thì còn cùng nhau cố gắng khắc phục mọi khó khăn được nhưng chồng bạn và gia đình chỉ nghĩ đến tiền và không nghĩ cho bạn .Điều quan trọng nhất là chuyện con cái nhưng chồng bạn lại có vấn đề mà còn bảo thủ không chữa thì khó lắm, hai vợ chồng tôi cũng khó khăn trong chuyện con cái mà chữa 10 năm rồi mà chưa dược nhưng vợ chồng tôi vẫn yêu thương nhau và cùng nhau cố gắng .Nhưng còn bạn thì khác nên bạn cần phải suy nghĩ lại bạn ạ , thà muộn còn hơn không .
mai mai đã bình luận
Theo những gì chị kể, tôi thấy chị lấy chồng chứ ko phải lấy người yêu. Hơn nữa, chị lấy anh ta là để dựa vào anh ta nên chị đã thất vọng khi gặp phải người như anh ta. CHị không gặp may khi tìm người dựa dẫm để làm chồng. đó là sai lầm trong hôn nhân của chị và đó là giá của những sai lầm đó. CHị có thể bỏ anh ta nhưng nếu chị ko thay đổi cách suy nghĩ tính toán đó khi lấy chồng, chị sẽ khó tránh khỏi gạp phải những người như anh ta hoặc chị sẽ bị coi thường khi lấy được người chồng giàu có, và có thể dựa được vào họ. Đôi điều chia sẻ cùng chị
Trang đã bình luận
Tôi thấy người chồng này suy nghĩ trẻ con và ko biết lo lắng cho tương lai. Đàn ông làm trụ cột gia đình, kiếm tiền còn phụ nữ chăm sóc gia đình. Thử hỏi đàn ông đi làm 10 năm trời mà cưới vợ về hai bàn tay trắng, còn có vấn đề nữa thì cưới làm gì.
Long đã bình luận
Đọc mà bức xúc. Bạn bỏ hắn ta đi cho rồi. Bất lực chứ còn gì nữa. Đi lừa con gái nhà người khác mà không biết xấu hổ