Tình yêu ngoài tình cảm chân thành lo lắng, chăm sóc còn có cả sự chiếm hữu. Nhưng với tôi thì không phải như thế. Tôi được anh lo cho đủ mọi thứ, từ vật chất, công việc, tình cảm nhưng anh lại luôn cho tôi được tự do quá thoải mái.
Tôi đang yêu một người đàn ông giàu có, anh ấy lo cho tôi rất nhiều về vật chất và cả công việc. Không phải chỉ hàng chục hay hàng trăm triệu đâu mà còn nhiều hơn.
Tôi còn khá trẻ nhưng đã có những thành công và cuộc sống khá tốt hơn nhiều người là nhờ có anh. Anh rất khá giả về kinh tế, những gì anh giúp tôi chỉ là con số nhỏ so với tài sản của anh. Nhưng tôi biết không phải ai anh cũng giúp và chu cấp như đối với tôi. Tuy nhiên, anh ta chẳng đòi hỏi gì ở tôi cả. Không ràng buộc tôi cả vật chất hay tinh thần, cũng không bao giờ kiểm soát tôi nữa.

Tôi yêu anh ấy thật lòng và yêu rất nhiều. Có nhiều lúc tôi còn mong anh ấy ràng buộc tôi, đòi hỏi tôi hay ghen tuông để tôi thấy anh ấy cần tôi. Nhưng không, anh ấy để tôi tự do làm mọi điều tôi muốn. Có thể bạn không tin hoặc nghĩ tôi khoe khoang, nhưng thực lòng, tôi mong được kiểm soát, bị kiểm tra, bị bắt phải ở lại với anh… Nhưng không, anh ấy luôn nói: “nếu em muốn ra đi, anh không ngăn cản. Anh lo lắng quan tâm em rất nhiều thứ, chỉ cần em vui vẻ thoải mái không cãi nhau với anh, để anh được sống tự do làm những điều anh muốn, và anh cũng cho em tự do như thế”.
Các bạn biết không, tôi rất buồn khi anh nói như thế. Tôi tự hỏi phải chăng anh không yêu tôi đủ nhiều để giữ tôi bên cạnh anh. Hay anh có một điều gì khác nữa?
Dũng đã bình luận
Bởi vì đơn gian anh ấy không xác định bạn là một nửa của anh ấy, là bạn suốt đời của anh ấy; có thể (có thể thôi nhé) bạn chỉ là bóng mát để anh ấy tạm dừng chân bên đường thôi.
mưa đã bình luận
Dũng:ban noi dung!toi nghi ban hay quen nguoi dan ong nay..va hay tim ty dich thuc cua minh…chuc ban luon vui…
mưa đã bình luận
ty do se khien ban luon hoang mang ..day vo..dau kho..vi cam giac kg dc yeu tron ven…hay can dam roi xa……….