Bạn mến thương! Qua tâm sự của bạn, tôi nhận thấy mọi chuyện hiện tại bây giờ rất khó khăn cho bạn khi người chồng đã đặt chân bước vào con đường mới. Tôi cũng có một phần đồng tình với cả 2 ý kiến chia sẻ của bạn Lê Đăng Hùng và bạn nmai, mỗi người cũng đều có ý cần thiết để bạn xem xét và cân nhắc thêm…

Tôi chia sẻ quan điểm của mình cùng với bạn thế này. Trước hết nói về chồng bạn. 10 năm chồng bạn đã sống vì gia đình đó, chẳng phải nói nữa vì qua tâm sự của bạn thì anh ấy đã đầu tư tình cảm cho bạn và con nhiều như thế nào rồi. Bây giờ cái mà chồng bạn bất ngờ nhận được, có thể nói là tay trắng trong lĩnh vực tình yêu với bạn. Thì đương nhiên sẽ xuất hiện một tỷ lệ thuận với tư tưởng, khi tình yêu được đầu tư ra bao nhiêu, và đến khi biết mất thì lại hờn giận, cay đắng bấy nhiêu. Những tình cảm ấy cứ mỗi ngày một quay trở lại và ùa về với chính người đã đầu tư ra nó. Bây giờ trong lòng chồng bạn đang nặng lắm, bạn thì mất nhưng anh ấy thì cứ ngẫu nhiên lấy lại, nếu không gặp được người phụ nữ khác để chia sẻ phù hợp thì cũng có thể rất nguy hiểm cho bạn và các con ngay lập tức. Vì chồng bạn là tuýp người sống ai làm người ấy phải chịu trách nhiệm… Bạn hãy cố lặng lẽ theo rõi để giúp anh ấy trong lúc này, vì ngộ nhỡ con thuyền kia nhỏ bé không đủ để chở nổi tình cảm của anh ấy đang chất lên thì sẽ lại chìm mất thôi, lúc đó anh ấy vẫn chưa tỉnh ngộ thì lại xảy ra nguy hiểm khác có khi còn tồi tệ hơn. Bây giờ chồng bạn có thể đang rất hận với đời nhiều hơn là hận với bạn, nhưng luôn tồn tại cả hai… Vì thế tất cả mọi lời ăn năn trực tiếp của bạn bây giờ chẳng có giá trị gì với anh ta đâu.
Theo tôi bây giờ bạn hãy bình tâm xâu chuỗi tất cả các sự kiện của 10 năm chung sống với nhau trên 4 lĩnh vực cơ bản để ngồi viết ra một tâm thư cho anh ấy bằng chính đôi tay của bạn. Và sẵn sàng chấp nhận cuộc sống có thể phải tạm ly thân. 4 lĩnh vực đó bao gồm: 1 – tình chồng tình vợ, từ quá khứ và tư tưởng bây giờ của bạn với anh ấy… 2 – Sự kết hợp lên một của vợ chồng là những đứa con, bây giờ và tương lai của chúng nếu như bố mẹ chúng phải chia tay nhau… 3 là điều kiện kinh tế gia đình vợ chồng bao năm vất vả… 4 là các mối tương quan thân thiện, tốt xấu… Bạn hãy cố gắng phân tích sâu lắng và thật tình cảm rồi lựa thời gian gửi cho anh ấy. Sau đó phải chấp nhận chờ đợi thời gian thôi. Tôi chắc chắn sẽ có lúc chồng bạn nhìn ra cái thấp hèn của mình là trả thù vợ theo cách như thế thì mình cũng đâu có tốt đẹp mà phải ân hận lại. Qua được sóng gió đó cả hai có khi lại yêu nhau nhiều hơn đấy…
Chuyện đời là vậy, đôi khi ta ra đường tự nhiên gặp người vô cớ chửi mình, nếu mình muốn tốt đẹp thì im lặng, có khi còn xin lỗi nó oan ức để cho giây phút tồi tệ đó qua nhanh đi. Và bạn cũng hãy coi đó là một tai nạn trong đời cần nhìn vào đó để sống tốt bạn nhé…
Chúc gia đình bạn sớm hạnh phúc!