Tôi cũng không phải là người cổ hủ sống chết cũng chỉ trao cái ngàn vàng vào đêm tân hôn. Tôi chỉ cần tìm được đúng người mà tôi yêu thương và tin tưởng, tôi sẽ chẳng tiếc gì dù sau này họ không phải là chồng tôi.
Tôi đã đọc tâm sự của bạn trong bài viết: “Phải chấp nhận bạn gái đã mất trinh như thế nào?“.
Phải nói gì đây nhỉ, mỗi người có một chính kiến của mình, ai cũng ra sức bảo vệ cho quan điểm của mình. Tôi cũng đã đọc nhiều rồi và giờ đây tôi muốn nói lên một chút quan điểm của mình.
Tôi là một người con gái và tôi cũng chưa mất dù tôi đã yêu một số anh. Mọi người đừng vội kết luận tôi lăng nhăng vì thực ra tôi chưa tìm thấy được một nửa của mình.
Đa số những người con trai đến với tôi chỉ vì tình dục vì vậy tôi đã nhanh chóng đá họ. Nhiều người không biết nói tôi lăng nhăng nhưng như vậy cũng không sao. Tôi chưa tìm được một nửa thì chia tay hoặc đá họ chỉ là cách để tôi tự bảo vệ mình mà thôi.

Tôi cũng không phải là người cổ hủ sống chết cũng chỉ trao cái ngàn vàng vào đêm tân hôn. Tôi chỉ cần tìm được đúng người mà tôi yêu thương và tin tưởng, tôi sẽ chẳng tiếc gì dù sau này họ không phải là chồng tôi.
Là một người sống trong thời đại này, ai cũng có quyền sống theo cách mà mình mong muốn. Chúng ta chỉ sống sao cho sau này không phải hối hận là được. Nhiều bạn khi đã cho đi cái ngàn vàng rồi đến khi gặp người mình muốn kết hôn thì lại ân hận về những gì mình đã làm trong quá khứ. Tại sao lại như vậy? Tại sao các bạn phải như vậy? Các bạn không nghĩ mình cần có trách nhiệm về việc mình đã làm sao? Nếu sợ sau này mình sẽ hối hận thì đừng làm, mà đã làm rồi thì đừng nghĩ về quá khứ.
Khi lên mạng biết bao nhiêu chủ đề: anh chia tay tôi vì mất trinh, lỡ trao thân tôi phải làm sao?… và muôn vàn câu chuyện xung quanh chuyện chữ trinh. Tôi nghĩ các bạn đã từng lên mạng chia sẻ thì các bạn hãy đọc những bài viết liên quan để rút kinh nghiệm cho bản thân. Còn tôi thì tôi vẫn giữ quan điểm: đã sợ thì đừng làm và đã làm thì đừng hối hận.
Còn về anh, tôi nghĩ anh hãy tự nhìn nhận lại tình cảm của bản thân mình rồi quyết định. Nhưng anh đừng để quyết định của mình bị chi phối. Điều quan trọng là tình cảm và sống với nhau như thế nào chứ màng trinh cũng có giải quyết được chuyện gì đâu.
Chúc anh hạnh phúc với sự lựa chọn của mình!