Chỉ sau một thời gian ngắn, con trai em đã nói bậy thành thần. Em vừa dạy con không được nói thế thì một lát sau ông bà lại nói bậy rồi cười ha hả.
Dù đã năm hết Tết đến, nói ra thật xấu hổ nhưng em vẫn mong nhận được sự chia sẻ của mọi người về hoàn cảnh của em.
Em làm dâu đã được 6 năm có lẻ trong một gia đình ba thế hệ gồm bố mẹ chồng, hai vợ chồng, đứa con trai 5 tuổi và một em bé gần 9 tháng trong bụng sắp chào đời.
Trước khi lấy chồng, chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ sống trong một gia đình như thế này. Từng ấy năm chung sống với nhà chồng nhưng em không sao tìm được tiếng nói chung với họ.

Bố mẹ chồng thường xuyên dùng những từ rất bậy để nói chuyện, cãi nhau, mắng con chửi cháu. Ông bà còn hay nói với cháu rằng: “Mày có thích ăn cứt không?”, rồi cười sung sướng với nhau.
Chỉ sau một thời gian ngắn, con trai em đã nói bậy thành thần. Em vừa dạy con không được nói thế thì một lát sau ông bà lại nói bậy rồi cười ha hả.
Sắp sinh con, em nghe ông bà nói bậy nhiều quá mà bị stress và mắc chứng mất ngủ triền miên. Thời gian đầu, em cũng góp ý nhưng ông bà có vẻ khó chịu và không chịu thay đổi. Ông bà toàn bảo nói bậy thế để câu chuyện thêm tếu táo và vui vẻ.
Em cũng không phải là người biết nhịn. Em vẫn âm thầm đấu tranh thay đổi lối sống gia đình nhưng có lẽ chỉ làm mọi thứ thêm trầm trọng hơn.
Nhiều lúc em bị ông bà chửi bới không thương tiếc. Mâu thuẫn gia đình ngày càng lớn vì mâu thuẫn này. Chồng em cũng nhiều lần bức xúc lên tiếng nói ông bà nhưng không khí gia đình chỉ thêm nặng nề thôi.
Em rất lo cho các con lớn lên sẽ thành những đứa trẻ thiếu văn hóa, ăn nói bậy bạ. Em phải làm sao để góp ý với bố mẹ chồng chuyện này. Xin mọi người hãy cho em một lời khuyên vào lúc này.