Anh giải thích vì mẹ và gia đình bắt anh phải như thế, chứ thực tế anh không còn tình cảm với vợ, vả lại anh cũng không muốn làm người bất nhân, kẻ bất nghĩa. Dù sao anh cũng sống tình nghĩa vợ chồng với cô ấy hơn 10 năm, nên bây giờ không thể làm khác lời của mẹ được, cho dù trong lòng rất đau khổ khi phải xa tôi.
Anh và tôi yêu nhau với thời gian không dài lắm, nhưng chúng tôi đã sống cùng nhau như vợ chồng. Anh đã ly hôn vợ, như lời anh nói anh ly hôn được 4 năm, 2 vợ chồng anh không có con. Chúng tôi rất hiểu nhau và cùng nhau chia sẻ mọi chuyện. Tôi rất tin tưởng anh, đặt mọi niềm tin vào anh. Tình cảm giữa tôi và anh cứ ngọt ngào, êm ấm. Ở cạnh anh tôi luôn thấy mình nhỏ bé, hạnh phúc, mọi lo toan của cuộc sống hằng ngày cũng chẳng còn, có lẽ tôi quá mơ mộng và ảo tưởng.

Anh nói lúc nào anh cũng yêu và cần đến tôi, tôi là tất cả với anh, không có tôi anh cũng không bao giờ quen người phụ nữ nào nữa, tôi chính là động lực để anh phấn đấu. Chưa bao giờ anh cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc như lúc này. Anh cũng không bao giờ làm tôi phải thất vọng, phải buồn khổ vì anh. Vậy mà chỉ cần xa tôi một tháng, mọi thứ trong anh đã thay đổi. Anh đã quay lại với vợ cũ.
Anh giải thích vì mẹ và gia đình bắt anh phải như thế, chứ thực tế anh không còn tình cảm với vợ, vả lại anh cũng không muốn làm người bất nhân, kẻ bất nghĩa. Dù sao anh cũng sống tình nghĩa vợ chồng với cô ấy hơn 10 năm, nên bây giờ không thể làm khác lời của mẹ được, cho dù trong lòng rất đau khổ khi phải xa tôi. Mẹ là tất cả với anh nên mẹ muốn sao anh sẽ nghe theo như vậy, và anh sẽ làm mọi thứ vì mẹ.
Tôi nghe anh nói chuyện mà đầu óc quay cuồng, trời đất như sụp đổ dưới chân mình. Tại sao lại như vậy? Người đàn ông mà tôi yêu và từng hứa hẹn với tôi lại có thể đối xử như vậy sao? Người mà tôi đặt trọn niềm tin, hy vọng vào bây giờ lại quay sang bỏ rơi tôi giữa đường đời. Giờ tôi rất chơi vơi, không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy ra. Tôi cũng không trách anh, chỉ tự trách bản thân mình quá tin vào lời nói của anh để bây giờ bị vấp ngã.
nmai đã bình luận
do la ket cuc cua nguoi thu ba do ban toi hy vong tren doi nay se khong con co gai nao nhe da nhu the nua
nhung đã bình luận
theo như bạn nói thì tôi biết bạn không phải là người thứ 3 xen vào gia đình họ vì vợ chồng a ấy đã ly hôn dc 4 năm rui.Nhưng có nên vợ nên chồng hay không điều đó còn phụ thuộc phần nào vào duyên số nữa bạn a.Điều này bạn cũng nên mừng cho a ấy vì dù sao vơ chồng anh ấy cũng lại đc đoàn tụ,và cùng mừng cho bạn khi bạn và anh ấy sớm kết thúc vì nếu như để bạn và anh ấy đã nên vợ chồng rùi mà chuyện đó mới xảy ra thì bạn sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất.Hãy can đảm và vững vàng lên bạn,cơ hội dành cho bạn còn nhiều lắm,hãy rũ bỏ tất cả và cho mình thêm thời gian để cân bằng lại tâm lý bạn nhé??????????????”cái gì là của mình thì thế nào nó cũng thuộc về mình, còn đã không là của mình thì có níu kéo vậy cũng k là của mình đâu”.chúc bạn hạnh phúc