Tôi đã yêu và muốn biết được rằng thật ra con tim mình còn có thể yêu một người khác được không? Nhưng tôi đã biết được rằng, thật ra con tim mình đã thực sự yêu người đó.
Chào bạn! Đọc tâm sự của bạn trong bài viết: “Người ấy và chồng, tôi biết chọn ai đây?“, tôi như thấy chính mình, chỉ khác cái là tôi rất yêu chồng, yêu chồng nhiều lắm. Nhưng tôi vẫn ngoại tình dù chỉ là trong tư tưởng.
Tôi cũng bằng tuổi bạn, cũng kết hôn được 5 năm. Tôi cũng có một bé trai 4 tuổi. Tôi thương chồng lắm nhưng mà vì mải mê làm việc, vì quá phấn đấu trong sự nghiệp, chỉ vì cứ nghĩ đã là vợ chồng rồi thì không còn có sự quan tâm nhiều lắm, rồi lo lắng cho con vì cơm áo gạo tiền. Cuộc sống cứ như vậy cuốn đi tất cả những gì gọi là lãng mạn trong cuộc sống. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chồng tôi đã ngoại tình và đã ăn ở với người con gái khác. Bạn có biết không, không có nỗi đau nào bằng sự thật đó… Nhưng vì quá thương con nên tôi không thể nào buông tay được. Vì con và cũng vì chính mình và vì cả sự sĩ diện của bản thân.

Vì cái tôi của mình quá lớn, tôi đã rất cố gắng và rất cố gắng để giữ chồng, giữ cha cho con của mình. Nhưng bạn ạ, tôi không còn có thể hạnh phúc được. Tôi cũng giống như bạn nhưng lúc gần gũi chồng bây giờ thật sự như một cực hình với tôi nên tôi hiểu và đồng cảm với bạn. Phụ nữ khi gần gũi với một người đàn ông thì trong lòng họ thật sự yêu thương và tôn trọng. Tôi cũng đã yêu một người đàn ông khác và người đó chưa có vợ, tôi cũng nghĩ đó chỉ là nhất thời và nông nổi vì mình quá cô đơn.
Tôi đã yêu và muốn biết được rằng thật ra con tim mình còn có thể yêu một người khác được không? Nhưng tôi đã biết được rằng, thật ra con tim mình đã thực sự yêu người đó.
Bạn à, khi mình biết được rằng mình đã yêu thì sao? Không lẽ mình từ bỏ những gì mình đang có sao bạn? Còn con của chúng ta nữa, trẻ con không có tội gì cả, sao mình chỉ biết sống cho mình mà không lo cho con được đây? Không ai có thể thay ba của chúng được bạn ạ. Không một ai có thể! Tôi mong bạn hãy thật sự tỉnh táo trong chuyện này. Khi bạn thật sự muốn đến với người đó thì bạn phải mạnh mẽ hơn nhiều vì còn gia đình người đó, còn dư luận của xã hội nữa… Và trong lòng của chúng ta có dám chắc một điều rằng người đó có thật long yêu mình và cả con của mình hay không?
Chúc bạn thật sự có một hạnh phúc trọn vẹn. Cố lên bạn!