Em có lỡ nhìn theo một bóng hồng khác, thế là nàng lại hung hăng gây gổ, tát em (trượt qua má, không đau lắm) rồi lên lớp cho em một bài: “Thích nhìn gái khác thì biến nhé!”.
Người yêu của em là một cô gái rất xinh đẹp, cao ráo, học thức và công việc tốt, ổn định nhưng lại có tính vô cùng xấu đó là đanh đá. Chỉ cần em làm cô ấy phật ý, cô ấy sẵn sàng “văng” các thể loại, mắng mỏ, thậm chí xúc phạm em.
Đi cạnh cô ấy, em rất tự tin vì người yêu mình thực sự nổi bật, em hạnh phúc lâng lâng khi bao ánh mắt ngưỡng mộ của người khác đổ dồn vào em mỗi khi chúng em sánh bước bên nhau. Thế nhưng việc thường xuyên phải đối diện với tính khí dữ tợn của cô ấy khiến em chán ngán, nhiều lúc muốn buông xuôi.
Điển hình như chuyện gần đây, em có lỡ nhìn theo một bóng hồng khác, thế là nàng lại hung hăng gây gổ, tát em (trượt qua má, không đau lắm) rồi lên lớp cho em một bài: “Thích nhìn gái khác thì biến nhé!”.
Em đang lo lắng mai sau thành vợ chồng, em sẽ chẳng thể chịu nổi tính cách này của cô ấy. Em cũng như những người đàn ông khác, mong muốn lấy được vợ xinh, đảm đang nhưng phải hiền lành. Em yêu cô ấy, và cô ấy cũng biết tình cảm em dành cho mình lớn như thế nào? Nhưng có cách nào khiến “sư tử” thành “thỏ non” được không ạ.
Huy đã bình luận
những cô nàng như vậy thì muôn đời ko thay đổi được, hãy quên cái ý tưởng khờ khạo đó đi,tui đã từng có 1 cô bạn gái như vậy nhưng gặp sư tử là tui bỏ thẳng chứ không dây dưa cho mất thời gian