Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Chúng ta có thật sự cần nhau nữa không?

Cách nghĩ và cách sống của anh và em khác nhau quá. Em rất mệt mỏi trên chặng đường tìm kiếm hạnh phúc trong vô vọng của mình. Em nghĩ chúng ta cần có thời gian để nhìn nhận lại tất cả, thật sự chúng ta có cần nhau không?

Chồng ơi anh có biết bây giờ em rất buồn và thất vọng về anh, từ ngày bắt đầu yêu và chấp nhận lấy anh em luôn yêu và sống hết mình vì anh. Em luôn thề hiện mình là người vợ hiền, dâu tốt trong gia đình nhưng ngược lại em nhận được gì hả anh?

Sự ghẻ lạnh và sự vô tâm đến tàn nhẫn của anh hay sao? Hình như anh chưa bao giờ trân trọng tình cảm của em, có phải sự cam chịu của em mà khiến anh không phải lo sẽ mất em hay đánh rơi tình cảm của em phải không anh? Em nghĩ khi yêu là phải cho đi tất cả không tính toán nhưng bây giờ em lại cảm thấy mất quá nhiều tình yêu cho một người chồng vô tâm của mình. Dù em có mạnh mẽ đến đâu em cũng là phụ nữ, em cùng thèm được yêu thương, được chăm sóc khi đau bệnh.

Chúng ta có thật sự cần nhau nữa không? 1
Em thấy chúng ta vốn không thuộc về nhau, giống như hai mảnh ghép xa lạ vậy.

Mọi thứ đối với em bây giờ thật vô nghĩa, tình yêu anh chỉ dành cho em khi chúng ta đang yêu nhau nhưng khi cưới nhau rồi thì nó cũng phai nhạt theo thời gian. Cưới nhau đã 8 năm nhưng em chắc anh không biết em thích gì, ghét gì. Anh chưa bao giờ tặng em món quà nhỏ vào dịp lễ nào đó. Anh chưa bao giờ quan tâm đến sở thích của em mặc dù em có gợi ý cho anh. Anh chưa bao giờ lắng nghe em tâm sự khi có chuyện buồn và còn có biết bao nhiêu thứ mà em không nhớ nổi nữa…

Chuyện làm em buồn nhất là anh không cho em đi chơi cùng cơ quan anh. Em buồn là vì không phải không được đi chơi mà vì anh sợ cái quê mùa của em làm mất mặt anh với bạn bè anh. Anh có biết là em đau khổ biết dường nào không? Bây giờ em thấy chúng ta vốn không thuộc về nhau, giống như hai mảnh ghép xa lạ vậy. Cách nghĩ và cách sống của anh và em khác nhau quá. Em rất mệt mỏi trên chặng đường tìm kiếm hạnh phúc trong vô vọng của mình. Em nghĩ chúng ta cần có thời gian để nhìn nhận lại tất cả, thật sự chúng ta có cần nhau không?

thoapham6672 - 13/02/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Chuyện vợ chồng , Hôn nhân & Gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Sự cố đáng nhớ trong đêm tân hôn của các cặp đôi
  • Dấu ấn bật cười trong ngày cưới
  • Vợ ém chuyện đã có chồng với đồng nghiệp
  • Bỏ vợ là sự lựa chọn đúng đắn của tôi
  • Vợ tôi không muốn thay đổi

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình