Tôi đã có chồng và 1 đứa con gái 4 tuổi. Chồng tôi là người hơn tôi 10 tuổi. Năm nay tôi đã 27 tuổi. Tôi đã kết hôn được 5 năm. Vì hoàn cảnh gia đình tôi đã chấp nhận lấy anh, những tưởng sau khi lấy chồng sẽ được cuộc sống hạnh phúc vui vẻ nhưng đó là 1 suy nghĩ sai lầm và quyết định quá sai lầm khi tôi không hề có 1 chút cảm giác và tình yêu nào dành cho anh ấy.

Nhưng tôi chưa bao giờ nói ra điều đó mà âm thầm nín lặng trong lòng, sau ngày kết hôn và có con, tôi vẫn luôn chăm sóc chồng con chu đáo. Cuộc sống của tôi thay đổi khi tôi gặp 1 người đàn ông hơn tôi 1 tuổi chưa có vợ. Tôi đã có tình cảm với anh ấy và anh ấy cũng dành tình cảm thật lòng với tôi khi biết về cuộc sống của tôi không có hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết được thế nào là cảm giác được yêu thương dù đã có gia đình. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và vui sướng khi được gặp anh, được ở trong vòng tay của anh, những nụ hôn, những cái nắm tay thật chặt của anh.
Lúc đầu tôi luôn có cảm giác tội lỗi với chồng con nhưng rồi điều đó qua đi thật nhanh vì tôi không có tình yêu và cảm giác với chồng trong chuyện chăn gối. Những lúc chồng ân ái, tôi cảm thấy mình như bắt buộc và bị cưỡng bức bởi tôi không thấy có 1 chút cảm giác nào vì không yêu chồng, không 1 chút rung động nào từ ngày quen biết và lấy nhau. Còn khi ở bên người ấy tôi mới thật sự cảm nhận được mình đang sống và yêu đời, cảm nhận cuộc sống của mình rất có ý nghĩa. Tôi nhớ anh vô cùng mỗi khi không được gặp và nhìn thấy anh, nhớ da diết…
Anh nói sẽ chờ tôi và chấp nhận thương yêu tôi, chỉ mình tôi thôi. Tôi cũng hiểu và cảm nhận được tình cảm của anh. Giờ chồng tôi chưa biết chuyện tôi có mối quan hệ bên ngoài. Thực sự tôi muốn bỏ cuộc hôn nhân không có tình yêu hạnh phúc này để được sống với người tôi yêu thương. Giờ tôi phải làm sao đây khi hằng ngày bên cạnh tôi là 1 người chồng mà tôi không cảm nhận được gì và vẫn xem như người xa lạ. Tôi rất đau khổ trong chuyện chăn gối với chồng. Hãy cho tôi 1 lời khuyên. Tôi rối quá.
luyến đã bình luận
hãy nghĩ đến con cái và nếu chôgnf chị vẫn tốt thì chị đừng để mất điều đo, còn tình yêu kia khôgn có gì làm bảo đảm cả
chỉ là giấc mơ đã bình luận
Chị chẳng có hạnh phúc đâu.
nhanhong đã bình luận
Bạn nên suy nghĩ kĩ đừng đánh mất đi gia đình , nếu chồng bạn là người tốt thì bạn nên trân trọng vì con bạn cần có cả cha và mẹ . Còn người đàn ông kia bây giờ có thể yêu bạn sau này bạn có chắc sẽ vẫn yêu bạn không ?
thachthao đã bình luận
suy nghi that ki truoc khi quyet dinh. neu ko co ty thi hay dut khoat. moi nguoi chi duoc song 1 lan
hienmai đã bình luận
Tôi thật sự không ngờ bạn lại như vậy. tôi từng lên án những người chồng phụ tình vậy mà bạn lại thế, sống với nhau và có con 4 tuổi mà bạn nói là không một chút rung động thật sao. tôi mong bạn hãy suy nghĩ lại trước khi đánh mất một cái gì đó, tôi tin khi bạn đánh mất đi nó bạn mới thấy cái đó quý trọng với bạn nhường nào, đừng vì những đam mê thể xác kia mà đánh mất gia đình bạn à, bạn có đủ niềm tin vào người đàn ông kia ko, ko có gì là chắc chắn hơn cái gia đình mà bạn đang có, bạn có một người chồng biết quan tâm là bạn đã sướng hơn biết bao nhiêu người phụ nữ khác rồi bạn à, đừng đánh mất một gia đình chỉ vì những ham muốn tầm thường kia, hãy nghĩ cho con bạn ơi, tôi là một người vợ bị phụ tình và nỗi đau ấy ko có gì có thể so sánh được nhưng vì con tôi đã tha thứ vì chỉ mong con mình có cha đó bạn à. hãy trân trọng những gì mình đang có bạn nhé, chúc bạn sớm tìm laị được chính mình./.
Trieuduong đã bình luận
Tôi hiểu và thông cảm với em. Nhưng đừng đánh đổi gia đình em ạ.
Lương Bằng đã bình luận
Thực ra , câu chuyện của bạn, chỉ xuất hiện ở Long ham muốn của bạn và cái nghiệp Đức lạc xưa kia của vô Thuỷ kkiến bạn Đa nợ người ta, nay họ đén đòi bạn và bạn dã vô Minh chạy theo con gió thoảng mà bạn chăng nắm được gì cho Minh, chỉ có dục lạc nó lLa rung Đông bạn mà thôi. Câu chuyện chán cơm thèm phở của cánh đĐa ông chắc giống bạn.Vậy đã biết dủ thứ tôi chép bài kệ của một Anâhn tăng ban xả đi tặng bạn:
Buông xuống di, buông xuống đi
Chớ giữ lLa chi có ích gì
Thở ra chi mãi còn vô nghĩa
Vạn pháp vô thường, buông xuống đi…
Mong bạn xá lỗi cho Tôi vì Đức hạnh của người phụ nước VN mà tôi nói bạn
Hồng đã bình luận
Bạn nọ́ đúng khj một người đàn bà có wan hệ bên ngoài họ là người có lổi
Nhưng fải đi đến con đường sai trái tội lổi đó.Họ củng fải gánh chj̣u bao nhjêu thứ
Và củng do cs gd k dc HP.
Có lẻ Một người vợ tr̉e tuổi.Và một người chông wá cổ hủ k wan tâm đến nhửng njềm vụ nổi buồn và nhửng chja sẻ hằng ngày của một người vợ
Người chồng củng có nhửng mối wan hệ bên ngoài bạn ak.Hay nọ chj́nh xác hơn là ngọai tình với người con gạ́ khác
Nhưng bạn có biết cái đau khổ nh́t là mình biết mà v̉n k thể nào dận và ghen dc
Vì có lẻ k có TY Nên mới vậy
HP Lớn nh́t của người fụ nử là yêu và dc yêu.Dc sống bên cạnh người mình yêu
Ṿy mà người đàn bà như mình nhj̀n chôǹg đi với người khác mà củng k hề có cảm jać
Và chj̉ trong ngày mai mình đả wên là a củng là người đả và đang fản bội mình
Mình k hjểu tại sao nửa
hanhphucgiadinh.vn đã bình luận
http://hanhphucgiadinh.vn/33909/that-tinh-tao-de-quyet-dinh-cho-dung/
anual29 đã bình luận
Tình yêu một ngày nào đó phai nhạt, chắc gì là mãi mãi khi người đó đã thỏa mãn tất cả?Khi bạn nhận ra “nghĩa” mới là điều lâu bền thì đã muộn. Bây giờ có thể đang còn lén lút có chút hấp dẫn trong chờ đợi, hạnh phúc trong đau đớn, tội lỗi nhưng một khi hoàn toàn được giải phóng, người tình đó sẽ có thời gian suy nghĩ về bạn- người mà anh ta yêu có thể theo một người đàn ông khác giống như anh ta, đàn ông ích kỷ ở chỗ đó. Gia đình mới là tất cả bạn ơi, hãy nghĩ đến con bạn, nó không có tội gì cả, đã tạo nó ra thì phải có trách nhiệm.Hãy xa người đàn ông đó một thời gian để nhận ra mọi thứ rồi có quyết định sáng suốt và tìm thấy sự con đường đúng đắn. Chúc bạn bình yên!
tran anh quang đã bình luận
tôi nghĩ bạn nên xem lại,đấy cũng là tốt cho bạn đấy,ko phải vì con bạn hay vì một ai cả đâu,nếu bạn tiep tục với người bạn trai kia thì bạn sẽ mất tất cả đấy,gia đình bạn có hp hay ko là do bạn,vợ chồng ân ái có đc hp ko cũng do bạn,đừng đổ lỗi cho chông bạn ah,bạn bảo ko hp vậy bạn ân ái với chồng như với người kia xem có hp ko,minh đảm bảo rằng chưa bao giờ bạn ân ái với chồng như vậy,hãy nghĩ lại bạn ah,gia đình mình vẫn là sô1.
Dũng đã bình luận
Người đàn ông kia gặp bạn và vì thấy bạn nên người ta trao lại cho bạn. Tình cho không biếu không đấy bạn ạ, đàn ông vốn dĩ tham lam, lại nghĩ chẳng mất gì nên mỡ treo miệng mèo dại gì không nhận. Rồi đến lúc nào đó anh ta sẽ rời bạn, quất ngựa truy phong đó vì anh ta không dại gì lấy người phụ nữ đã có chồng đâu. Lúc đó bạn sẽ mất tất cả đấy và thậm chí mất cả danh dự và nhân phẩm nữa.
hoangluuly đã bình luận
bạn ơi không lên
titi đã bình luận
chi nghi sao ma lai di lang nhang nhu vay ha? cho du ngta co noi yeu ch, cho ch hay sang sang chet vi ch thi e cung chang tin duoc, ch co the bo chong theo ng khac tai sao chi khong nghi ngdo cung nghi rang chi cung co the bo anh ta de theo mot ngkhac nua? ch dung nen do loi cho chong ch hay cho gia dinh, ch nen biet quy trong cai gia dinh nho be dang yen on do di, con neu ch van quyet dinh di theo ng dan ong kia thi e nghi ngchong cua ch se mung tham vi kg phai song chung voi mot nguoi vo lang nhang, an ngu voi nguoi khac nhu the.
e chi noi len suy nghi cua minh thui, co j xuc pham ch thi chi bo qua cho e hi.
DOAN MAI đã bình luận
mìnk tkật sự ngkĩrằng và kkẳng địnk rằng nếu người đàn ông hà0 h0a kia anh ta mà ngồi xem và đọc nkững dòng ckia sẻ, tâm sự của ckị ckắc là đang rất sung sướng tại vì mìnk đưa được 1 ckị đã có ckồng c0n và0 rừng mơ để đi bắt một c0n tưởng bở, vì ở đấy có cái thú vui xác tkịt là ckị đã cảm nkận được 1 tình yêu tkật của ckị để ckị sẵn sàng bỏ con của cki, bỏ ckồng của ckị rồi ckạy tkeo một tình yêu xác tkịt tầm tkường, bỏ ckồng, bỏ con
quannhan đã bình luận
hay nghi den con cai ban ah hay dung lai truoc khi qua muon
quynh đã bình luận
co le khi ta danh mat ta moi thay no quan trong .hay suy nghi that ki truoc khi quyet dinh.nguoi phu nu a dong luon co mot duc tinh tot do la hy sinh.toi kg biet tinh cam giua vo chong ban la nhu the nao nhung da 5 nam thi du ko yeu van co mot chut gi sao dong.hay nghi neu chong ban di voi nguoi phu nua khac ban se the nao
toi gap mot nguoi co tinh trang giong nhu ban va ban biet co ay quyet dinh nhu the nao ko.hay quen nguoi ay.va ve voi gd.
cho du ban choi tu cai gd hanh phuc do.cho toi dc noi la hanh phuc vi ban co chong va con 5 nam thoi gian ko phai la it.thi roi day sau nay ban cung quay ve lai voi gd do thoi.nhung khi ta quay ve thi chinh giua cai gd la mot lo hong lon kobao gio han gan dc.thoi thi hay tao cho minh mot ket qua mi man de co mot duong di.
hay ve tam su voi nguoi chong cua minh .hay ke nhung dieu minh ko thich ve chong hay bien chong ban thanh nguoi ban thich luc do ban se cam nhan dc tinh yeu.vi neu ban ko noi ra lam sao anh ta biet ma sua doi
ko fai nguoi dan ong nao cung tinh y
chuc ban co mot quyet dinh that sang suot
quynh đã bình luận
cho du ban co chon lua nhu the nao thi ban van con mot soi giay vo hinh cot chat ban voi chong ban thoi
duong thuy đã bình luận
bạn có dám chắc khi đến với người đàn ông kia bạn sẽ hạnh phúc hơn khi sống với chồng mình không?hãy thguwcs tỉnh khi còn kịp ..hạnh phúc là thứ không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận từ con tim bạn ạ..
Hiền đã bình luận
Không có tình yêu chẳng lẽ tình nghĩa cũng không? bạn không nên chạy theo hai từ gọi là dục vọng..có 1 người chồng yêu thương và biết quan tâm đến gia đình là niềm mơ ước của tất cả phụ nữ…khi yêu thì cái gì cũng đẹp cũng mộng mơ. sống với 1 người yêu mình hay 1 người mình yêu? một người chồng đứng đắn chững chạc mà bạn không muốn thì bạn còn muốn gì..Đừng đánh mất cơ hội của mình bạn nhé..Mình nghĩ rằng bạn nên bù đắp cho người chồng của bạn thật nhiều vào nhé..chúc bạn hạnh phúc bên tổ ấm bình yên của mình.