Từ khi tôi lấy anh, tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện nghèo giàu hay bất cứ chuyện gì làm anh phải mặc cảm nhưng anh cứ tự suy diễn và nghĩ đến chuyện đó.
Tôi và anh quen nhau 6 tháng rồi đi đến hôn nhân. Trước kia anh cũng có công việc ổn định sau khi kết hôn anh nghỉ việc vì xa quá. Tôi thì có công việc ổn định gần nhà.
Sau khi cưới ba mẹ tôi có cho đất để làm nhà, trước khi cưới tôi có dành dụm được một khoảng tiền cộng với tiền cưới hai bên gia đình cho để xây nhà. Giờ cũng đã có 1 baby dễ thương 9 tháng tuổi. Khi con trai tôi được 5 tháng thì anh đi làm xa ở tỉnh khác cách nhà tôi 300 km và đã có công việc tại 1 công ty. Trong lúc ở chung chúng tôi cũng khắc khẩu nhưng không giận nhau lâu.

Anh đi làm xa vì một phần mặc cảm, vì gia đình anh nghèo hơn gia đình tôi, anh ở bên phía nhà vợ, lại phải ở nhà trông con vì chưa tìm được việc làm ở nơi chúng tôi đang sinh sống.
Từ khi tôi lấy anh, tôi chưa bao giờ nhắc đến chuyện nghèo giàu hay bất cứ chuyện gì làm anh phải mặc cảm nhưng anh cứ tự suy diễn và nghĩ đến chuyện đó. Giờ đây tôi cũng đang theo học để lấy bằng đại học tại chức năm thứ 3 còn 1,5 năm nữa là ra trường.
Anh cũng thường gọi điện về bảo tôi sang chỗ anh ở và kiếm việc làm khác. Giờ tôi đang phân vân không biết có nên theo anh để vợ chồng được ở gần nhau hay mỗi người 1 nơi khi tôi đang có công việc ổn định.
Phuong đã bình luận
K nen b ah,mjh thay nhju ng ngj nhu ban,neu bo cvjec of mjnh thj sau nay chog se khjh thuog mjh,mjh thay hjen nay nhju vo chog phaj xa nhau de lam an,cuoj tuan ve voj vo con lam,du co gan nhau,nhug chog dj lam,dj nhau cug k thay nhau dc nhju dau
Phuong đã bình luận
K nen b ah,mjh thay nhju ng ngj nhu ban,neu bo cvjec of mjnh thj sau nay chog se khjh thuog mjh,mjh thay hjen nay nhju vo chog phaj xa nhau de lam an,cuoj tuan ve voj vo con lam,co ng cach nhau 30km nhug vj cvjec chog k ve dc,nhug ng vo van chju dc,du co gan nhau,nhug chog dj lam,dj nhau cug k thay nhau dc nhju dau b ah,mjh da chug kien nhju ng nhu jay ak
Thanh Châu đã bình luận
Tài sản lớn nhất của một người phụ nữ sau có chồng là con cái. Bnaj đã đầy đủ chỉ đến khi về già ,con nó đi xa, hay không gần bạn, thì bạn mủi lòng mà thôi. Vì người phụ nữ khi mới yêu và khi chưa có con thì cuộc sống tình dục họ thăng hoa muốn gần gũi người khác phái là chồng mình. Co khi tình cảm khác hi phối ( con cá họ cũng chẳng cần khi người chồng có ở xa chăng nữa. Quan trọng nhất là cuộc sống hiện tại khi bạn thấy đi thì mất cơ hội hoàn thành việc học hành. Và vợ chồng lại vất vả chăm con khi không nhờ được nọi ngoại… nhưng quan trọng dù ở xa, đôi khi họ vẫn nhớ tình yêu tình dục… như người sự thật nói( ái biệt li cũng khổ – yêu nhau mà xa nhau rất nhớ và khổ). Song gần nhau ( oắn tắng hội càng khổ – gần nhau mà ác khẩu với nhau còn là địa ngục trần gian bạn ạ…)Trong mỗi con người tình dục là con đường dẫn ta quay lại kiếp người hoặc nếu vi phạm ăn thịt chúng sinh … thì kiếp sau họ sẽ thọ mạng ở động vật chứ làm sao có được dòng thánh khi vẫn sử dụng tình dục hả bạn. Bnaj đã đầy đủ mùi vị của tình dục, tình yêu…giời dù diddaaua cũng không bằng thực tế công việc thuận lợi của ta… còn tình dục, giữ chồng chỉ là thứ yếu… vì thực ra nhân quả bạn đã trả cho anh ấy đủ rồi,còn gần và sinh chuyện tức là lại nợ nghiệp mà thôi/. Đàn Ông có chú bé con của họ, họ cũng sẽ phải về sớm với con bạn ạ. Chúc bạn sáng suất hơn nhiều bạn nhé.
Hồng Duyên đã bình luận
Trường hợp của bạn sao giống mình thế. Mình cũng đang ko biết phải làm thế nào cho phải, công việc của mình là kế toán nhà nước, bỏ thì tiếc mà không sống bên chồng thì không đc. Nhiều người khuyên mình nên về bên chồng để vì hạnh phúc trước nhưng có người lại khuyên nên giữ công việc này. chẳng biết phải thế nào nữa. nhưng có thể hạnh phúc là trên hết bạn ah, làm ở đâu thì cũng thế thôi, miễn sao vợ chồng gần nhau để chia sẻ mọi vui buồn là tốt rồi
Thanh Huyen đã bình luận
Chồng mình là bộ đội, cũng vừa có quyết định chuyển công tác đi xa, mình làm ở nhà nước nhưng mình quyết định theo chồng vào đó kiếm việc ngoài, vì mình cũng muốn thay đổi môi trường thử sức làm việc mới xem sao. cv cũ của mình thì ko có tương lại lắm, ko phát triển, gia đình nhà chồng thì khắt khe khó sống nên đi và đi là lựa chọn của mình. Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt với hoàn cảnh của mình.
nguyễn thị huyền đã bình luận
tôi đang đau đầu suy nghĩ việc đi hay ở thì gặp bài viết này. và tôi cũng là một trong hững người đang nằm trong hoàn cảnh khó quyết định, chồng tôi cũng bộ đội ở cuối cùng tổ quốc, còn tôi một người vợ trẻ một con 2 tuổi ở quê với công chức cấp xã khá ổn định. cuộc sống sẽ khá ổn định và bình yên nếu như tôi ở nhà đi làm nuôi con, ck 1 năm về một tháng, còn 11 tháng xa nhau biền biệt, t đang suy nghĩ liệu có nên đi theo chồng để xây dựng một gia đình cho riêng mình, nhưng công việc chưa biết sẽ làm gì, hay ở nhà với bố mẹ chồng chồng sống cho qua ngày, làm việc để tồn tại, ai có hoàn cảnh giống tôi thì cho tôi lời khuyên với ah
thư đã bình luận
giống m thế