Trong đầu không tồn tại khái niệm mẹ con hay già cả gì hết, mình đã xác định cho người ta tuy có già nhưng không đều rồi còn gì nữa, chưa đủ sao…? Vợ là vợ, phải có sự tôn trọng chồng nhất định chứ không thể nhờn được.
Chào ông phi công! Tôi đọc những dòng tâm sự của ông trong bài viết: “Tôi ước sao mình có thể tự bước ra khỏi địa ngục này“. Nói thật là tôi cũng đang lái một máy bay bà già được sản xuất vào những năm vượt tôi 12 con giáp đây, nhưng vẫn đang êm lắm ông ạ.
Qua tâm sự của ông, tôi thực sự chia buồn với ông vì chẳng thể nào cứu được ông, và cũng không ai cứu lấy ông với được đâu, vì máy bay đó ông đang lái mà, chỉ có ông tự cứu ông thôi. Mà ông như thế thì sao cứu được. Tôi hỏi ông tại sao khi đối diện với vợ mà hai chân ông lại díu vào nhau như thế là thế nào??? Không cẩn thận sẽ có lúc ông lại díu cả chân với con ông đấy. Bản lĩnh, lập trường đàn ông đâu hết rồi…

Ông có cảnh báo không cười nhưng xin lỗi ông tôi không thể nhịn được khi đọc dòng tư tưởng của ông. Qua tâm sự của ông, tôi thấy đến bây giờ ông vẫn đang có xu hướng đuối đi chứ chẳng có chút dũng trí nào. Giờ ông cứ ngồi mơ tưởng về quá khứ của mình khờ dại, tính hơn thiệt này khác, chỉ càng làm ông quẫn trí và có khi bà mẹ 2 lại vật lại cho ông đau thêm đấy ông ạ. Và nhất là ông có ý đổi máy bay thì không nên chút nào.
Theo tôi ông chỉ mất thời gian khoảng 1 năm để tu sửa lại cái máy bay đó là lại tốt thôi. Nhưng trước hết ông phải sửa ông đi đã, tôi biết ông sống tình cảm đến yếu đuối, cả nể, nhẹ dạ và có phần ậm ừ trong cuộc sống, không thành nếp và có điểm nhấn nào cả. Giờ ông phải bỏ hết mấy thứ đó đi. Ông hãy lạnh lùng im lặng nhiều hơn là nói, mỗi khi nói phải suy nghĩ thật kỹ để đáp lại với vị trí cơ trên có uy lực. Lên lịch của mình cụ thể trong tuần nộp cho bà ấy và cương quyết lựa để thực hiện theo hoạch định của mình.
Gia đình của mình như thế thì mình sửa chứ sợ gì dư luận để cho bà ấy được đà nắm được điểm yếu của mình, mất thể diện với mọi người còn khổ hơn, và có thể sự coi thường đó còn lan sang cả con nữa còn tệ hơn nhiều nữa. Trong đầu không tồn tại khái niệm mẹ con hay già cả gì hết, mình đã xác định cho người ta tuy có già nhưng không đều rồi còn gì nữa, chưa đủ sao…? Vợ là vợ, phải có sự tôn trọng chồng nhất định chứ không thể nhờn được.
Tóm lại cuộc sống hiện tại như thế là tại ông cả thôi, giờ ông cứ từng ngày thay đổi lại tư tưởng, khi ông có đủ bản lĩnh và chắc tay thì máy bay của ông, ông lái đi đâu mà chẳng được…
Thôi chúc ông thành công nhé!