Em cũng đang là người thứ 3 nên em hiểu, họ là những cô gái yêu bồng bột mà thôi. Liệu rồi người thứ 3 của anh có được như vợ của anh bây giờ?
Anh à ! Em đã đọc những dòng tâm sự chia sẻ của anh trong bài viết: “Không phải kẻ thứ 3 lúc nào cũng là “ăn cắp” hạnh phúc của bạn”. Em cũng đang là người thứ 3, cũng đang yêu một người đàn ông được 1 năm rồi, anh ấy hơn em 11 tuổi có vợ và 3 con. Công việc của anh ấy cũng xa nhà, tháng mới về nhà 1 lần.
Em yêu anh ấy nhiều, và anh ấy cũng vậy, nhưng mà tình cảm của em cũng chỉ là vay mượn. Anh ấy chưa bao giờ giấu em về gia đình của anh ấy, chưa bao giờ anh nói xấu vợ mà còn ngược lại luôn khen và thương vợ. Cũng chưa bao giờ em cho phép anh ấy làm tổn thương gia đình và các con của anh ấy.

Anh chấp nhận từ bỏ vợ để đến với người thứ 3, anh thật dũng cảm và ích kỷ nữa, kể cả cô nhân tình của anh. Làm người thứ 3 đã là một sai lầm, giờ lại đi tranh giành tình cảm của vợ và con anh thì lại là một sai lầm càng không thể tha thứ. Hạnh phúc của vợ chồng anh được xây dựng trên nền tảng của tình yêu, được gia đình họ hàng 2 bên công nhận, vượt qua bao nhiêu gian khổ mới có ngày hôm nay. Đến khi có được 1 cuộc sống đầy đủ hơn thì anh lại chỉ vì một phút lầm lỡ mà anh từ bỏ tất cả để con anh phải sống trong sự tủi hạnh và thiếu thốn tình cảm của một gia đình. Anh chỉ vì bản thân mà lại từ bỏ tất cả sao ạ ?
Cảm giác của người thứ 3 lúc nào cũng muốn độc chiếm trái tim của nhân tình, luôn là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác nếu như họ sống ích kỷ. Em cũng đang là người thứ 3 nên em hiểu, họ là những cô gái yêu bồng bột mà thôi. Liệu rồi người thứ 3 của anh có được như vợ của anh bây giờ?
Nhí nhố cô nương đã bình luận
Nếu hiểu vậy sao còn làm ng thứ 3……
hoaxuongrong đã bình luận
Chuẩn men bạn viết quá hay và quá đúng ở trong chăn mới biết chăn có rận