Tôi là một cô gái 24 tuổi, tôi không xinh tới mức được gọi là sắc nước gương trời, nhưng tôi cũng không phải là một cô gái xấu xí. Tôi cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng cuối cùng tôi lại chọn lựa anh một người con trai mà trước khi yêu tôi biết mình sẽ gặp nhiều đau khổ.

Cách đây 3 năm, chúng tôi đã chính thức là người yêu của nhau. Anh là một người đàn ông bình thường, anh ở gần nhà tôi, tôi yêu anh là tình yêu xuất phát từ trái tim mình theo đứng nghĩa của nó. Những ngày đầu mới yêu nhau tôi cũng hạnh phúc lắm, một cuộc sống bình thường, giản dị và nhiều yêu thương. Tôi yêu anh nhiều lắm, lúc nào cũng tin tưởng anh tuyệt đối. Nếu mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ như vậy thì hạnh phúc biết mấy. Bây giờ 2 đứa chúng tôi đều ra trường rồi, anh đã có công việc ổn định. Còn tôi chưa có được điều đó. Từ ngày đi làm anh bắt đầu thay đổi nhiều, cộng thêm việc gia đình anh phản đối nên giữa chúng tôi bắt đầu có những cuộc cãi vã thường xuyên.
Anh nói yêu tôi nhưng về phía gia đình, anh vẫn chưa nói được tiếng nào với bố mẹ cả. Và tôi biết anh bắt đầu băn khoăn về mối quan hệ này. Anh hứa với tôi nhiều lắm, về cuộc sống tương lai nhưng giờ đây anh đang chùn bước, yêu tôi nhưng không quyết định được cuộc sống của mình. Tôi buồn và tuyệt vọng nhiều. Chúng tôi cãi vã nhau nhiều hơn. Khi chưa đi làm thì anh bảo đợi anh có công việc ổn định đã, anh sẽ tự quyết định được cuộc sống của mình. Bây giờ anh đi làm rồi thì nói tôi công việc không ổn định, như vậy sao gia đình anh đồng ý. Tôi biết đó chỉ là lý do để anh rời xa tôi dần dần thôi. Anh đi làm thì suốt ngày kêu bận rồi mệt mỏi. Một ngày gọi điện cho tôi được 1 lần, nói chuyện vài câu thế là xong.
Lúc giận nhau thì cáu gắt với tôi, điều mà trước kia anh chưa bao giờ làm. Tôi là con gái nên cũng cần được sự quan tâm mà. Yêu nhau 3 năm mà chưa bao giờ được anh giới thiệu với bạn bè, chưa bao giờ anh gợi ý cho tôi về nhà và cũng chưa bao giờ nói về đám cưới của chúng tôi. Tôi năm nay cũng 24 tuổi rồi, vậy mà yêu 1 tình yêu không biết đích đến cuối cùng là gì. Lắm lúc tôi cũng nghĩ tới chia tay nhưng tình yêu tôi dành cho anh lại quá lớn, thiếu anh tôi cảm giác như mình không thể tồn tại được. Tôi phải làm gì với tình yêu này bây giờ?
Thongocalone
trendy đã bình luận
Em cung trong hoan canh nay chi ah,nhung em va anh dang la sv nam cuoi,chung em vua chia tay xong,em rat du kho dang muon niu keo day,hoan canh cua em giong het chi,anh cu bao gd ko cho quen som,rui dan dan met moi nay kia,em yeu anh nhieu lam,phai lam sao day,moi nguoi tu van giup em voi
thaopu đã bình luận
minh nghi ban nên chia tay đi.
Tinh yêu thưc sư không bao giơ co chô cho sư chân chư, tinh toan.
Nêu ngươi ta không giơi thiêu ban vơi gia đinh sau băng đo năm quen biêt thi co nghia không bao giơ co chuyên đo.
Ban nên quyêt đinh dưt khoat đê rôi tim kiêm môt hanh phuc mơi.
Đưng mât thơi gian nưa ban. Minh khuyên chân thanh đo.
muoitieuchanh_3112 đã bình luận
Chào bạn!
Mình đã từng ở trong hoàn cảnh như bạn nên mình có thể hiểu được 1 phần nào đó. Lúc đó mình cảm thấy mệt mỏi và bất lực, không biết mình cố gắng để làm gì trong khi phía kia luôn muốn đẩy mình ra xa. Cuối cùng tụi mình cũng chia tay, ngay lúc này thì bạn nói không thể sống thiếu anh ấy, nhưng không phải vậy đâu bạn ạ, con người ta có bản năng để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Sau khi chia tay 2 năm đến giờ mình vẫn độc thân vì ảnh hưởng tâm lí về mối tình trước nhưng được cái là sống tốt hơn rất nhiều, không như trước kia gì cũng hi sinh cho người ta, thèm ăn gì cũng chẳng dám nói vì ngta nghèo, thích gì cũng chẳng dám nói, trải qua bao nhiêu là cực khổ cùng nhau, vậy mà đi làm ổn định rồi lại thay đổi. Người con trai bạn nói giống người trước của mình, chịu ảnh hưởng của gia đình và dễ thay đổi, vì họ chưa coi mình là ngừoi cuối cùng mà. Sau cơn mưa trời lại sáng thôi, nhưng trước khi thấy ánh sáng đòi hỏi bạn phải mạnh mẽ rất nhiều, cố lên bạn nhé!
lekhiem đã bình luận
Bạn nghĩ chia tay không được bởi vì đơn giản tình cảm bạn dành cho anh ấy quá lớn, ít nhất thì bạn nghĩ như vậy. Nhưng nếu bạn không chia tay, bạn sẽ bị người đó lừa dối bạn rất nhiều lần nữa, đàn ông rất khó để thay đổi. Chị phải hiểu 1 điều cơ bản là như vậy. Trong cuộc đời chị sẽ phải gặp rất nhiều cuộc tình khác, nhiều mối tình khác. Chị đâu có gì để chứng minh rằng là trên thế giới này không có ai cho chị yêu nhiều như anh đó. Chị phải cởi mở với bản thân, đừng gò bò suy nghĩ của mình trong 1 khu vườn hạnh phúc. Hạnh phúc không khó tìm , nhưng sự lựa chọn thì vô vàn bát ngát. Chỉ cần 1 sự lựa chọn sai lầm nó sẽ kéo theo 1 chuỗi hệ lụy về thể xác cũng như tâm hồn và tinh thần của chị sẽ tổn thương rất nhiều khi chọn anh đó. Chị nên quyết định nhanh đi. Tất cả là ở chị . 0902 422 033
rong ngu gat đã bình luận
bây h mình nghĩ bạn nên tìm 1 công việc ổn dịnh trước đã , sau rồi ban hỏi thẳn anh ấy xem ý anh là thế nào có muốn xđ tương lai ko , nếu anh nói không thì bạn nế\dứt khoát dù bạn yêu anh ấy đến mức nào , còn nếu anh ấy nói chờ thêm 1 time nữa , nhưng tmie ngắn thôi bạn nhé , vì bạn là con gái mà , mọi điều nên rõ rằn và dứt khoát bạn ạh
hoa đã bình luận
e nen chja tay nguoj do dj.nguoj ta jo dau co yeu e nua.nju keo lam j de dau kho hon.