Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi không muốn làm kẻ thứ 3 để về bên anh

Anh đưa tôi về thăm anh em của anh trong một buổi sáng, đến chiều tôi lại phải đi rồi. Anh nói muốn đưa tôi đi nhưng tôi không đồng ý vì nghĩ anh còn vợ con, nếu anh đưa tôi đi sẽ không hay.

Tôi sinh ra ở miền Trung nắng gió, lớn lên lập gia đình, theo chồng vào Nam lập nghiệp. Những tưởng cuộc sống đỡ vất vả hơn nhưng thật không may chồng tôi đã ra đi trong một tai nạn giao thông, để lại cho tôi con gái chưa đầy một tuổi, không nhà cửa, không nghề nghiệp, không người thân, không tiền bạc. Tôi như kẻ mất hồn. Nếu không có con có lẽ tôi đã nhắm mắt xuôi tay, nhưng vì con tôi đã cố gắng và hứa với anh sẽ nuôi con khôn lớn thành người.

Tôi đưa con về lại quê hương nhưng khi bình tĩnh lại tôi đã quyết định trở vào Nam với 2 lý do: một là anh còn năm lại nơi đây, hai là điều kiện học tập ở đây tốt hơn ở quê. Hầu như ai cũng phản đối, bảo tôi quá mạo hiểm.

18 năm đã trôi qua là 18 năm quá vất vả nhọc nhằn nhưng bù lại con tôi học tập rất tốt. 12 năm phổ thông cháu luôn là học sinh xuất sắc và đạt nhiều thành tích của tỉnh cũng như của quốc gia. Giờ đây cháu đã đi du học, về phần cháu thì tôi đã bằng lòng nhưng khi cháu đi rồi tôi lại rơi vào sự trăn trở và cô đơn vô cùng.

Tôi không muốn làm kẻ thứ 3 để về bên anh 1
Tôi thương anh nhưng tôi không muốn mình trở thành người thứ ba.

Trước đây tôi cũng có một vài mối tình nhưng vì thương con và có nhiều lý do mà tôi không chấp nhận. Vừa rồi trong đợt đi làm thủ tục du học cho cháu, tôi và cháu có về thăm quê và tôi đã gặp anh, người yêu tôi của 22 năm về trước. Hồi đó tôi và anh quen nhau vì anh chị tôi và anh chị anh là anh em kết nghĩa. Anh rất yêu tôi và tôi cũng có tình cảm với anh.

Tôi thương anh, phần vì anh mồ côi cha mẹ nhưng khi anh ngỏ lời yêu thì tôi không dám nhận, phần vì cả 2 chưa có định hướng gì cho tương lai, phần vì khi đó tính của anh như trẻ con hay hờn giận. Sau đó mỗi người một nơi và ai cũng có gia đình. Tôi đi xa, chỉ thỉnh thoảng về thăm quê, không có thời gian gặp anh nên cũng không biết cuộc sống của anh thế nào. Cũng có vài lần anh vào thăm tôi nhưng tôi chỉ nghĩ là anh đi thăm bạn bè nên không hỏi anh về cuộc sống của vợ chồng anh.

Lần này qua người bạn, anh biết tôi về nên đã gọi điện và xuống thăm tôi. Anh đưa tôi về thăm anh em của anh trong một buổi sáng, đến chiều tôi lại phải đi rồi. Anh nói muốn đưa tôi đi nhưng tôi không đồng ý vì nghĩ anh còn vợ con, nếu anh đưa tôi đi sẽ không hay. Thế là anh giận tôi.

Khi đưa 2 mẹ con tôi đi ra xe mà anh buồn bã vô cùng nên tôi cũng thấy chạnh lòng. Tôi gọi điện cho anh, anh trách tôi sao sắt đá thế, sao không cho anh cơ hội để tâm sự. Vào được 2 ngày thì anh trai của anh gọi điện cho tôi, qua đó tôi mới biết là cuộc sống vợ chồng anh không hạnh phúc, cũng mấy lần đưa đơn ra tòa nhưng vì con nên lại rút đơn. Khi đó tôi thấy thương anh vô cùng và đã gọi điện cho anh.

Từ đó đến nay chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Anh nói muốn tôi về với anh nhưng tôi không thể vì không muốn mình là kẻ thứ 3. Anh bảo nếu tôi không chấp nhận thì anh cũng đến với một người nào đó chứ anh cũng không sống với vợ nữa. Giờ tôi rối quá, mong mọi người cho tôi lời khuyên.

violet7905 - 12/01/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Tâm sự bạn gái , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Tôi có phải là con gái của mẹ?
  • Lá thư gửi mẹ
  • Lặng lẽ như lính
  • Vì đam mê dục vọng mà tôi làm chuyện có lỗi với chồng
  • Đêm tân hôn chồng gọi tên người cũ

Bình luận

  1. hiếu dào đã bình luận

    13/01/2013 at 1:26 Sáng

    em nghĩ c ko nên đến bên anh lúc nay. gio chỉ là bạn bè thi thoang gọi điện tâm sự chia sẻ 1 chút thôi c nhé. nếu bây giờ c đến bên a thì chị là người mang tiếng phá vỡ HP gđ của a ấy đấy c ạh. nếu c thực sự có tình cảm với anh, thì chị nói rõ vói anh rằng chị chỉ đến bên a ãy khi mối quan hệ vợ chồng của anh ấy đã dứt khoát. Nhưng c lưu ý a ấy đã có con nếu a ấy ly hôn xong thì việc nuôi con cái a ấy vẫn phải có trách nhiệm chăm lo, và c đã chuẩn bị đủ lòng bao dung để chấp nhận a ấy qua lại đón đưa con đi chơi rồi chu cấp cuộc sống cho con của a ấy…..chị cân nhắc nhé có lẽ số c đã khổ rồi thì giờ k nên vướng vào những mối qh phức tạp nữa hãy tận hưởng cuộc sống mới mẻ hơn c đùng vì phút yếu lòng nhé!

    Trả lời
  2. TramyVo đã bình luận

    06/02/2013 at 3:38 Sáng

    Bạn kg muốn là kẻ thứ 3 thì hãy đợi anh ta ly dị xong đã , đừng chen vào gđ anh ta ngay lúc này . Chúc bạn sáng suốt .

    Trả lời
  3. buồn đã bình luận

    27/03/2013 at 4:56 Chiều

    Đàn ông luôn nói những câu đó khi có người thứ 3, chị phải thật tỉnh táo lúc này. Nếu anh ta thật sự k thể tiếp tục với vợ anh ta thì hãy chờ anh ta li dị xong c hãy đến, chứ nếu k thì sau này c sẽ thiệt thòi thôi

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Bài viết nổi bật

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Tác hại nghiêm trong khi bị rối loạn cương dương

Huyết áp cao nên ăn gì để mau hạ?

Huyết áp cao nên ăn gì để mau hạ?

Rối loạn nội tiết tố nữ: nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

Rối loạn nội tiết tố nữ: nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị

4 nguyên nhân gây tăng huyết áp mà bạn không ngờ tới

4 nguyên nhân gây tăng huyết áp mà bạn không ngờ tới

Thuốc điều trị tiểu buốt – Những điều cần biết, cách sử dụng an toàn

Thuốc điều trị tiểu buốt – Những điều cần biết, cách sử dụng an toàn

Bị khô hạn nên ăn gì uống gì để cô bé luôn trơn mượt

Bị khô hạn nên ăn gì uống gì để cô bé luôn trơn mượt

Lý giải hiện tượng khô hạn sau sinh phụ nữ nào cũng nên biết

Lý giải hiện tượng khô hạn sau sinh phụ nữ nào cũng nên biết

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
banner-footer
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình