Anh ta thờ ơ với mình thì cớ chi mình cứ phải bận tâm suy nghĩ rồi làm khổ mình. Khi đứa bé ra đời bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn và nó sẽ là động lực để bạn vượt qua tất cả.
Hôm nay đọc những dòng tâm sự của bạn trong bài viết: “Tôi nên làm gì với người chồng vô trách nhiệm và mải chơi này?“. Tôi cũng có một người chồng ham chơi giống như chồng của bạn.
Tôi và chồng tôi sống chung với nhau đã được 6 năm. Chúng tôi có dược một bé gái xinh xắn và rất đáng yêu và đã 4 tuổi rồi. Công việc hàng ngày của chúng tôi là làm chung cùng bố mạ tôi và cũng sống chung cùng bố mẹ tôi luôn. Chồng tôi còn ham chơi lắm, chỉ biết ăn nhậu , cờ bạc, rồi còn nghiện cả chơi game nữa.

Mỗi ngày anh chỉ làm phụ mấy tiếng rồi bỏ lên trên lầu ngủ mặc ai muốn làm gì thì làm. Nhưng tối đến thì bạn bè kêu gọi và có bao nhiêu tiền thì anh lấy đi chơi rồi ăn nhậu hết, bỏ mặc hai mẹ con tôi ở nhà không cần quan tâm như thế nào, anh cứ đi đến 1 hoặc hai giờ sáng mới về.
Anh ấy bỏ nhà đi suốt, xem nhà giống như một cái nhà trọ vậy. Ba mẹ tôi rất buồn lòng nhưng la rầy hoài anh ấy cũng chẳng sửa đổi gì hết.
Tôi thật chán nản và thất vọng về người chồng của mình và tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều… Hôm nay thì chúng tôi có lẽ sẽ chia tay. Tôi biết chồng tôi cũng con thương tôi lắm nhưng tôi nghĩ chúng tôi không thể tiếp tục như vậy được nữa. Chia tay để giải thoát cho anh ấy và cho tôi là việc làm tốt nhất.
Còn bạn, tôi nghĩ bạn hãy nên nghĩ cho mình, biết sống vì mình và quan trọng nhất là vì đứa con trong bụng bạn. Hãy tìm lấy niềm vui cho mình. Anh ta thờ ơ với mình thì cớ chi mình cứ phải bận tâm suy nghĩ rồi làm khổ mình. Khi đứa bé ra đời bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn và nó sẽ là động lực để bạn vượt qua tất cả. Và quan trọng hơn lúc đó chồng bạn cũng sẽ chẳng là gì, thời đại này phụ nữ đâu cứ phải phụ thuộc vào đàn ông làm gì.
Hãy vui lên để con bạn chào đời được tốt đẹp. Chúc bạn tìm được hướng đi cho mình.
Oanh oanh