Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Cám ơn anh đã quên em nhanh như thế

Em đã cố tập cho mình thói quen không còn cần anh như lúc xưa, hay là bắt đầu quên những kỷ niệm giữa chúng ta. Em đã tập rất lâu, nhưng những ký ức xưa không thể nào xóa mờ được.

Em ước sao những điều hôm qua chỉ là giả dối, những khoảnh khắc hạnh phúc không biến mất thật nhanh. Em ước sao người ngồi cạnh em bây giờ là anh. Và em ước, cô dâu của anh sẽ là em chứ không phải cô ấy.

Em xin lỗi, đã 2 năm qua mà chưa thể quên được anh. Em xin lỗi vì biết tin anh lấy vợ, em đã chẳng vui mừng chúc phúc anh mà trái lại, em còn rơi nước mắt. Em đã cố tập cho mình thói quen không còn cần anh như lúc xưa, hay là bắt đầu quên những kỷ niệm giữa chúng ta. Em đã tập rất lâu, nhưng những ký ức xưa không thể nào xóa mờ được.

Em là người phụ anh trước nhưng khi hay tin anh hạnh phúc, em lại đau lòng. Nỗi khổ thì ai cũng có nhưng mấy ai hiểu được nỗi khổ của mình. Anh cứ trách em như trước giờ anh vẫn trách, hãy cứ hận em như cái ngày em rời khỏi anh. Và hãy hạnh phúc bên người anh yêu hơn cả bản thân mình và dĩ nhiên là hơn cả tình yêu ngày xưa anh dành cho em.

Cám ơn anh đã quên em nhanh như thế 1
Em một mình đi trên con đường ngày xưa chúng ta vẫn thường đi.

Ký ức đã khép lại như một cuốn phim buồn có một kết cục bi thảm, nhân vật chính chết đi trong nỗi cô đơn và thầm lặng, còn người kia thì tìm được hạnh phúc của mình. Em từng muốn trút bỏ tất cả để quay về bên anh nhưng mọi thứ giờ đã quá muộn. Đám cưới của anh đánh dấu cho một gia đình mới, đầm ấm và hạnh phúc, đồng thời cũng đánh dấu chấm hết cho một tình yêu của anh dành cho em. Mà thật ra thì tình yêu ấy cũng chết từ khi anh gặp cô ấy rồi.

Chỉ xin anh đừng cười nhạo, mỉa mai khi thấy em nghe bài hát ngày xưa chúng ta vẫn thường hát, hay đi trên con đường ngày xưa chúng ta vẫn thường đi. Xin anh đừng chọn ngày cưới vào tháng 2 vì đó là tháng chúng ta yêu nhau. Cũng xin anh đừng trách khi em chẳng thể chúc mừng anh một câu “trăm năm hạnh phúc” vì vốn dĩ em nghĩ câu nói đó chỉ thuộc về anh và em thôi và chắc hẳn anh cũng không cần nhận từ em sự chúc phúc.

Cám ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em 2 năm trước, cám ơn anh đã quên em nhanh như thế để tìm hạnh phúc cho anh. Dù em đau nhưng cũng đỡ day dứt vì đã làm anh đau khổ.

Em sẽ ở một nơi rất xa, hướng về anh để nhìn anh vui vẻ và bắt đầu lại từ đầu. Em sẽ cất anh vào một góc trong tim, rất kỹ để không ai tìm thấy và mang anh ra khỏi trái tim em được. Câu cuối cùng em muốn nói, cũng là câu nói của 2 năm trước: em xin lỗi, em yêu anh.

violet7905 - 08/01/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Có nên yêu người đã có 1 đời vợ?
  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!
  • Tình yêu của tôi và anh
  • Có nên để tuổi trẻ chạy dài theo năm tháng?

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình