Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi là người đàn ông hèn trong mắt con

Cãi vã nhau 1 lúc tôi không kiềm chế được tát cho cô ta 1 cái, thế là cô ta mở cửa ra kêu gào ăn vạ, tôi không còn nghĩ gì được nữa lao vào đánh cô ta như kẻ thù vậy, đến khi không kêu nữa thì thôi.

Hôm nay tôi lại đánh vợ, đây là lần thứ 3 tôi đánh vợ, lần trước tôi đã tự nhủ là không bao giờ thèm đánh phụ nữ nữa, thế mà hôm nay tôi lại không kiềm chế được. Vợ chồng tôi lấy nhau đã được 6 năm, cuộc sống gia đình không phải giàu có nhưng cũng chẳng thua kém ai, hai vợ chồng công việc ổn định, con cái ngoan ngoãn, nói chung người ngoài nhìn vào ai cũng khen.

Tôi không cờ bạc, rượu chè, trai gái, kinh tế gia đình đều do tôi lo liệu, tiền tôi kiếm được đều đưa cho vợ chi tiêu; thu nhập của vợ, tôi không bao giờ hỏi đến, tuy nhiên tính tôi hơi khô khan. Vợ tôi lúc nào cũng cằn nhằn về tôi, trách tôi không quan tâm đến cô ấy, lấy tôi cô ấy phải chịu đựng khổ sở và cô ta lúc nào cũng đặt bản thân mình lên trên hết, thích cái gì thì phải làm bằng được. Thế là chúng tôi liên tục cãi nhau, có lẽ vì thế mà tình cảm cũng nhạt dần.

Tôi là người đàn ông hèn trong mắt con 1
Hôm nay tôi lại đánh vợ.

Gần đây, cô ta liên tục dựng lên chuyện tôi bồ bịch, giấu diếm tiền, đến cơ quan cô ta cấm không cho tôi gặp người này, người kia. Chính vì thế mà tôi đã đánh cô ta 2 lần và quyết định ly thân một phần vì tôi thương con nhỏ chưa muốn ly dị, một phần cũng muốn cho cô ta có thời gian suy xét lại về bản thân mình và về tôi cho đúng đắn.

Thời gian qua đúng là địa ngục đối với tôi, cô ta gần như không ngó ngàng gì đến gia đình, con cái mặc kệ tôi chăm. Hôm nay về nhà thấy cô ta dỡ tung cái phòng ngủ ra, tôi chỉ hỏi sao cô làm thế mà không nói với tôi 1 câu, cô ta vênh mặt lên trả lời đấy là quyền của cô ta, không cần hỏi tôi. Cãi vã nhau 1 lúc tôi không kiềm chế được tát cho cô ta 1 cái, thế là cô ta mở cửa ra kêu gào ăn vạ, tôi không còn nghĩ gì được nữa lao vào đánh cô ta như kẻ thù vậy, đến khi không kêu nữa thì thôi.

Con tôi nhìn thấy nó bảo “Bố ơi, bố là con trai sao lại đánh con gái, thế là bố hèn à”. “Ừ, bố là 1 thằng hèn” tôi đã phải đắng lòng trả lời con như thế, mà đúng là hèn thật, tôi không thể dạy nổi vợ nữa rồi. Giờ đây tôi hoang mang quá, sống với nhau thì chẳng còn tình cảm gì, chẳng còn tin tưởng được nhau nữa mà chia tay thì thương con quá. Tôi không biết phải làm gì bây giờ để thoát khỏi hoàn cảnh này.

violet7905 - 09/01/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện vợ chồng , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Sắp bước sang tháng thứ 4, anh không động vào người em rồi đấy ?
  • Anh không màng chuyện gối chăn, còn tôi thì đang tràn trề sức sống
  • Chồng hờ hững tôi?
  • Tôi chấp nhận sống kiếp chồng chung
  • Những cái giật mình của người vợ

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình