Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Đã bao giờ em yêu thương mẹ anh thật lòng chưa?

Anh cứ nghĩ, mình thật hạnh phúc vì có hai người phụ nữ thương yêu nhưng em đã làm anh quá thất vọng. Anh góp ý thì em lại cho là anh bênh mẹ. Em có bao giờ dùng con tim mình để yêu thương mẹ anh thật lòng hay chưa?

Khi em về làm dâu, anh đã từng ngồi trò chuyện với mẹ và nhận ra, mẹ thương em rất nhiều. Anh rất vui khi hiểu, mẹ không khó tính như anh từng nghĩ. Mẹ chỉ khó tính khi anh còn độc thân vì mẹ sợ chiều quá con hư mà không chịu tu chí làm ăn. Nhưng, anh đã lầm về em. Em thay đổi một cách chóng mặt khiến anh phải ngạc nhiên.

Khi mẹ nói muốn cùng em đi chợ mua thức ăn, em đã gạt phăng. Rằng, em đi một mình là được. Em đâu biết, mẹ đã từng rất muốn được cùng cô con dâu đi chợ mua thức ăn chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Mẹ từng ao ước có một cô con gái cùng mẹ đi chợ để kể bao chuyện trên đường đi.

Khi em đi mua sắm, mẹ muốn đi cùng em. Em đã nói: “Mẹ già rồi, mốt thời thượng chẳng hợp với mẹ đâu. Con đi rồi mua cho mẹ vài bộ là được”. Em có biết, em đã làm mẹ buồn thế nào không? Mẹ muốn được đích thân đi chọn đồ cùng em, được ngắm cô con dâu vào – ra thử những bộ đồ đẹp. Mẹ muốn được tự lựa một chiếc áo cho mình và em sẽ cho mẹ những gợi ý như hai mẹ con thực sự vậy.

Đã bao giờ em yêu thương mẹ anh thật lòng chưa? 1
Anh rất vui khi hiểu, mẹ không khó tính như anh từng nghĩ.

Mẹ hỏi em chơi facebook là gì? Em đã úp màn hình chiếc laptop xuống và nói: “Trò đó không dành cho mẹ đâu, chỉ dành cho bọn con nít và những người thành thị mà thôi”. Em có biết, mẹ đã tự mày mò mở chiếc laptop ra và lúi húi tự vào internet, vào trang facebook. Nhưng, mẹ chẳng biết làm thế nào để có thể trò chuyện và xem con trai – con dâu mẹ làm gì trên đó?

Mẹ ủi áo quần cho em. Em chạy vào, giật phăng ra vì sợ mẹ làm cháy chiếc áo hàng hiệu em mới mua. Em có thấy ánh mắt mẹ buồn thế nào khi mẹ muốn chính tay mẹ ủi áo cho em vì thấy em bận việc công sở lại còn lo chuyện cơm nước trong nhà.

Em có biết khi anh nhìn vào mắt mẹ và biết những chuyện này, anh đã buồn thế nào không? Anh cứ nghĩ, mình thật hạnh phúc vì có hai người phụ nữ thương yêu nhưng em đã làm anh quá thất vọng. Anh góp ý thì em lại cho là anh bênh mẹ. Em có bao giờ dùng con tim mình để yêu thương mẹ anh thật lòng hay chưa?

violet7905 - 08/01/2013
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Mẹ chồng nàng dâu , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống
  • Tôi làm mẹ kế dưới con mắt soi xét của bố mẹ chồng
  • Làm sao để chồng đưa tiền phụ nuôi con và bớt nghe lời mẹ?
  • Tâm sự gửi anh sau 4 năm gắn bó
  • Chồng tôi rất tốt, chỉ mỗi tội lười không chịu đi làm

Bình luận

  1. dung đã bình luận

    09/01/2013 at 12:31 Sáng

    đọc tâm sự của bạn tự dưng làm tôi nhớ ox mình quá! tôi cũng đang gặp phải rắc rối với mẹ chồng, anh nên nhìn sự việc từ nhiều phía, nếu vợ anh quả thực như vậy thì anh cứ nhẹ nhàng khuyên vợ chứ đừng dùng từ ” quá thất vọng”, hãy tìm hiều về tâm tư nguyện vọng của vợ mình cũng như của mẹ mình , vì người chồng như chiếc thuyền giữa 1 bên là mẹ, 1 bên là vợ phải giữ cho cả 2bên được cân bằng…….”haiz tự dưng nghĩ đến chuyện của mình thấy thương ox tôi quá, nhìn thấy cứ lủi thủi khi mẹ và vợ có chuyện”. chúc gia đinh anh sớm vui vẻ và hạnh phúc!

    Trả lời
  2. phunu mientay đã bình luận

    09/01/2013 at 12:26 Chiều

    ước gì…

    Trả lời
  3. Nguyễn Thu Thủy đã bình luận

    02/02/2013 at 3:48 Chiều

    Các anh chỉ nhìn sự việc từ một phía thôi. 90% các bà mẹ chồng chả yêu quý gì con dâu cả. Vả lại, thử hỏi các anh đối với bố mẹ vợ thế nào mà đòi vợ phải yêu kính bố mẹ mình? Trong khi đó, bố mẹ của các cô con gái đi lấy chồng ấy đã phải nuôi nấng cô ta bao nhiêu năm tháng, rồi để cho con gái mình về phục vụ nhà khác. Còn anh con rể thì năm thì mười họa mới miễn cưỡng đến thăm bố mẹ vợ. Thật bất công, thật vô lí

    Trả lời
  4. Hà Vi An đã bình luận

    03/02/2013 at 9:08 Sáng

    Nhà mình có 3 chị em gái, đi làm dâu đứa nào cũng sống với bố mẹ chồng trong cùng 1 nhà, có lẽ vì tốt số hay may mắn cho cả ba chị em mình là đứa nào cũng được bố mẹ chồng thương. Với riêng mình, cứ nghĩ đến hồi mình chuẩn bị sinh, bà mẹ chồng nhà quê của mình là người đầu tiên lao xuống bệnh viện với mình, còn cố luộc cho mình mấy bắp ngô và quả trứng, hộp sữa để bón cho mình, mẹ đã sốt sắng đi nhờ vả bác sĩ, ký giấy mổ để chưa đầy 1 tiếng sau khi nhập viện con trai của mình đã chào đời. Thấy biết ơn mẹ vì đã chăm sóc, vệ sinh cho mình thật kỹ trong những ngày non nớt ấy khi mẹ ngày nào cũng hì hụi đun 1 nồi nước thuốc to để cho mình tắm trong suốt 1 tháng trời, rót cho mình từng cốc nước, lo cho từng bữa cơm. Thế nên mình rất yêu thương và kính trọng mẹ chồng mình, cứ đến lúc sinh con mới hiểu mẹ chồng cũng thương yêu mình

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình