Về nhà tôi, cô ấy nịnh nọt gia đình chồng, nhưng thực tế cư xử không thể chấp nhận được. Về quê chồng cô ấy không động chân động tay vào làm bất cứ việc gì dù là dâu mới. Đêm tôi có nhắc nhở vợ nhưng cô ấy nổi khùng lên. Trước tết cô ấy không sắm sửa bất cứ thứ gì cho bố mẹ chồng, tôi có mua ít đồ thì cô ấy làu bàu, chì chiết.
Tôi vừa lấy vợ được mấy tháng, nhìn bề ngoài hay ngay cả tôi vẫn tưởng thì chúng tôi là một cặp trai tài gái sắc. Vợ tôi là một biên tập viên tại đài truyền hình, bố mẹ vợ và anh vợ đều là bác sĩ, nói chung tôi nghĩ rằng cô ấy được lớn lên trong một gia đình gia giáo và có giáo dục. Do đó, dù chỉ quen nhau có vài tháng chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân.
Trước khi cưới nhau, đã có một số người cảnh báo tôi về cô ấy, trước đây cô ấy đã có một đời chồng, nhưng mới cưới có 1 thời gian ngắn đã bỏ nhau. Họ nói với tôi rằng cần phải điều tra cho kỹ nguyên nhân vì sao. Nhưng nghe cô ấy giải thích những con người đó chỉ vì ghen tức, thì tôi đều bỏ ngoài tai. Giờ có lẽ tôi đã hối hận vì không tìm hiểu kỹ. Tôi càng hiểu, vợ tôi là một con người hoàn toàn khác so với những gì cô ấy thể hiện khi yêu nhau. Thực chất, cô ấy giả tạo đến không ngờ, ky kiệt, láo lếu và không biết cư xử cho đúng mực.

Lấy về rồi, vợ tôi càng bộc lộ mình chỉ khéo léo vẻ bề ngoài. Về nhà tôi, cô ấy nịnh nọt gia đình chồng, nhưng thực tế cư xử không thể chấp nhận được. Về quê chồng cô ấy không động chân động tay vào làm bất cứ việc gì dù là dâu mới. Đêm tôi có nhắc nhở vợ nhưng cô ấy nổi khùng lên. Trước tết cô ấy không sắm sửa bất cứ thứ gì cho bố mẹ chồng, tôi có mua ít đồ thì cô ấy làu bàu, chì chiết.
Gia đình tôi dù không hài lòng nhưng cũng không nói ra vì sợ mất không khí tết. Dù rất buồn nhưng tôi nghĩ: thôi vợ mình được nuông chiều, rồi dần dần sẽ khác. Nhưng hôm qua tôi vô tình đọc được đoạn chat của cô ấy với một người bạn, tôi không thể ngờ một người con gái được dạy dỗ, học hành đàng hoàng, trước mặt gia đình tôi thì khéo léo, ngọt ngào mà lại thốt ra những điều như vậy. Cô ấy gọi mẹ chồng bằng ngôn từ có nằm mơ tôi cùng không thể tưởng được.
Tôi thực sự sốc không nói nổi lời nào. Giờ tôi ân hận vì đã không nghe lời những người đã cảnh báo tôi. Nhưng tôi cũng không có mặt mũi nào ly dị vợ ngay bây giờ, vì mọi người sẽ nói tôi cá không ăn muối cá ươn, giờ thì bẽ mặt. Tôi nên cư xử thế nào với một người vợ giả tạo, ky kiệt, không biết cách cư xử như vậy? Tôi có nên bỏ vợ không? Liệu vợ tôi có thể thay đổi không? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
phunumiemtay đã bình luận
lai mot hon nhan dia nguc day ma….minh cug da sai lam gio phai tra gia cho ca mot doi…
meo con đã bình luận
Tôi nghĩ có nói cũng thế thôi nhưng bạn nên nói ra. bản tính khó thay đổi được. Trước sau gì cũng phải chia tay thôi. tỷ lệ cô ấy thay đổi là rất thấp. Tôi chứng kiến cảnh này từ gia đình của một người anh rồi nản lắm. Trước hết bạn chưa nên có con, còn về một chút sĩ diện mà níu kéo cuộc hôn nhân để sống hết cuộc đời với người vợ như vậy thì không đáng
Thành lê đã bình luận
Con người ta sống phải có cái tâm và cái tình ,chứ người có học chưa chác đã là người tốt,vợ tôi là một người học hành chẳng có bằng cấp gì ,lúc đầu tôi cũng có những suy nghĩ coi thường về trình độ của cô ấy ,tôi cũng thấy thất vọng về sự hiểu biêt kém cỏi của vợ mình ,rồi vợ tôi đã đấu tranh với tôi ,bằng những lời lẽ sâu sắc,có tình và có nghĩa ,và tôi đã hiểu ra rằng ,cứ nhìn vào trình độ ,không thể đánh giá hết khả năng của con người đâu ,mong bạn hãy đấu tranh với những hành động sai trái của vợ mình .sớm tìm được hạnh phúc
mai đã bình luận
cac cu noi day con tu thuo con tho day vo tu thuo bo vo moi ve toi nghi ban nen noi thang than voi vo ban ve nhung khuyet diem cua co ay va noi ro ban muon gi o co ay toi tin chac la ban se thay doi dc phan nao tinh xau cua co ay