Lí trí bảo rằng: “hãy nhìn đi trong các cuộc tình, tình yêu chân thành không vụ lợi chiếm bao nhiêu %, người ta đến với nhau chỉ vì cái này hay cái khác chứ đâu phải ai cũng như mày nếu không muốn khổ vì những chuyện linh tinh thì hãy tỉnh đi, mày đâu có thể chịu tổn thương nào nữa ”. Trời ơi! cái lí chết tiệt đó đã làm em mệt mỏi bao nhiêu, em cũng cần lắm có người bên cạnh chở che yêu thương nhưng em luôn lo sợ bị tổn thương.
Hạnh phúc gia đình mến!
Khá nhiều lần em đã bình luận hoặc đưa ra lời khuyên cho một số người nhưng thật sự giờ đây em hoang mang và rất cần một vài lời khuyên của mọi người.
Em đang học ở một trường đại học, những năm tháng học tập trong giảng đường đã giúp em tự tin và trưởng thành trong suy nghĩ và hành động rất nhiều. Em có thể làm được những việc mà ngày trước nằm ngoài khả năng của mình và những điều đó làm em thấy hài lòng nhưng đó không phải là tất cả.
Em, một cô gái khá ưa nhìn về cả khuôn mặt hay dáng dấp, có con mắt thẩm mỹ và gu ăn mặc nên vẫn được mọi người khen xinh. Về vấn đề tình cảm tự nhận thấy là một người mạnh dạn và cũng khá chung tình. Nói đến đây không biết có ai cho rằng mèo khen mèo dai đuôi không nữa nhưng trong sâu thẳm tâm hồn thì em không biết mình là một người như thế nào nữa bởi trong em có muôn vàn vấn đề mâu thuẫn.

Giữa năm lớp 10 em có yêu say đắm một người con trai, yêu họ đến mức từ những chi tiết nhỏ : con mắt, mũi, miệng… cho đến dáng người, cách đi… tất cả em đều cho là đẹp và không tìm ra ai đẹp hơn được anh. Em cứ nghĩ rằng em sinh ra trên đời chỉ để yêu anh ấy nhưng đắng cay thay tình yêu đầu đời đã làm em đắm chìm trong nước mắt khi mà anh vô tình, anh không đáp lại và thậm chí anh biến mất mà không cho em cơ hội thể hiện tình cảm của mình dù chỉ 1 lần duy nhất, thật chua xót và bất hạnh. Anh mãi mãi bước ra khỏi cuộc sống của em, điều này làm em vô cùng tổn thương thậm trí. Và khi lí trí bị lu mờ em đã tìm một con dao nhọn và cố tình đâm vào bụng mình (2 nhát) rồi bất giác khóc em không thể đâm được, làm sao để tả lại cảm giác đó được đây? Thật bi ai…
Năm năm đã trôi qua, em giờ đây xinh đẹp hơn, thông minh hơn, tự tin hơn nhưng niềm tin vào tình yêu trong em hoặc là đã biến mất hoặc là sợ bị tổn thương tiếp mà trong tâm khảm không muốn lôi ra dùng. Học trong trường đại học có lẽ mọi người đều biết không phải tất cả nhưng đa phần là đang có người yêu, mỗi dịp ngày lễ các đôi tay trong tay thật hạnh phúc, em không khỏi ghen tỵ và cũng cầu mong có người yêu em chân thành, em chỉ cần vậy. Vật chất em không cần nhiều nhưng đừng túng quá là được, Nhưng phải chăng yêu cầu em cao hay sao ấy, sau cuộc tình đầu em cũng nhận lời yêu vài người nữa nhưng mọi người biết chăng họ đến với em không phải vì tình cảm dành cho em, em biết điều đó vì mới yêu 1 thời gian mà họ đã gợi ý em về “sex”, thật hết nói đúng không vốn dĩ đã bị tổn thương nhiều như vậy rồi mà họ còn làm em càng không tin về tình yêu nữa.
Thật ra hơn khi nào hết giờ đây em cần một vòng tay có thể giang tay đón em vào lòng khi em mệt mỏi chuyện này chuyện khác, một trái tim yêu em chân thành nhưng lí trí bảo rằng: “ hãy nhìn đi trong các cuộc tình, tình yêu chân thành không vụ lợi chiếm bao nhiêu %, người ta đến với nhau chỉ vì cái này hay cái khác chứ đâu phải ai cũng như mày nếu không muốn khổ vì những chuyện linh tinh thì hãy tỉnh đi, mày đâu có thể chịu tổn thương nào nữa ”. Trời ơi! cái lí chết tiệt đó đã làm em mệt mỏi bao nhiêu, em cũng cần lắm có người bên cạnh chở che yêu thương nhưng em luôn lo sợ bị tổn thương.
Lúc em nói ra những lời tâm sự này là lúc trái tim em đang mềm yếu và lí trí không đủ sức để ngăn cản được những dòng suy nghĩ này. Thật mong qua đây em có thể làm quen được một vài người bạn, có thể tâm sự với nhau, có gì thì liên hệ qua email: thunglungvang992@gmail.com. Em cảm ơn mọi người bớt chút thời gian để đọc những dòng tâm sự này. Năm mới sắp đến chúc mọi người năm mới tốt lành, hạnh phúc!
violet7905 đã bình luận
Bạn hãy tự tin lên, cuộc sống tuy có nhiều điều thực dụng hơn nhưng tình yêu vốn vẫn rất đẹp và cũng không thiếu những tình yêu chân thành. Hãy mở rộng trái tim mình và bạn sẽ có được tình yêu như mình mong muốn. Tình yêu đầu của bạn là tình đơn phương chứ người đó có hiểu và có biết được đâu, bạn chưa có cơ hội bày tỏtinhf cảm của mình cơ mà. Hãy tin rằng mỗi người sinh ra trong đời sẽ luôn có một tình yêu cho mình bạn ạ.