Em viết dòng tâm sự này chắc anh không đọc đến, nhưng em muốn nói để mọi người chia sẻ với em.
Mình quen nhau tuy không đủ lâu chỉ vài tháng nhưng cũng đã biết nhau được gần 1 năm rồi anh ha. Có lẽ hạnh phúc mà ông trời vốn không định ban tặng cho em với anh. Ngày mà anh về quê anh nói rằng gia đình kêu về phụ giúp đỡ cũng gần đến noel và cận ngày Tết. Anh đã dừng việc học của anh lại để về quê phụ giúp, em cũng không lo lắm vì em cứ nghĩ, về quê, anh sẽ có ba mẹ gây dựng sự nghiệp và chắc anh sẽ sớm thành công để mình sẽ sớm gặp lại. Ở đời đúng là mình khó học được chữ “Ngờ” có đúng không mọi người? Anh báo với em một tin mà trước đó em đã nghĩ thoáng qua và khóc rất nhiều nhưng em lại cố trấn tĩnh mình để rồi sự thật đau lòng ấy lại đến với em, anh đã báo là “gia đình anh không muốn anh quen em nữa, vì cả hai gia đình đều ở xa, ….” và nhiều lý do khác nữa.
Ngày em biết sự thật, em khóc rất nhiều đến nỗi mắt sưng húp nhưng vẫn không thể dừng được, em cũng không dám nói với anh nghe. Anh bảo anh rất thương em nhưng sợ gia đình buồn nên mình dừng lại ở đây. Anh đâu biết rằng cái ngày mà anh báo tin, em như sụp đỗ hoàn toàn không đứng dậy nổi, sợ nỗi buồn sẽ khiến em nghĩ quẩn em phải cố hết sức để đi làm, cố gắng cười vui vẻ trước mặt mọi người và cố lấy lại thăng bằng. Giờ nghỉ trưa mà em không thể ăn nổi và cứ nghĩ quẩn quơ. Tại sao nhiều người yêu nhau và cưới nhau, họ có thể vượt qua khoảng cách của 2 miền Bắc và Nam mà mình đều ở miền Tây cũng không sao có được nhau? Phải chăng anh đang lừa dối em? Rồi dần dần em cũng nhận ra được điều gì đó ở nơi anh bấy lâu nay, anh nói có nhiều người tốt hơn anh sẽ đến với em, nhưng anh đã lầm, dẫu có người tốt hơn anh rất nhiều nhưng làm sao quên được tình đầu hả anh? Người ta bào tình đầu dễ vỡ và khó quên em thấy họ nói đúng lắm không sai đâu anh à, quen được anh để em nhận và điều gì đó ở cái gọi là phẩm chất người đàn ông và em cảm ơn anh vì tất cả! Em sẽ không giống các cô gái ích kỷ khác mà hờn trách anh, em lại trách mình đã không nhận ra điều đó sớm, và em cũng trách mình sao lại quá tin đàn ông? Cảm ơn anh vì đã dạy em một sự thật phũ phàng và em sẽ chẳng tin lời đàn ông nữa, em sẽ cất tất cả những gì về anh vào hộc tủ và khóa lại nhưng em sẽ xóa tất cả hình ảnh về anh và loại bỏ chúng ra khỏi con tim em.
Nhí nhố cô nương đã bình luận
Mình cũng từng yêu mt ng những 3 năm, 3 năm với bao vui buồn bao hứa hẹn, để rồi khi đơn vị cho đi học a đã quay lưng với thật nhiều lý do, và mình hiểu tất cả chỉ là ngụy biện khi ng ta mg rời xa mình, đau khổ vật vã, ăn ko biết đang ăn, ngủ ko biết đang ngủ, nước mắt vô thức chảy ra bất kể khi nào, nhưng có nt điều đàn ông dù trăm ngàn lý do chia tay thì cũng ko bao giờ nói hết yêu mình, có thể họ chừa mt con đường lùi cho mình nếu mt ngày nào mg quay lại chăng? Lúc đó tuy rất đau nhưng mình vẫn mg có một câu trả lời dức khoát, nếu thật sự thì chỉ cần nói hết yêu e em sẽ ko niếu kéo, và a đã nói, ừ.. A hết yêu em rồi.. Mình cũng đã gào lên hỏi sao 3 năm qua a luôn bảo nơi nào có e a sẽ về giờ a bảo đi học ko về mà sẽ chuyển dv xin về bắc rồi rời xa e với hàng trăm ngàn lý do? A chỉ nói 4 chữ ” cuộc sống mà em” lúc đó mình đã cười nhiều. Cuộc sống.. Mình hứa sẽ mang 4 chữ cuộc sống mà em của a để bước tiếp. Đau lắm chứ, như bạn bây giờ vậy, mà có khi hơn nữa, mình đã ngồi trong bóng tối mt góc nhà mà khóc trọn đêm để rồi sáng ra rữa mặt thật sạch tự hứa với lòng ng đó ko còn xứng đáng để mình phải đau buồn , tlai còn phía trc và nhất định có mt ng dành cho mình, rồi mình đã đc, giờ mình sống hp với chồng và đón chờ mt thành viên mới sắp chào đời, giờ a cũng lấy vợ nhưng vẫn có rất nhiều cô gái bên ngoài, a vẫn ct gần nhà mình ko chuyển đi như những gì a nói, trc ngày mình lấy chồng a cũng gần ra trường và cũng như ngày chia tay với ngàn lý do xin mình tha thứ, nhưng tất cả đã muộn, một ng có thể yêu nhiều lần, nhưng ko yêu nhiều lần với mt ng, mình cảm thấy may mắn khi a đã bỏ rơi mình như thế. Dù cs gd sẽ ít nhiều có sóng gió dù giờ mình đang hp nhưng mình cũng sẽ ráng trân trọng giữ gìn nó, và bạn ơi bạn hãy tin rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng, có hp thì có đau buồn và ngược lại, ông trời đã sinh ra ta thì nhất định đã an bài cho ta mt duyên phận, chỉ là giờ hai ng chưa gặp dc nhau thôi, sẽ có mt tình yêu xứng đáng đang chờ bạn ở đâu đó, mạnh mẽ lên bạn nhé, cứ khóc thật nhiều cho trôi hết và sau đó delete a ta ra khỏi bộ nhớ của mình, cách trả thù hay nhất là tha thứ và sống thật vui vẻ hp với ng mới. Chúc bạn sớm lấy lại niềm vui.