Cuộc sống ngày một tiến bộ, cũng mong rằng những người mẹ chồng đừng mang cái danh của mẹ chồng mà bắt ne bắt nẹt con dâu. Con dâu thì cũng là phụ nữ như mình, cũng có tuổi trẻ và cũng có mong muốn được sống thoải mái một chút giống mình ngày nào.
Thật là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, đọc những dòng tâm sự chia sẻ của bạn trong bài viết: “Không về quê ăn Tết thì bố mẹ sẽ ra ăn Tết cùng“, đúng là tôi thấy mệt thật đấy.
Trái ngược với hoàn cảnh gia đình tôi, tôi có hai cậu con trai, lúc còn nhỏ tôi đã có một hình ảnh trong đầu là cố gắng làm lụng chắt bóp để khi lấy vợ cho các con cho con ở riêng, các con được tự do và mình cũng được tự do. Bây giờ thì tôi cũng đã được toại nguyện. Các con về làm dâu nhà tôi và rồi các cô con dâu chưa biết điều gì thì tôi nói các con cứ hỏi mẹ, đừng ngại ngùng gì cả.

Tôi nghĩ, tôi thương con trai mình bao nhiêu thì mình thươg con dâu bấy nhiêu, mình là mẹ bắt bẻ nhiều quá các con nó sợ, vì các con còn nhỏ tuổi, phải vài chục năm sau các con nó mới hiểu gần bằng mình được. Bởi vậy nên tôi thông cảm và coi chúng như con mình, trẻ dại như con mình, chúng vụng dại hay thích tự do một chút thì cũng như con trai mình thôi cứ có khác gì đâu.
Bạn biết không, có anh em trong dòng họ còn nói tôi ngày xưa con dâu sợ mẹ chồng giờ thì mẹ chồng sợ con dâu, nhưng tôi kệ miễn sao con thương mẹ mẹ thương con để các con nó không thấy ngột ngạt khi gần mẹ là được. Hai mẹ con làm cùng công ty khi mệt mẹ con rủ nhau đi uống cà phê, rồi thủ thỉ tâm sự rất thoải mái mà thấy gần gũi.
Tôi muốn nói hoàn cảnh nhà tôi để bạn biết và mong mẹ chồng bạn đọc được điều này. Mong bà sống nhẹ nhàng cho bà khỏi khổ, con trai, con dâu khỏi khổ. Bây giờ ăn uống không thành vấn đề quan trọng về tư tưởng cho gia đình đầm ấm có phải vậy không bạn.
Cuộc sống ngày một tiến bộ, cũng mong rằng những người mẹ chồng đừng mang cái danh của mẹ chồng mà bắt ne bắt nẹt con dâu. Con dâu thì cũng là phụ nữ như mình, cũng có tuổi trẻ và cũng có mong muốn được sống thoải mái một chút giống mình ngày nào. Vậy tại sao không sống thoải mái với nhau cho dễ chịu để gia đình được chan hòa, ấm áp. Hãy yêu thương con dâu như chính con của mình, mẹ chồng sẽ nhận lại được những cái có giá trị hơn rất nhiều cho một gia đình hạnh phúc.
phamtrang đã bình luận
gia ma minh duoc nhu vay minh thay ngot ngat khi o voi me chong vi ca hai khong hop nhau
violet7905 đã bình luận
Ai cũng mong có được một người mẹ chồng như cô. Có được mẹ chồng như cô thì cuộc sống sẽ hạnh phúc quá. Mong sao những bà mẹ sinh ra con trai đừng bao giờ có tư tưởng mình là mẹ chồng mà chỉ nghĩ mình là mẹ.
thithi-hot mit đã bình luận
chi that hp va may man .du co ngheo nhung gia dinh hoa thuan yeu thuong nhau thi moi song gio dieu vuot qua het .em thi k nhu vay ,hau tran trong nhung gi minh dang co nhe !