Ai cũng khuyên tôi nên cởi mở tấm lòng hơn để đón nhận tình cảm vì họ cho rằng tôi sống khép kín. Nhưng liệu tôi có nên tìm kiếm nữa không hay đàn ông nghĩ rằng ở tuổi như tôi bây giờ đang thèm có gia đình nên vớ được ai là mừng lắm
Tôi năm nay 39 tuổi, thuộc tuýp phụ nữ hiện đại nhưng cũng không quá tệ trong việc chăm sóc gia đình, cũng được mọi người khen là khá xinh. Tôi làm trong ngành xây dựng và có công ty riêng, là phụ nữ lại hoạt động trong ngành xây dựng nên xung quanh tôi khá nhiều đàn ông, độc thân có và gặp trắc trở về hôn nhân cũng có.
Tính tôi vui vẻ, hài hước nên dễ hòa đồng, tôi độc thân và cũng muốn tìm một người bạn đồng hành trong cuộc sống, các bạn của tôi cũng cho rằng tôi không quá khó khăn và kén chọn. Tôi không hiểu sao có những người đàn ông sau khi ngỏ lời làm quen với tôi đều vội vã đặt vấn đề tiến tới hôn nhân, trong khi tôi vẫn chưa sẵn sàng vì có khi chỉ mới biết nhau vài tháng.

Có người khi thấy tôi có ý chần chừ thì cho rằng tôi đùa, họ lập tức quay đi tìm người khác lập gia đình, rồi khi gia đình không hạnh phúc lại muốn quay lại với tôi. Nhiều khi tôi tự hỏi họ cần điều gì ở tôi? Sao họ không thể cho cả hai thời gian đủ để hiểu về nhau dù đó chưa thể gọi là “tình yêu”.
Tôi lân la vào các trang web tìm bạn với hy vọng sẽ tìm thấy một nửa còn lại, chỉ trong một ngày tôi nhận được cả trăm lời đề nghị làm quen và xin số điện thoại để tiện liên lạc. Nhưng đa phần trong số đó lại có những lời đùa cợt, thậm chí là những lời đề nghị khiếm nhã.
Bây giờ tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi với ý định “tìm một nửa” của mình. Ai cũng khuyên tôi nên cởi mở tấm lòng hơn để đón nhận tình cảm vì họ cho rằng tôi sống khép kín. Nhưng liệu tôi có nên tìm kiếm nữa không hay đàn ông nghĩ rằng ở tuổi như tôi bây giờ đang thèm có gia đình nên vớ được ai là mừng lắm, ai có thể nói cho tôi biết tôi phải làm gì đây?
em gái ngốc đã bình luận
Chào chị,
Đã từng có lúc e ở vào tâm trạng giống như chị mặc dù năm nay e cũng vừa 28 tuổi thôi. Đôi khi nếu như người mình đang tìm hiểu đặt vấn đề tiến tới hôn nhân chỉ sau vài tháng quen biết, trong khi mình chưa sẵn sàng thì cũng sợ thật chị nhỉ. Nhưng e nghĩ đó là do chị chưa gặp đúng người hợp ý đó chị à. E và người yêu xác định tiến đến lâu dài chỉ sau chừng 2 tháng quen nhau nhưng khi đã yêu thương nhau rồi thì mình ko sợ tốc độ nhanh đó mà ngược lại, chính tâm lý xác định đi đến hôn nhân giúp tụi e có cách cư xử phù hợp với nhau và cùng xây dựng tương lai hơn mà thôi.
E thấy chị đang ở giai đoạn “chín nhất” của người phụ nữ cộng với công việc và kinh tế ổn định nên hoàn toàn có thể tự tin trong việc tìm kiếm và lựa chọn bạn đời. Không nhất thiết phải hạ thấp tiêu chuẩn nhưng e nghĩ nên linh hoạt và xác định 1 số tiêu chuẩn nào là then chốt chị nhé. Và cuối cùng là hãy thuận theo tự nhiên, để con tim mình đập theo lý lẽ của riêng nó. Chúc chị sớm tìm được 1 nữa của riêng mình và thật hạnh phúc nhé