Giờ đây, gia đình chị đang trên bờ tan vỡ, vợ sắp mất chồng, con sắp mất ba, chị xin phép gửi đôi lời tới em, cũng như những người đàn bà như em.
Em ơi! Có người con nào không cần sự quan tâm giáo dục của cha, có người vợ nào muốn chia sẻ chồng mình với người khác, có người đàn ông nào đi ngoại tình nói tốt về vợ, về tình cảm dành cho vợ? Chắc em và con em cũng không muốn người chồng, cha, người đàn ông của mình như thế. Yêu, lấy nhau đã sang năm thứ 9, vợ chồng chị vượt qua bao khó khăn mới có ngày hôm nay, con trai học lớp 2, con gái 2 tuổi, chị hiểu rõ anh hơn ai hết em ạ.
Cái em nhìn thấy ở anh ấy, có chị và các con chị trong đó. Tới giờ phút này chị vẫn tự hào về chồng, về sự yêu thương chăm sóc vợ con của anh, và chị vẫn nhịn, tiếp tục đợi anh chấm dứt mối quan hệ không đi tới đâu, anh cũng nói thế, và bởi chị hiểu anh sâu lắm. Lòng anh vẫn yêu chị và các con vô bờ. Còn mối quan hệ với em, chị hiểu anh ấy.

Chị biết em là ai, ở đâu, làm gì, sao quen anh, gia cảnh thế nào, biết cả những lần anh gặp em, khi con chị khóc đòi ba. Tối về anh ôm điện thoại nhắn tin cho em, em thật sung sướng, thật chu toàn bởi có thể tự do hẹn hò chát chít với chồng chị. Có thể vì công việc lắm chứ, chị muốn tin và học cách tin em ạ. Trong lúc chồng chị bận công việc với em, chị lo cho các con, lo làm việc nhà, nhắm mắt làm ngơ, tập trung niệm Phật. Sám hối, cầu bình an cho mọi người, cả em và con em nữa.
Hai tháng chị nhẫn nhịn, bởi cả chồng chị nữa đều không muốn gia đình tan vỡ, đều muốn yêu nhau nhiều hơn. Nhưng tối mùng Một Tết, cả ngày nữa, em vẫn nhắn tin, điện thoại cho chồng chị. Chị đã sai khi nhắn tin chúc em một năm mới hạnh phúc. Vậy là em nhắn tin bảo chồng chị thế nào chị không biết, nhưng để chồng chị công bố với nhà chồng là bỏ mẹ con chị.
Chị có thể không giỏi bằng em, nhưng cũng ăn học đàng hoàng, đi làm cũng có vị trí để nể trọng và không nói bậy, cũng không hại ai bao giờ. Vậy mà chồng chị nói chị nhắn tin chửi người ta như “cave”. Thật tội nghiệp anh ấy. Dù gì, sự việc đến nước này chị hiểu rõ hơn ai hết, lỗi lầm thuộc về chị, chị xin lỗi em và tất nhiên cả anh nhà chị nữa. Chị nguyện cả phần đời còn lại sám hối, trả nghiệp do mình và chồng gây ra, cầu bình an và hạnh phúc cho con cháu.
Chị viết đôi lời, người thông minh như em thừa hiểu. Mình sống tạo đức Phúc cho các con em ạ. Chị cầu xin em giúp chị, nghĩ tới con em, con của chị, nhé em. Cảm ơn em về tất cả!
cuncon đã bình luận
chi a,luc nay day em doc nhung dong tam su cua chi em thay thuong chi qua’,tai sao chi lai re dang bo qua cho nguoi da phan boi chi,nguoi cuop di chong ,cha cua con chi,chi pai song tot len chi a chi hay song vi con de nhung con nguoi phan boi kia pai xau ho va hoi han ve nhung gi ho da lam ton thuong ,pha hoai hp gia dinh chi,chi pai song tot hon bao gio het,co len chi nhe.nhung con nguoi do khong dang de chi buon phien va suy nghi dau.
ha lan đã bình luận
Mot su cao thuong den gia tao.dung la phu nu ai cug lam muu mo de danh hp ve minh.chi cug ko ngoai le
chỉ là giấc mơ đã bình luận
Cầu cho những kẻ cướp chồng người chết hết đi.
Thanh Thanh đã bình luận
Chị đọc bài viết của em chị thương em quá . Em ơi chị cũng đang tâm trạng đau khổ như em đây , em biết ko chồng chị là một người có địa vị có hiểu biết sống lúc nào cũng tỏ ra là một con người lịch lãm .chị là một con người hết mực với chồng con thế mà yêu một đứa con gái cùng cơ quan đã 10 năm có lẻ mà bây giò chị mới phá hiện ra . Em biết ko chị đau khổ vô cùng , nói ra thì sấu hổ ko nói ra thì âm ỉ trong lòng chị thất vọng đến tuột cùng em ạ . Một con người đã làm công tác phụ nữ mà ngang nhiên quan hệ với chồng chị mà vẫn cho mình là con người đàng hoàng .em ơi phải cố gắng mà bịt mắt bưng tai đi mà sống cho các con nó khỏi khổ em ạ . Cái loại phụ nữ làm đau khổ cho nười khác rồi chẳng tốt đẹp gì đâu em ạ . Trước sau thì ông trời cũng quả báo những loại người như chúng nó thôi . cố gắng đi em chị cầu mong cho em và các con em mọi sự yên ổn.
nguyễn dịu đã bình luận
chị à, em chưa có chồng nhưng em cũng có thể tha thứ cho chồng em khi ngoại tình, vì đó là chuyện của người đàn ông em biết, nhưng em cũng có thể bỏ qua cho người con gái kia, mặc dù như vậy em cũng không bao giờ phải dùng từ cầu xin tới chị ta, chồng chị rồi cũng sẽ phải nghĩ lại thôi, còn loại người mà đi cướp chồng của người khác như chị ta, khi chưa nghe những lời chị nói như thế này thì cũng đã bị người ta nguyền rủa, còn khi nghe chi nói rồi mà vẫn tiếp tục được thì loại người này cũng chỉ là loại mặt chơ trán bóng không ra gì đâu, chị cứ bình tĩnh, rồi anh ấy sẽ về với chị thôi, chị cũng đừng có hiền như vậy chứ không thì thiệt thòi lắm đấy. em cũng chỉ nói tới như vậy thôi chúc chị mong tìm được hạnh phúc,