Một lần vì gọi điện nhưng anh không nghe máy, lo lắng anh mệt mỏi, ốm đau thế nào, em phóng xe tới cơ quan anh (cách nhà 30 phút đi xe máy), tới nơi em chưng hửng khi biết chẳng hôm nào anh ở lại công ty cả. Tìm hiểu, em mới hay anh thường xuyên lui tới quán bar để nhảy nhót.
Càng ngày em càng thấm thía cái câu: “Đàn bà xấu thì không có quà”. Em ngưỡng mộ và ghen tị khôn xiết với những cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng khác.
Vợ chồng em cưới nhau được gần 1 năm, chúng em quen nhau khi học cùng giảng đường đại học. Nhưng mãi sau khi ra trường, chúng em mới nảy sinh tình cảm và lấy nhau.
Anh ưa nhìn, cao ráo, vạm vỡ, anh lại khá đa di năng, anh biết làm thơ, sáng tác truyện ngắn, vẽ tranh, lại hát rất hay nữa.
Em là cán bộ nhà nước, cứ hết giờ làm là về nhà, còn anh làm trong một công ty nước ngoài, do bận rộn nên ngày nào anh cũng 8 giờ tối mới về. Dạo gần đây anh toàn 3-4 hôm mới về nhà.

Dù buồn lắm nhưng em vẫn cố gắng tạo điều kiện để anh yên tâm công tác. Anh nói anh vừa đăng ký học Cao học, anh có nhu cầu học tại cơ quan cho “yên tĩnh”, về nhà anh không tập trung được. Em ủng hộ vì nghe thì cũng thấy có lý.
Em rất tin anh, nhưng chẳng hiểu sao thời gian gần đây em cứ thấy anh ngày một xa cách em.
Một lần vì gọi điện nhưng anh không nghe máy, lo lắng anh mệt mỏi, ốm đau thế nào, em phóng xe tới cơ quan anh (cách nhà 30 phút đi xe máy), tới nơi em chưng hửng khi biết chẳng hôm nào anh ở lại công ty cả. Tìm hiểu, em mới hay anh thường xuyên lui tới quán bar để nhảy nhót.
Em bực mình, rình một hôm và “bắt sống” được anh. Anh phân bua rằng: “Đổi gió với mấy đứa bạn thôi”. Em bảo “Anh cho em đi với”.
Rồi em đau khổ khi anh bảo không muốn, vì bạn bè anh chê em già nua và xấu xí, lại lôi thôi lếch thếch.
Nhớ lại, đúng là chẳng có lúc nào anh đưa em đi chơi cùng, giới thiệu với đám bạn thân của anh. Lần nào anh cũng lý do này nọ để em ở nhà.
Em buồn quá, mới cưới nhau được 1 năm mà anh đã chê em già, em xấu, xấu hổ nếu em xuất hiện cùng thì 10 năm, 20 năm nữa chúng em sẽ như thế nào đây?
Nhưng dù gì cũng phải công nhận em không xinh đẹp, hơi xuề xòa trong cách ăn mặc nhưng em nghĩ tình yêu mới quan trọng chứ?
Heo bé đã bình luận
Bạn à, phụ nữ thì dù có chồng hay chưa cũng tuyệt đối k nên xuề xòa hay qua loa trong cách ăn mặc trau chuốt. Bạn k xinh đẹp k có nghĩa là bạn k thể làm mình đẹp hơn. Hạy chú ý chọn những bộ đồ vưa với vóc dáng, phù hợp với hoàn cảnh, 1 đôi hoa tai, 1 sợi dây chuyền, 1 ít nước hoa, bạn sẽ đẹp lên và sẽ thay đổi cách nhìn của chồng bạn. Nếu bạn đã cố gắng hết sức, mọi ng ai cũng công nhận sự thay đôi và xinh đẹp của bạn nhưng ck bạn vẫn k thay đổi thì lúc đó hãy xem lại tình cảm của 2 ng. Theo mình thấy đàn ông họ rất thik vợ của họ đẹp, khiến họ tự hào, khi đã tự hào, đi đâu họ cũng muốn đưa bạn theo. Chúc bạn hạnh phúc
BỜM đã bình luận
Với một khoảng cách như thế mà không ở nhà mà lại ở cơ quan đến mấy ngày mới về… Học cao học mà lại đi nghe bạn chê vợ mình xấu… Yên tĩnh mà lại đến quán bar… Phải chăng chồng em đang bị quấn vào một cuộc sống buông thả, bất cần rồi thì phải. Vậy mà em còn xin đi theo, như thế khác nào cũng có ý đồng tình việc chồng mình đang làm là tốt…
ngọc ngọc đã bình luận
em nghi chi phai cham chut sac dep cho ban than.chi co nhu the chi moi giu duoc chong lau dai.
Nhí nhố cô nương đã bình luận
hãy chăm chút bản thân mình đi bạn,nếu ko thì ko đc vài năm nữa chứ đừng nói 10.hay 20 năm.đàn ông vốn yêu bằng mắt mà.giờ vậy mai mốt có con nữa thì thế nào,bạn phải tự chăm sóc cho mình đẹp ra nhé.
chu chí đã bình luận
con trai ai cung vay, nhung chua phai nguoi nao cung the? em nen manh mieng nhung hieu biet thi con trai ai cung ne,ai cung yeu.cau co xau hay gia thi chong cua cau cung yeu.ho tu hao vi tri tue, hieu biet ,cach doi nhan xu the voi nguoi khac cua vo minh.toi dang rat hanh phuc vi dieu do.chuc ban hanh phuc.