Chúng tôi quen nhau rồi đám cưới nay đã 7 năm, có con trai 3 tuổi. Vì chứng kiến quá nhiều gia đình tan vỡ (gia đình chồng, gia đình bạn bè, người quen… thậm chí gia đình khi tôi còn nhỏ cũng lắm gian truân) nên tôi không biết từ lúc nào tôi hay suy nghi vớ vẩn, hờn ghen vu vơ. Tôi quản lý anh rất chặt mặc dù anh rất tốt với tôi, yêu thương, lo lắng cho tôi, đi đâu cũng dẫn tôi theo, làm gì cũng nói tôi biết. Mỗi khi tôi giận hờn, ghen tuông anh đều nhường nhịn tôi.

Tính anh trầm tư ít nói, hay thu mình lại. Tôi yêu anh rất nhiều, rất muốn hòa mình vào thế giới của anh. Anh thích làm gì tôi cũng muốn được chia sẻ với anh. Nhưng dù tôi có cố gắng tới đâu tôi vẫn cảm thấy anh ở xa tôi. Giờ nghĩ lại có lẽ tôi đã làm sai cách nên làm anh cảm thấy ngột ngạt nhưng vì thương tôi nên anh không nói ra. Tôi đã quá nóng lòng ép anh nói ra những gì chất chứa trong tim. Bây giờ tôi đã toại nguyện, tôi đã ép được anh nói ra. Nhưng tôi thật không ngờ tình yêu của tôi đã làm cho anh quá mệt mỏi. Anh bị stress, đau đầu vì áp lực công việc và gia đình.
Anh nói muốn ly thân với tôi, muốn có cuộc sống tự do bay nhảy như bạn bè. Tôi đã biết mình sai ở đâu, tôi rất mong muốn anh và tôi có 1 cơ hội làm lại từ đầu. Tôi sẽ giành cho anh nhiều thời gian riêng tư hơn để anh cảm thấy thoải mái khi ở bên tôi. Nhưng anh không đồng ý, anh nói không còn tình cảm với tôi nữa, còn chăng chỉ là cái nghĩa vợ chồng. Con anh sẽ vẫn nuôi, giúp tôi thay nhau chăm sóc. Giờ anh muốn có cuộc sống của riêng mình không muốn bị gia đình ràng buột… Ước chi thời gian có thể quay lại được hả anh! Ước gì mỗi khi em giận anh thay vì nhường nhịn em, sợ em buồn mà im lặng thì anh hãy trò chuyện với em.
Ước gì anh chịu chia sẻ và tâm sự với em thì chúng ta đã không phải buồn như hôm nay. Ước gì em đủ thông minh và khéo léo hơn với anh trong cư xử. Ước gì…
Giờ đây tôi không mong ước gì hơn 1 cơ hội để bắt đầu lại. Chúng mình còn rất trẻ mà anh. Không có gì là quá muộn hết trừ khi ta không cố gắng! Mong các bạn đọc giúp chúng tôi tìm ra lối thoát và giúp cho anh hồi tâm chuyển ý để cho tôi có được 1 cơ hội yêu anh lại từ đầu !
Người vợ đau khổ
nguyễn hoàng minh dũng đã bình luận
tôi và người yêu đã đến với nhau dc 1 năm . lần đầu quan huệ tôi nhan ra dc em ko con trong trang .. khi bik ve qua khu cua em toi rat buon lai cang khong the bo qua khong the khong suy nghi toi dc toi phai lam sao?? .. tánh em rất bướng rat nhiu lan toi bo qua nhung em van vay nhiu lan kiu em thay doi nhung tanh net van ngong cuon buong binh nhu vay chi gioi nhong nheo 1 nhung gio ác la da lo co con voi em toi that su khong bik gio minh phai lam sao