Dù thế nào thì trách nhiệm trực tiếp của cha mẹ cũng chỉ có một khoảng thời gian nhất định dành cho con ở đời này mà thôi, chứ không thể cứ sống mãi mà lo cho con được suốt cả cuộc đời. Nhưng trong thâm tâm đứa con nào cũng phải tạ ơn cha mẹ suốt cả cuộc đời vì đã sinh thành ra chúng.
Bạn thân mến! Tôi đã đọc những dòng tâm sự, những lo lắng của bạn trong bài viết :”Lo lắng vì cái thai trong bụng không biết ai là cha“. Hoàn cảnh của bạn lúc này, theo tôi hai người đàn ông đó cứ tạm thời để qua một bên đi đã, vì bây giờ bạn cần tìm lại đường đi của mình cho đúng lại đã.
Với cái tuổi hơn 40 rồi, chẳng còn nhiều cơ hội mơ mộng gì cho bản thân nữa đâu, mà người ta đang cần phải tránh những sai lầm tội lỗi và hướng về điều thiện để mong tháng ngày còn lại được sống thanh thản. Bạn đừng nghĩ là con của ai nữa, mà phải xác định đây là đứa con của chính mình. Dù có xảy ra bất cứ điều gì, tốt, xấu. Thì 1 trong 2 người đàn ông đó cũng sẽ có người không thể đi cùng đường với bạn được. Thậm trí có khi là cả hai thì cũng như lúc bạn và chồng sống ly thân thôi mà…

Bây giờ bạn nghi đứa bé đó không phải là của chồng là không có cơ sở mà chỉ là đoán vậy thôi, bạn có bỏ đi đứa bé thì tư tưởng bạn ở bên chồng cũng đâu có được thanh thản với phần đời còn lại. Mà biết đâu đó lại là con của chồng mình thì sao? Bạn không nên để mình mắc vào tội giết chết đi một sự sống. Bạn đang mang trong mình một sinh linh hài nhi, đó không phải là con hay sao mà bỏ đi chờ đợi đứa con khác được chứ. Liệu có được nữa hay không? Với hai người đàn ông mà bạn đã xác định quan hệ thì con của ai cũng vậy thôi, trước mắt thì có thể gặp khó khăn một chút, nếu đứa con đó không phải là của chồng mình. Nhưng với trách nhiệm của 2 người đàn ông đó cũng có thể là một điều kiện tốt cho con, nếu không bạn có quyền không cho phép họ can thiệp vào đứa con đó, vì giả sử 1 trong 2 người đó sẽ lại làm tổn thương đến bạn và con… Vì thế bạn cứ phải chọn con đường yêu thương chính mình và đứa con hiện tại của mình trước đi đã. Còn bạn cứ lý do này khác mà bỏ đi đứa con của mình, thì chính đời bạn sẽ vô nghĩa với cuộc đời trước 2 người đàn ông kia. Vì con có được sinh ra làm người hay không, lúc này vẫn là do một mình bạn quyết định tất cả.
Trong cuộc sống, hoàn cảnh như bạn không phải là ít, chỉ có điều mình đừng tự ý lựa chọn bỏ đi những gì mình đang có mà hướng đến những thứ không có gì là chắc chắn. Đặc biệt không phải ngẫu nhiên đứa con đó được hình thành trong lòng một người mẹ một cách vô ích. Tôi tin chắc nếu bạn chọn đứa con, thì trước sau gì đó cũng là một lựa chọn đúng nhất. Dù thế nào thì trách nhiệm trực tiếp của cha mẹ cũng chỉ có một khoảng thời gian nhất định dành cho con ở đời này mà thôi, chứ không thể cứ sống mãi mà lo cho con được suốt cả cuộc đời. Nhưng trong thâm tâm đứa con nào cũng phải tạ ơn cha mẹ suốt cả cuộc đời vì đã sinh thành ra chúng. Cho đến khi vòng quay số phận mỗi con người kết thúc và được gặp lại hương hồn nhau. Lúc đó người cha, người mẹ mới thấy giá trị của mình trước con. Vì khi còn sống đã không vì những điều kiện trần gian mà trối bỏ đi đứa con của mình!!!
Đây cũng là một hoàn cảnh phức tạp, mong các bạn cũng nên cẩn thận, xác định trước khi sinh ra một con người thì đừng để phải liên lụy đến con, nhất là với dòng dõi tổ tiên của chúng. Tốt nhất là nên phòng tránh trước, còn nếu đã có thai thì đừng trối bỏ con mình… Chúng ta có thể tạm che đậy được mắt người chứ không thể che đậy được mắt trời!
Chúc bạn có thêm người con như ý!
Temq đã bình luận
Hay!